Đã nhiều mùa bóng gần đây bóng đá Anh bị thống trị bởi ''Bộ Tứ'' MU, Chelsea, Arsenal và Liverpool. Tottenham luôn là thách thức lớn nhất từ phía dưới. Sau 2 mùa chịu đứng thứ 5, liệu đã đến lúc đội bóng của Martin Jols đột phá vào tốp đầu?
Kể từ khi Chelsea lột xác cách đây 3 mùa bóng, trật tự trong bóng đá Anh được thiết lập quanh sự thống trị của bộ Tứ: MU, Chelsea, Arsenal và Liverpool. 4 năm qua chưa có mùa bóng nào 4 vị trí dẫn đầu của bóng đá Anh lọt khỏi tay bộ Tứ trên dù đã có những thời điểm có những thách thức đáng kể đến từ Newcastle, Bolton và nhất là Tottenham Hotspurs.
|
|
Tottenham đã có thêm những tân binh rất chất lượng |
Hai mùa giải gần đây nhất, Spurs luôn lĩnh ấn tiên phong trong cuộc chiến xuyên phá vào tốp đầu của 4 đại gia. Hai mùa giải liên tiếp họ về đích ở vị trí thứ 5, thậm chí cách đây 2 mùa họ chỉ để tuột vị trí thứ 4, kèm theo 1 suất dự Champions League, vào đúng trận cuối cùng của mùa bóng.
Hai lần tấn công liên tiếp thất bại nhưng mang lại kinh nghiệm và sự tự tin đáng kể để Tottenham quyết tâm thực hiện cú đột phá trong mùa bóng năm nay, nhất là sau khi Martin Jols đã tung không ít tiền để mang về sân White Hart Lane một số gương mặt đáng giá.
Sức mạnh từ hàng công
Với 5 cái tên Berbatov, Robbie Keane, Jermaine Defoe, Mido và mới nhất là Darren Bent, đội bóng của thủ đô London có một hàng tấn công thuộc loại mạnh và đồng đều nhất tại giải Ngoại hạng.
Chất lượng của cả 5 tiền đạo trên là điều không cần phải bàn cãi bởi cả 5 người đều đã chứng tỏ được giá trị của mình trong các mùa bóng vừa qua tại Anh. 4 người đầu đã có nhiều thời điểm tỏa sáng trong màu áo Tottenham còn tân binh Darren Bent đã từng là chân sút người Anh xuất sắc nhất giải Ngoại hạng cách đây 2 mùa bóng. Bent cũng chính là hợp đồng đắt giá nhất của Tottenham trong mùa hè khi chuyển đến từ Charlton với giá 16,5 triệu bảng.
|
|
Hàng công của Tottenham thuộc dạng đáng gờm tại Anh |
Khi mùa giải bắt đầu, Mido có thể sẽ chuyển đến đội bóng khác (Birmingham) nhưng chỉ với 4 cái tên còn lại, Tottenham cũng đủ yên tâm cho cuộc đua đường dài tại giải Ngoại hạng. Vấn đề đặt ra là Martin Jols sẽ làm cách nào để sử dụng hiệu quả nhất cả 4 chân sút chất lượng trên bởi bất cứ ai trong 4 người này cũng đủ sức là một ngôi sao tại bất cứ một đội bóng nào tại giải Ngoại hạng.
Ở mùa bóng trước, Tottenham chơi tấn công đa dạng, đẹp mắt và cũng rất hiệu quả. Họ ghi được 57 bàn thắng, ngang với Liverpool và chỉ kém 3 đại gia khác là MU, Chelsea và Arsenal.
Sẽ là một thất bại nếu đội bóng của Martin Jols không ghi được nhiều hơn con số đó trong mùa bóng này.
Hoài nghi từ hàng thủ
Tottenham ghi bàn nhiều nhưng cũng để thủng lưới không ít: 54 bàn, nhiều gấp đôi Liverpool (27 bàn). Chính số bàn thua quá nhiều này, đặc biệt trong nửa đầu mùa giải trước, đã khiến Tottenham không thể đuổi kịp Arsenal trong giai đoạn cuối của mùa bóng dù có những chuỗi trận thắng rất ấn tượng.
Hàng thủ luôn là điểm yếu của Tottenham và khi trung vệ đội trưởng Ledley King không thể góp mặt trong giai đoạn đầu mùa năm nay vì chấn thương, nỗi lo của Martin Jols càng lớn hơn.
Để khắc phục, Jols đã mang về sân White Hart Lane 2 hậu vệ được đánh giá khá cao: Gareth Bale từ Southampton và Younes Kaboul đến từ giải hạng Nhất Pháp. Chỉ có điều, theo đúng phong cách của Jols, đây chỉ là 2 cầu thủ được đánh giá là tiềm năng chứ không phải là những người dày dặn kinh nghiệm, phẩm chất thiết yếu của một cầu thủ phòng ngự.
|
|
Tài năng trẻ Bale liệu có đáp ứng được kỳ vọng? |
Ngoài 2 cầu thủ này, Jols cũng bổ sung thêm một hậu vệ khá vô danh khác đến từ Hertha Berlin là Kevin - Prince Boateng để kết hợp với những người cũ như Michael Dawson, Anthony Gardner và Ricardo Rocha tạo thành bộ khung của hàng thủ Tottenham trong nhiều năm tới. Đó là một đội ngũ được các chuyên gia bóng đá Anh đánh giá là rất tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm và tuy là cầu thủ phòng ngự nhưng lại rất ham... tấn công.
Với sự ổn định ở tuyến giữa và sức mạnh dồi dào ở hàng công, xem ra hàng thủ sẽ là chìa khóa giải đáp hoài nghi của các CĐV Tottenham rằng liệu đội bóng của họ có thể vươn lên đến một đẳng cấp cao hơn hay không? Liệu các gương mặt trẻ như Dawson, Bale, Boateng có trưởng thành sớm như mong đợi của Jols để biến Tottenham thành một đại gia thực sự hay không?
Vạn sự khởi đầu nan
Sự khởi đầu yếu kém trong mùa giải trước là nguyên nhân quan trọng khiến Tottenham không đuổi kịp bộ Tứ trong giai đoạn cuối và nếu muốn hiện thực giấc mơ lọt vào Top 4, đội bóng của Martin Jols không được phép để điều đó lặp lại.
9 trận đấu đầu mùa bóng năm nay có thể sẽ sớm giải đáp thực lực của Tottenham khi họ lần lượt gặp 3 trong 4 ''đại gia'' là Manchester United (vòng 4), Arsenal (vòng 6) và Liverpool (vòng 9). Nếu Tottenham có thể làm nên điều gì đó trong 3 cuộc đọ sức này, họ sẽ có cơ hội tiến xa, bằng không hy vọng đổi đời khó thành hiện thực.
|
|
Thắng được những đối thủ như Arsenal, Tottenham mới có hy vọng tiến xa |
Trong mùa bóng trước, ngoại trừ chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại lượt đi, Tottenham toàn nhận thất bại khi đối đầu MU, Arsenal và Liverpool. Họ để thua Liverpool 0-1 trên sân nhà, thua MU 0-4, hòa Arsenal 2-2 sau đó bị ''Pháo thủ'' loại ở League Cup. Riêng 4 trận sân khách của bộ Tứ trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, Tottenham đều thua.
Để trở thành một thế lực mới của bóng đá Anh, mục tiêu cụ thể nhất của Tottenham chính là đánh bại những thành viên của bộ Tứ trên, đặc biệt là đối thủ cùng thành phố nhiều duyên nợ Arsenal.
Sau sự ra đi của những trụ cột một thời như Henry, Ljungberg, về mặt lý thuyết Arsenal đang suy yếu và không có cơ hội nào tốt hơn cho Tottenham vào lúc này để thế chỗ ''Pháo thủ'' trong tốp 4. Trận đấu ở vòng 6 giữa Tottenham và Arsenal vì thế sẽ là một trong những trận đấu đáng xem nhất của cả mùa giải.
2 năm liên tiếp Tottenham phải đứng sau Arsenal. Nếu lần thứ 3 lại xảy ra, Martin Jols sẽ phải ra đi và công cuộc cải tổ của Tottenham có thể sẽ sớm đổ vỡ.
|
Thông tin chuyển nhượng |
|
Đến: Gareth Bale (Southampton, 5 triệu bảng), Darren Bent (Charlton, 16,5 triệu bảng), Younes Kaboul (Auxerre), Abel Taarabat (Leeds), Kevin-Prince Boateng ( Hertha Berlin)
Đi: Mark Yeates (Colchester), Reto Ziegler (Sampdoria), Ghaly (Birmingham) |
|
Thông tin về CLB Tottenham Hotspurs |
|
Tên chính thức: Tottenham Hotspurs Football Club.
Sân nhà: White Hart Lane (sức chứa 36.240 chỗ ngồi).
HLV: Martin Jols (Hà Lan)
Chủ tịch: Daniel Levy
Thành tích mùa trước: thứ 5
Dự đoán thành tích cuối mùa giải: thứ 5. |
|
Danh sách CLB Tottenham Hotspurs mùa giải 2007-2008 |
| Số áo |
Tên |
| 1 |
Paul Robinson (TM) |
|
2 |
Pascal Chimbonda |
|
3 |
Lee Young Pyo |
|
4 |
Didier Zokora |
|
6 |
Teemu Tainio |
|
7 |
Paul Stalteri |
|
8 |
Jermaine Jenas |
|
9 |
Dimitar Berbatov |
|
10 |
Robbie Keane |
|
11 |
Admed Mido |
|
12 |
Radek Cerny (TM) |
| 13 |
Danny Murphy |
| 15 |
Steed Malbranque |
| 17 |
Ben Alnwick (TM) |
| 18 |
Jermaine Defoe |
| 19 |
Adel Taarabt |
| 20 |
Michael Dawson |
| 21 |
Wayne Routledge |
| 22 |
Tom Huddlestone |
| 23 |
Darren Bent |
| 24 |
Jamie O'Hara |
| 25 |
Aaron Lennon |
| 26 |
Ledley King |
| 28 |
Lee Barnard |
| 29 |
Philip Ifil |
| 30 |
Anthony Gardner |
| 32 |
Benoit Assou Ekotto |
| 33 |
Ricardo Rocha |
| 39 |
Andy Barcham | |
Mời đọc giả đón đọc kỳ 17: West Ham, thêm một kẻ an phận
Duy Nguyên