Bộ phim truyền hình nhiều tập "Bỗng dưng muốn khóc" chiếu trên kênh VTV1 đang dần đi đến hồi kết. Đây là một trong số ít phim Việt Nam thu hút được sự quan tâm của đông đảo người xem truyền hình với những ý kiến khen chê khác nhau. VTC NEWS xin được ghi lại một vài cảm nhận về bộ phim này.
Bỗng dưng muốn khóc là bộ phim tôi thích nhất trong số các phim Việt
|
|
Cô gái mù chữ trong phim này yêu sách còn hơn cả nhiều... trí thức |
Phim có nhiều cảnh quay đẹp. Ngôn ngữ thoại của các nhân vật trong phim không gượng gạo như các phim khác, có rất nhiều ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay. Nhân vật Hiều si tình đến mức ngốc nghếch. Tôi phục tài diễn xuất của diễn viên Hiếu Hiền nên thấy thương nhân vật này nhất.
Tình tiết vô lý ở trong phim có thể chấp nhận được. Trên thực tế, người bán sách không biết đọc sách thì người mua mua cuốn nào, người bán cứ nhớ mà bán thôi. Dù sao người xem đến với bộ phim cũng với mục đích giải trí. Cuộc sống thường ngày của nhân vật tạo cho người xem cảm giác dễ chịu khi xem phim. Tuy nhiên có những chi tiết hơi thái quá như việc
Điểm tôi thích ở bộ phim này là dàn diễn viên diễn xuất sinh động. Tất cả các diễn viên tham gia phim đều… đẹp. Lời thoại của phim rất gần với đời sống thực. Kịch bản phim với nội dung khá lạ, nếu không muốn nói là đặc biệt. Điều này có thể trở thành nhược điểm của bộ phim nhưng đã được khoả lấp bởi dàn diễn viên có sức hút ghê gớm.
|
|
"Cặp đôi" Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải |
Sức lan toả của phim còn thể hiện ở việc thiên hạ đều thốt ra câu Bỗng dưng… như Bỗng dưng muốn chán, Bỗng dưng muốn... ói, Bỗng dưng thế này, Bỗng dưng thế nọ…. Hiện tại, VTV chiếu 4 bộ phim Việt vào buổi tối là Cô gái xấu xí, Những người độc thân vui vẻ, Nhà có nhiều cửa sổ và Bỗng dưng muốn khóc. Tôi thấy phim do phía
Phim quá hay với kinh phí thấp - Trần Việt Tú (Giáp Bát – Hà Nội)
Tôi thích "Bỗng dưng muốn khóc" bởi: Thứ nhất, nó hợp với thị hiếu người Việt: câu chuyện cổ tích ai cũng thích, cảnh quay đẹp, diễn viên đẹp, phim thời thượng; Thứ hai, kinh phí thấp mà làm được như vậy là quá tốt, không thể chê; Thứ ba, phim rất vô lý, xem vui (Nếu đừng chú ý quá đến những chi tiết vô lý). Đây là bộ phim sạch sẽ. góc quay, bối cảnh, diễn xuất, phục trang, thoại,... đều không có sạn và hợp lý. Chỉ mấy lý do vậy thôi đã thấy nó đáng được thích rồi.
|
|
Những cảnh phim mơ mộng như trong... tiểu thuyết |
Tất nhiên phim này kéo dài lê thê. làm kiểu tư duy hơi nông dân. Trong mỗi tập không có cao trào, không có nút thắt và cởi nên khi xem cứ bỏ vài tập cũng vẫn hiểu được. Kiểu tư duy nông dân nên phim làm ko có định hướng rõ ràng cho từng tập, cứ để nó đến đâu thì đến,
Nhưng dù sao tôi vẫn thấy Bỗng dưng muốn khóc là phim truyền hình hay nhất năm 2008. Và cũng là phim được khán giả thích nhất năm nay, đi đâu cũng thấy người ta xem và bàn tán, hiếm có phim nào làm được vậy lắm.
Tôi thấy Bỗng dưng muốn khóc có nhiều chi tiết phi lý. Chẳng ai bán sách mà mặc trang phục áo dài. Nhân vật
|
|
Trong cảnh nghèo khó, cô gái thất học đã làm sáng bừng lên một tâm hồn, một nhân cách. Chữ "Nhân" được tô đậm, dù nhiều khi hơi thái quá, khiến khán giả cả nước hưởng ứng bộ phim. |
Xem để ủng hộ phim Việt - Nguyễn Hoàng (ĐH Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội)
Tôi thích bộ phim vì diễn viên đẹp và nội dung phim được teen hoá bằng kịch bản có rất nhiều câu đối thoại đời thường. Mặc khác, cũng phải xem phim để ủng hộ phim Việt chứ. Thẳng thừng ra mà nói, không xem thì cũng chẳng có gì để tiếc.