Chỉ vì muốn kiếm tiền bao gái, Trần Xuân Tùng đã chính thức đón tương lai của mình trong trại tạm giam.
3h ngày 7/9, anh Bùi Mạnh Cường, lái xe của hãng taxi Thành Đông đến Công an tỉnh Hải Dương trình báo vừa bị một đối tượng dùng dao đe dọa để cướp tài sản.
0h ngày 7/9, anh Cường nhận lệnh từ trung tâm taxi Thành Đông đến đón một thanh niên gần Bưu điện Hải Tân, TP Hải Dương. Người khách yêu cầu anh chở về huyện Nam Sách "để đi thăm người thân bị tai nạn".
Thế nhưng, ở địa bàn huyện Nam Sách, người khách vẫn loanh quanh vì “không nhớ nhà” nên lại yêu cầu anh Cường chở về huyện Tứ Kỳ. Thận trọng, anh Cường điện thoại về trung tâm thông báo lộ trình tiếp theo của mình.
Khi đến khu vực cầu Vạn, thuộc huyện Tứ Kỳ, người thanh niên sau khi điện thoại cho ai đó đã yêu cầu anh Cường dừng lại chờ người nhà anh ta mang tiền đến trả tiền taxi.
Xe vừa dừng, gã khách lộ rõ là một tên cướp. Một tay hắn quàng cổ người lái taxi, một tay rút dao khống chế định cướp tài sản. Tuy nhiên, anh Cường phản ứng dữ dội và thấy “yếu thế”, tên cướp đã bỏ chạy.
Nhận tin trình báo của bị hại, cảnh sát hình sự TP Hải Dương có mặt tại hiện trường, phát hiện và thu giữ một dao nhọn cùng chiếc ĐTDĐ mà đối tượng gây án khi bỏ trốn đã để lại trên xe.
Tiến hành truy xét "nóng" hành tung của tên cướp, đến 10h sáng cùng ngày, các điều tra viên đã xác định được thủ phạm. Đó là Trần Xuân Tùng, SN 1989, trú tại thôn An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
17h chiều cùng ngày, biết đã lộ tung tích, Trần Xuân Tùng đã đến Công an tỉnh Hải Dương đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tùng là học sinh một trường dân lập trên địa bàn TP Hải Dương. Đang học cấp ba nhưng Tùng đã yêu say đắm một cô bạn cùng trường tên là H. Mải lo yêu đương, việc học hành giảm sút thế nên kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua Tùng đã bị rớt.
Không có tiền bao người yêu, tên tội phạm vừa rời chiếc áo học trò đã quyết định mượn một con dao của người hàng xóm rồi lên kế hoạch cướp tài sản của lái xe taxi nhưng không thành.
Ban đầu, theo như khai nhận thì hắn định gây án ở khu vực huyện Nam Sách nhưng địa bàn này dễ bị phát hiện nên hắn điều lái xe về cầu Vạn, huyện Tứ Kỳ để ra tay.
Chỉ vì muốn kiếm tiền bao gái, Trần Xuân Tùng đã chính thức đón tương lai của mình trong trại tạm giam.
Bảo Chi