U-20 VN lọt vào trận chung kết giải Đông Nam Á 07/08/2007 18:46

Chiều nay 7/8, U-20 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi không chê vào đâu được trước đối thủ nặng ký Myanmar, mặc dù đâu đó vẫn còn khiếm khuyết trong các pha dứt điểm.

Đúng theo nhận định của nhiều người trước giờ bóng lăn, U-20 Việt Nam sẽ thi đấu tưng bừng nếu mình bị đặt ở thế “dưới cơ”. Quả thật đúng như vậy, với ngôi vô địch năm 2005 cộng với màn trình diễn khá ấn tượng ở vòng đấu bảng, U-20 Myanmar quả thật là một “quả núi lớn” khó vượt tại bán kết với chủ nhà.

Tuy nhiên, chiều nay 7/8, U-20 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi không chê vào đâu được, mặc dù đâu đó vẫn còn khiếm khuyết trong các pha dứt điểm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Thái Lan Mahapob Chaiya Alee, các cầu thủ chủ nhà đã nhập cuộc với tốc độ rất cao và chơi pressing trên toàn bộ mặt sân.

Những pha bứt phá tốc ở 2 bên cánh của Trần Mạnh Dũng (16) và Nguyễn Hồng Việt (7) chính là “chìa khóa” mở ra những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Myanmar.

Các cầu thủ U-20 VN vui mừng với chiến thắng trước đối thủ khó "nhằn" Myanmar. Ảnh: Hồng Long

Phút 32, chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Nguyễn Đình Hiệp (17) khi cầu thủ này chọn điểm rơi chính xác từ đường chuyền cắt mặt khung thành bên cánh trái và đánh đầu khéo léo hạ thủ thành Nay Hlaing.

Hơn 5 phút sau, chủ nhà lại có bàn thắng thứ 2 từ pha đá phạt đền 11m của Hồng Việt. Trước đó, hậu vệ Nay Aung (2, Myanmar) đã truy cản trái phép Hoàng Văn Bình (15) trong vòng 16m50.

Sau 2 bàn thua, Myanmar chơi quyết tâm, tận dụng những tình huống cố định để gây sức ép lên khung thành đội chủ nhà. Phút 36, Min Ko Ko (13, Mya) tận dụng sai lầm của hàng phòng thủ trong khâu kèm người và sai lầm của thủ môn Thanh Tùng trong việc chọn vị trí để đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số còn 1-2 sau pha đá phạt góc bên cánh trái.

Bước sang hiệp 2, chủ nhà tiếp tục gây nhiều sức ép lên khung thành của Myanmar, nhưng chủ nhà chỉ ghi thêm một bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trong hàng loạt cơ hội dứt điểm nguy hiểm của cầu thủ số 2 vừa mới vào sân chưa đầy 5 phút Phạm Văn Quý (2).

Lọt vào trận chung kết là một thắng lợi lớn của U-20 Việt Nam, khi mà ở vòng đấu bảng các cầu thủ chủ nhà chơi chưa thật ấn tượng.

Đối thủ của thầy trò ông Nguyễn Mạnh Cường vào ngày 9/8 tới đây sẽ là U-20 Malaysia, đội bóng đã bất ngờ vượt qua Thái Lan 2-1 trong trận bán kết 2 diễn ra cùng ngày.

Gia Nam

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, ai xứng đáng thay thế Capello ở ĐT Anh Thăm dò ý kiếnXem kết quả