Bên cạnh sự nỗ lực luyện tập của thí sinh, sự làm việc chuyên tâm của đạo diễn và các nghệ sĩ thì tại đêm tổng duyệt HHVN 2008 cũng có những sự cố hy hữu. Hy vọng, khi chương trình thực sự diễn ra, sẽ là một đêm chung kết hoàn hảo!
Qua những ngày tập luyện mệt nhọc trong cái nắng nóng và của Hội An và sự đòi hỏi sáng tạo nghệ thuật dành cho đêm chung kết, các người đẹp cùng đạo diễn và nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ trung ương đã có được những thành quả nhất định thể hiện trong đêm tổng duyệt chung kết.
|
|
Màn múa Chàm ấn tượng trong đêm tổng duyệt |
Với sân khấu nổi trên dòng sông Hoài thơ mộng tựa như chiếc vương miện toả ánh hoà quang trong hàng ngàn chùm pháo trang kim li ti. Hình ảnh về những góc phố Hội An rêu phong, những ngôi nhà gỗ cổ lợp ngói âm dương; những con đường ngập sắc hoa giấy và thoảng hương hoa Jun... được lồng ghép làm nền cho sân khấu biểu diễn, tất cả như lung linh hơn trong đêm tổng duyệt.
Những màn biểu diễn của thí sinh đã đẹp hơn, các bước đi trên sân khấu đã uyển chuyển hơn và các màn múa mình hoạ, trình diễn của các nghệ sĩ cũng như các cựu Hoa hậu truyền cảm hơn.
Song, cùng những điều đáng ghi nhận thì vẫn còn những sự cố hy hữu. Một số đoạn của chương trình không cần thiết đã giảm thiểu phát lại trên sân khấu, nhưng MC Anh Tuấn - Ngọc Khánh lại làm nhầm kịch bản, đọc nhầm tên thí sinh.
Thú vị hơn, không đọc tên các thí sinh để màn trao giải "ví dụ" tránh gây võ đoán trong công chúng thì hai MC phải "vắt óc" nghĩ ra các loại tên như Nguyễn Thị A, Trần Thị B để xướng lên. Cho tới lúc cả hai phải nghĩ ra những cái tên đại loại như: Vũ Thị Ơ, Lê Thị Gờ, Nguyễn Thị Tê và thêm câu hướng dẫn "em áo tím bên cạnh em áo màu cam lên sân khấu" thì không chỉ đông đảo người dân Hội An theo dõi qua những màn hình ngoài trời và khán giả theo dõi phải bật cười mà cả hai MC của chúng ta cũng... tự bật cười.
|
|
Các cựu Hoa hậu say mê biểu diễn. |
Còn một sự cố khác, không thú vị làm mấy, một sự cố về trang phục đáng tiếc đã sảy ra với ca sĩ Lưu Hương Giang khiến hầu hết mọi người có mặt đều ngần ngại. Chắc hẳn không ai muốn xem màn biểu diễn "phụ" bất đắc dĩ này. Và đây cũng là điều nhắc nhở tất cả những ca sĩ, nghệ sĩ, đặc biệt là các thí sinh tham gia biểu diễn trong chương trình phải hết sức lưu ý.
Bên cạnh những màn múa hát sôi động, trẻ trung và lôi cuốn thì dường như, đạo diễn hơi quá tay... "phô trương lực lượng" với những màn múa ken đặc gần như trong tất cả mọi chương trình (ngoài màn thi của của các thí sinh).
|
Đêm chung kết với các màn múa của tập thể nghệ sĩ trẻ Nhà hát Ca nhạc nhẹ Trung Ương như: Những cánh hoa Chàm, Mưa bay tháp cổ... thì còn có sự góp mặt của các cựu Hoa hậu Bùì Bích Phương, Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Ngọc Khánh, Ngô Phương Lan trong một ca khúc; Hồ Quỳnh Hương mang tới ca khúc Ánh sáng thiên thần; Phương Linh và ca khúc Lời em sẽ hát; Kasim trình diẽn Hãy sống bên anh... |
Sau đây là chùm ảnh đẹp đêm tổng duyệt:
|
|
Sắc vàng được ưa chuộng đặc biệt, không chỉ các màn múa hát mà rất nhiều thí sinh cũng yêu thích lựa chọn màu này cho trang phục dạ hội. |
|
|
Màn pháo hoa kết thúc đêm tổng duyệt. |
Thục Nhi - Ảnh: Hồ Quang