Sau ba lần tự tử vì tình, cô ca sĩ đầy gợi cảm từng bị nghi là "nhái" tên của Nhật Tinh Anh và copy phong cách biểu diễn của Hồ Ngọc Hà này vẫn ”đứng dậy” và bước tiếp.
Nhìn cô gái sinh năm 1985 nuột nà, xinh đẹp ấy, người ta dễ nghĩ tạo hóa đã quá ưu ái cô. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ tự tin và phong thái đáng yêu mà Nhật Kim Anh tạo dựng được, cô đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Nhật Kim Anh đang rất tự tin trong nghề nghiệp cũng như không ngừng mơ về một người đàn ông biết yêu thương và chia sẻ cùng cô những vất vả của đời nghệ sĩ.
Quá khứ không làm lại được
Đã đi hát 10 năm mà cái tên Nhật Kim Anh còn khiến nhiều người "lầm tưởng là ca sĩ Nhật Tinh Anh?
Hai năm đầu, cô đã phải mượn xe đạp của người chủ nhà đôn hậu, cũng chính là người dạy nhạc đầu tiên để đi học vũ đạo tại Nhà văn hóa quận. Vừa học hát, vừa học nhảy, cô bé béo tròn, đi ở đợ, dọn nhà được bà chủ ưu ái có cái tên Đỗ Kim Huê ở Thanh Hóa đã lột xác thành cô ca sĩ Nhật Kim Anh xinh đẹp, thon thả, yêu ca hát và vũ đạo đẹp mắt.
Ca sĩ Nhật Kim Anh.
Cái tên Nhật Kim Anh ra đời đầu 2001 nhưng tới năm 2002 nhóm 1088 với nhiều nghệ danh lạ như: Nhật Tinh Anh, Ưng Hoàng Phúc mới xuất hiện... Vậy mà nhiều người lại nghĩ Nhật Kim Anh bắt chước Nhật Tinh Anh.
Thậm chí, những vũ đạo Kim Anh nhọc công tập luyện và tự tìm tòi, sáng tạo ra những bước nhảy mới từ khi chị Hồ Ngọc Hà còn là người mẫu mà mọi người cũng nghĩ là Kim Anh "copy" của chị ấy. Có lẽ, Nhật Kim Anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong nghề để được công nhận.
Ba lần tự tử vì tình, quả thật là một thông tin gây sốc với một nữ ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp và chưa được biết tới nhiều lắm?
Khi đọc bài phỏng vấn có tựa đề như thế, Kim Anh cũng bị sốc. Bởi vì đó chỉ là những tâm sự mang tính cá nhân. Nhưng không sao cả, đấy chỉ là thời nông nổi mà Kim Anh đã trải qua. Bây giờ thì khác rồi, không bao giờ có chuyện như thế nữa.
Từng thất vọng đến tột cùng trong tình yêu như vậy, chắc Kim Anh bây giờ rất khó để bắt đầu một cuộc tình mới?
Kim Anh không may mắn có được mối tình đầu đẹp đẽ, lại yêu khi tuổi còn nhỏ, chưa qua va vấp tình trường nên đã có lúc thất vọng và nông nổi nghĩ tới chuyện tự vẫn. Câu chuyện cũ đó bây giờ vẫn chưa thôi ám ảnh Kim Anh. Nhưng đó cũng là bài học đầu đời giúp Kim Anh chín chắn và biết lựa chọn đúng người hơn cho sau này.
Kim Anh có sợ rằng dư âm chuyện cũ khi bị phơi bày như vậy sẽ ngăn cản người đàn ông đích thực đến với bạn ?
Ai cũng có quá khứ và không ai thay đổi được quá khứ. Kim Anh chỉ mong ước có một người đàn ông thông cảm với hoàn cảnh, bỏ qua quá khứ, biết yêu thương và chấp nhận con người Kim Anh hiện tại, một Kim Anh luôn đam mê và nỗ lực với nghề nghiệp của mình.
|
| Tôi đã qua thời nông nổi. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Đôi khi cười cho qua chuyện...
Với lịch tập luyện, biểu diễn, làm việc như hiện tại, Kim Anh có thấy mình quá ít thời gian để đến với một ai đó ?
Không chỉ thời gian làm việc quá bận rộn, ngay cả quan niệm "xướng ca vô loài" cũng là một trở ngại rất lớn đối với việc hôn nhân của Kim Anh. Những người bạn trai thân thiết của Kim Anh cũng phải nói rằng: Nếu yêu Kim Anh sẽ phải ghen tuông ghê lắm và không chịu nổi áp lực công việc của Kim Anh. Kim Anh đã cười nhưng trong lòng buồn tê tái. Đến bạn thân của mình còn nghĩ vậy thì những người đàn ông khác họ sẽ nghĩ gì...
Ghen tuông vì sự quan tâm của "fan" hâm mộ, vì các mối quan hệ công việc hay vì những "ve vãn" khiếm nhã?
Cho tới lúc này, Kim Anh rất tự hào về những nỗ lực của mình trong đời sống cũng như công việc. Kim Anh biết điều hòa các mối quan hệ và rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Còn những lời đề nghị khiếm nhã ư? Sẽ chẳng có sự tôn trọng nào dành cho họ đâu...
|
| Tôi là người có tính tự lập rất cao. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Đã bao giờ Kim Anh quan niệm rằng phải tận dụng lợi thế trẻ đẹp của mình làm “bước đệm” để con đường công danh đỡ trầy trật..
Nói không thì không đúng, nhưng Kim Anh là một người có tính tự lập cao. Kim Anh hiểu rằng, khi ai đó mang đến cơ hội cho mình thì người ta cũng sẽ đặt điều kiện với mình. Cái gì cũng có giá của nó.
Hiện nay, có lúc Kim Anh cảm thấy mình bơ vơ và phải bươn chải, nhưng Kim Anh hãnh diện vì những gì mình có được là do nỗ lực chứ không vì nhờ vả, đánh đổi.
Cảm ơn Nhật Kim Anh, chúc bạn luôn như nghệ danh của mình: bông hoa hướng về ánh mặt trời!
Thục Nhi
- Hải Yến: “Thứ thuộc về mình bao giờ cũng khiến mình tự tin” (23/10/2008 18:44)



Print
Email



