Xăng lại tăng giá rùi!!! 26/02/2008 13:26

Sáng sớm mở mắt online đã nghe dân tình nháo nhào việc xăng tăng giá. Status treo ầm ầm: "Xăng tăng giá, em đi xe ôm thôi!"

"Xăng lại tăng rùi, chùm chăn ngủ thui"

Nhớ tới cái đợt có "tin đồn" xăng sẽ tăng đến 17.000/lít, bà con ùn ùn kéo nhau đi mua xăng dự trữ, nhưng rồi có thấy tăng tiếc gì đâu. Còn bây giờ thì không phải là "doạ" nữa, tăng thiệt rùi, dù chưa đến mức 17.000/lít nhưng cũng đủ để ngắc ngoải: "Các nhà nhập khẩu đầu mối vừa đồng loạt công bố tăng giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng thêm 1.500 đồng một lít, áp dụng ngay tại thời điểm 11h trưa. Bộ Tài chính tiên liệu chỉ số giá sẽ bị đẩy lên, nhưng cho rằng phải chấp nhận. Thông báo được các doanh nghiệp đồng loạt gửi cho đại lý của mình trên toàn quốc. Như vậy, xăng A92 sẽ có giá bán mới là 14.500 đồng, mức tăng 1.500 đồng này cũng được áp dụng chung cho mặt hàng xăng A90 và A83".

Với cái đứa đang ngồi ở nhà từ sáng đến đêm, nhìn đời qua cái màn hình vi tính như mình, chả biết ngoài kia thiên hạ rôm rả thế nào - hôm nay xăng lại tăng giá.

- "Anh em ơi, xăng lại tăng giá rùi, có điều gì "trăn trối" không?"

- "Gói gọn một câu nhé: bán xe máy, mua xe đạp!".
(haith... @yahoo.com)

- "Thấy mình nghèo đi vì lương không đủ mua xăng".
(Chitxinh - blogviet)

- "Tăng mãi quen rùi!"
(Hà Lan Girl)

- "Nói thật là anh hông quan tâm đến giá xăng. Vì với mức lương của anh thì xăng tăng lên 17k thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy, một tháng bớt đi 1 chầu cafê!"
(Huydeptrai"blog)

"Anh sẽ mua cái bị
Đi bộ từ nhà đến công ty
Vừa làm ăn mày,
Vừa làm công nghệ thông tin.
Lương thì giảm vì chỉ số giá tiêu dùng tăng, còn xăng thì cứ tăng, đi ăn mày thật mà, đi xe bus cũng khổ vì ô nhiễm trên xe gấp mấy lần dưới đường và phải chen chúc, rồi thì không biết bao nhiêu là thứ khác trên xe nữa".
(Ngáo ộp " blog)

- "Người giầu thu nhập cao thì tăng thế cũng chả anh hưởng gì, vì họ k0 phải so đo từng đồng khi đi chợ, nhưng người nghèo thì ảnh hưởng lắm.
Cầu cho đừng có chiến tranh với đánh nhau ở Trung đông để giá dầu đừng tăng.
Cầu cho nước mình sớm có nhà máy lọc dầu để đỡ phải nhập dầu. Cầu cho các nhà khoa học phát minh được các loại nhiên liệu thay thế để đỡ phụ thuộc vào dầu và nhiên liệu hoá thạch. Amen!"
(minh_va - giaothongtuoiteen.com)

- "..Từ việc xăng bán lẻ đạt ngưỡng kỉ lục mới về giá đồng nghĩa với việc người dân rục rịch chống chọi khổ sở với một đợt bão giá tiêu dùng mới. Than ôi, ngày xưa người ta ví đắt như vàng, nay chả cần dùng đến vàng để ví mà chỉ cần lấy mớ rau muống, rau cần ra ví thôi."
(Phong Lân - tạp chí điện lực)

Chằng biết phải kết luận thế nào!

(Theo Bambi blog)