Huda Huế được... Trời thương 07/08/2007 07:41

Rất trùng hợp, 2/3 trận thắng của Huda Huế kể từ đầu giải đều diễn ra dưới cơn mưa tầm tã. Dường như ở những thời điểm "sinh tử" nhất, họ lại được trời thương, giống như trận thắng play-off trước Hải Phòng giành quyền lên V-League vậy...

Đến bây giờ, khi nói về trận play-off với đội bóng đất Cảng, ông Phùng vẫn nói đến cơn mưa nặng hạt trên đất Nam Định những ngày cuối tháng 8 năm ngoái. Đó là trận thủy chiến và điều kiện thời tiết chính là nhân tố giúp Huda Huế lên chuyên.

Ngày Chủ nhật hôm đó thật lạ, khi tổ trọng tài và cầu thủ hai đội bước ra khởi động, trời bắt đầu mưa. Rồi mưa lớn, tối trời tối đất. Kể từ khi khánh thành sân Thiên Trường, chưa bao giờ mưa lớn như thế.

Trời đã mưa ở hiệp 2 và Huda Huế may mắn thắng HP.HN 2-1. Ảnh: Quang Minh.

Mưa to, sân ngập nước. Một dự cảm chẳng lành đang chờ đón Hải Phòng, đội bóng có trình độ cao hơn một tầm so với Huda Huế, nhưng thua về thể lực và sức trẻ.

Còn với Huế, cả thầy lẫn trò thấy mưa lớn vui thầm trong bụng, bởi họ tin rằng có thần tài giúp sức. Ở Huế, cái cảnh phải tập luyện, thi đấu dưới những cơn mưa tầm tã với thày trò ông Phùng như chuyện cơm bữa.

Hải Phòng dưới cơn mưa, họ trở nên yếu đuối như người mất hồn, thậm chí còn bị “đàn em” vượt lên dẫn trước. Huda Huế dù là kèo dưới, nhưng kiên cường chống đỡ trong 120 phút rồi giành quyền lên chuyên nghiệp từ chấm phạt đền.

Lên V-League, Huda Huế lâm vào cảnh ngập lụt, đứng chôn chân ở đáy bảng xếp hạng suốt mười mấy vòng. Cho đến giờ, họ mới chỉ có được 3 chiến thắng. Rất ngạc nhiên, 2 trong số 3 trận thắng đó đều diễn ra trong cơn mưa tầm tã.

Vòng đấu thứ 7, gặp ĐPM.Nam Định. Khi đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Hảo đang dẫn trước 2-0, người Cố đô chắc nịch đội nhà sẽ trắng tay. Nhưng trong lúc nguy cấp, trời bất ngờ đổ cơn mưa.

Mưa càng nặng hạt những phút cuối hiệp 2. Và nhờ mưa to, Huda Huế đá bốc hẳn lên. Một cơn địa chấn đổ sập xuống ĐPM.Nam Định chỉ trong vòng 8 phút cuối hiệp 2.

Phút 90, đường chuyền “ất ơ” của Thanh Tuấn, bóng rơi đúng vào cái lưng của tiền đạo Alfa, thủ môn Quanh Huy sau một cái trượt chân, nhoài ra ra không kịp. Bóng lăn từ từ rồi chui tọt vào lướt, 3-2 cho H.Huế.

Như người mất của, HLV Ngọc Hảo “bay” đến phân trần với trọng tài chính khi cho rằng tiền đạo đối phương đã huých thủ môn Quang Huy, nhưng rồi cũng kiện cũ khoai. 3 điểm may mắn ở lại Cố đô.

Những trận thủy chiến luôn lại niềm vui cho Huế, ông Phùng tin vào điều đó. Ảnh: Quang Minh.

Nhưng chiến thắng đó không đủ để Huda Huế đổi đời. Họ vẫn lẹt đẹt ở cuối bảng và trở thành đội yếu thế nhất trong cuộc chiến trụ hạng.

Trước vòng 18, khi Huda Huế đối đầu trực tiếp HP.HN, nhiều người tin rằng đó sẽ là cơ hội cuối cùng của thầy trò HLV Đoàn Phùng. Nếu thắng, Huda Huế còn hy vọng và động lực để chiến đấu. Còn thất bại, nó đồng nghĩa với việc cánh cửa sẽ khép lại. 

Lại là “những ngày tháng 8 lịch sử”, miền Trung đang oằn mình chịu những cơn mưa dai dẳng. HP.HN hành quân vào Cố đô với tình trạng khổ sở. Họ gặp đối thủ đáng gờm đầu tiên: trời mưa. Mưa lớn nên không thể ra sân tập.

Trong hiệp 1, HP.HN bất ngờ dội gáo nước lạnh vào tham vọng “vượt cạn" của đội chủ nhà khi có được bàn thắng từ khá sớm. Bị dồn thế chân tường, nhưng chán ở chỗ Huda Huế thi đấu như "gà mắc tóc". Tấn công đơn điệu, kém sắc sảo. Bàn thắng san bằng tỷ số chỉ là nỗ lực mang tính cá nhân của Opara, nhìn toàn cục, Huda Huế chết cứng trước hàng thủ dày đặc của HP.HN.

Sang hiệp 2, trời lại đổ mưa. Như một điềm lành, hết Folorenso rồi Opara thay nhau oanh tạc khung thành thủ môn Mạnh Dũng. Hàng thủ đội khách bị quần chơi tả dưới trời mưa. Phút 86, khi đã thấm mệt, quân của HP.HN không tài nào đeo bám được Opara, thế là 2-1 cho Huda Huế.

Thật may cho Huda Huế và đen cho HP.HN. Bởi sân trơn nên ở tình huống cuối cùng, Công Mạnh bất ngờ thoát xuống đối diện với thủ môn đối phương. Đau cho HP.HN, tiền vệ gốc Nghệ An lại mất chân trụ và đệm bóng chệch khung thành, làm HLV Vương Tiến Dũng tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Có 3 điểm quý như vàng trước đối thủ trực tiếp HP.HN, ông Phùng trút một gánh nặng. Nháy mắt vui vẻ, ông thủ thỉ: "Hôm nay trời mưa nên Huda Huế đã thắng. Những cơn mưa mang lại hy vọng và niềm vui, dường như đó là cái duyên với người Huế thì phải?!"

Như Thành

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, ai xứng đáng thay thế Capello ở ĐT Anh Thăm dò ý kiếnXem kết quả