Người mẹ là thủ phạm chôn con sơ sinh dưới gốc cà phê 03/07/2009 10:50

Liên quan đến vụ cháu bé Tống Thị Bảo Chi mới 40 ngày tuổi bị chôn dưới gốc cà phê cách nhà chưa đầy 200m hôm 1/7, Huỳnh Thị Bích Hạnh (SN 1990, P.Nghĩa Đức, TX.Gia Nghĩa, Đăk Nông), mẹ của bé khai nhận, do hoảng sợ nên đã đem chôn con.

> Một bé gái 40 ngày tuổi bị chôn sống dưới gốc cà phê

Theo lời khai của Hạnh, sáng 1/7, Hạnh cho bé Chi uống hết một bình sữa đặc. Khoảng 10 phút sau, cô thấy cháu  tím tái, sữa tràn lên mũi, kiểm tra không thấy cháu thở.
 
Do hoảng sợ khi thấy con chết, lại sợ chồng đánh đập cũng như những áp lực từ phía gia đình chồng, Hạnh đã nghĩ kế phi tang thi thể con, sau đó nói dối là bị bắt cóc.

Cách đây 1 năm, đứa con mới 20 ngày tuổi của Hạnh cũng đã chết đột ngột do bị...sặc sữa.
 
Theo Nông thôn ngày nay