Sau những cái lắc đầu hờ hững của Inter, Milan, Napoli, cuối cùng thì cũng đã có một CLB Italia chấp nhận cứu vớt thần đồng một thời, Antonio Cassano khỏi "vũng lầy" Real Madrid.
Bất chấp cái giá "rẻ mạt" chưa đến 5 triệu euro mà Real Madrid phát ra, đã không có đội bóng nào thèm ngó ngàng đến Antonio Cassano, cầu thủ từng một thời được xem là tài năng cũng như đáng được săn đuổi nhất của bóng đá Italia.
Nói đáng ra, đã từng có Inter Milan, AC Milan hay Napoli có ý định đưa Cassano trở lại với Serie A, nhưng rồi sự quan tâm nhạt dần khi tất cả đều ngán ngại thói vô kỷ luật của tiền đạo này.
Kể từ thời chơi cho Roma cho đến 2 năm rưỡi tồi tệ vừa qua tại sân Bernabeu, Cassano luôn khiến các HLV, từ Spaletti cho đến Luxemburgo rồi Capello điên tiết vì cách hành xử không ra gì, cộng thêm với phong độ xuống dốc thảm hại.
Chính vì vậy mà Real Madrid đã tìm mọi cách đẩy Cassano đi suốt vài tháng trở lại đây, chỉ tiếc rằng vẫn chưa có kết quả.
|
|
Cassano chắc vẫn nhớ những ngày tươi đẹp cùng Roma tại Serie A? |
Nhưng cuối cùng thì cũng đã xuất hiện một kẻ quyết định giang tay cứu vớt Cassano, đó là Sampdoria. Sau khi để mất Quaglarella vào tay Udinese, rồi Iaquinta lại gia nhập Juve, đội bóng thành phố Genoa buộc phải xây dựng lại hàng công.
Sau khi đã có Montella, Sampdoria hướng tầm mắt đến Cassano bằng một lời đề nghị mượn tiền đạo này cho đến hết mùa giải 2007/2008, kèm theo điều khoản cho phép họ mua đứt với mức phí chuyển nhượng 4 triệu euro vào cuối năm.
Hiện cũng có một CLB cạnh tranh với đội bóng Italia là West Ham của Anh, đội bóng vừa mang về một cầu thủ ngỗ ngược không kém Cassano là Craig Bellamy.
Được biết Real Madrid hứng thú với viễn cảnh tống khứ được Cassano đến nỗi họ đang ngỏ ý chấp thuận chi trả toàn bộ khoản lương 3 triệu euro/năm của Cassano trong thời gian anh này khoác áo Sampdoria.
L.Q