Đem "dân chủ" vào bóng đá 10/11/2007 09:18

Chuyện như đùa trên chính là bí quyết thành công của CLB bé hạt tiêu Levante tại giải VĐQG Tây Ban Nha.

Sau chuỗi 10 trận không biết mùi chiến thắng, rốt cục Levante cũng kiếm trọn 3 điểm. Trận thắng thuyết phục Almeria 3-0 ấy có nhiều nguyên do để lý giải.

Thứ nhất, De Biasi đã chứng tỏ được khả năng cầm quân của mình khi biết cách vận dụng khéo léo các cầu thủ đồng hương người Italia (thủ môn Storari bắt chắc tay và cản phá ít nhất 3 cơ hội ngon ăn của Almeria, Tommasi vững chắc và khôn ngoan ở tuyến giữa và tiền đạo Rigano lập 1 hattrick).

Thứ hai, Levante đã có cơ hội thể hiện khả năng thật sự của mình trước một đối thủ vừa tầm sau khi gặp 1 lèo 5 đội bóng sừng sỏ: Barcelona, Zaragoza, Atletico, Sevilla và Villarreal (không một đội bóng nào gặp lịch thi đấu “điên khùng” như Levante - Chủ tịch Levante Julio Romero đã nói như thế).

HLV Gianni De Biasi và các học trò

Thứ ba, các cầu thủ đã có được sự gắn kết cần thiết trong một đội hình có rất nhiều tân binh. Tuy nhiên, có một lý do nữa, nghe có vẻ khó tin xuất phát từ cách làm việc vô tiền khoáng hậu của HLV người Italia Gianni De Biasi.

Trong buổi tập đầu tiên ngay sau trận thua Villarreal 0-3 tại El Madrigal, ông đã gọi cả 25 cầu thủ của Levante vào phòng thay quần áo và... đóng kín cửa lại. Các cầu thủ chưa hết ngạc nhiên thì ông phát cho họ mỗi người một tờ giấy trắng.

De Biasi yêu cầu tất cả đều phải viết vào đó một đội hình gồm 11 người trong đội mà họ cảm thấy nó sẽ tạo nên một tập thể mạnh nhất dựa trên đội hình 4-4-2 mà Levante vẫn hay áp dụng. Dĩ nhiên là… không được viết tên mình vào đó. Đích thân De Biasi chủ trì buổi “kiểm tra 15 phút” này và ông không cho ai trong số họ trao đổi.

Sau đó “thầy De Biasi” thu bài, ông trở ra sân và trao đổi rất lâu cùng với những trợ lý của mình. Sau khi tiến hành tổng hợp các số liệu, phân bố theo từng nhóm phòng ngự và tấn công, ông đã đưa ra một đội hình gồm 11 người có số lựa chọn cao nhất trên vị trí của họ.

11 người được các đồng đội tin tưởng nhất trong cuộc kiểm tra ấy gồm: Thủ môn Storari; 4 hậu vệ Descarga, Serrano, Alvaro, Rubiales; 4 tiền vệ Juanma, Fuego, Tommasi, Savio cùng cặp tiền đạo Riga và Rigano. Bọn họ đã cùng nhau ra sân trong đội hình xuất phát trận gặp Almeria. Kết quả, Levante đã thắng giòn giã 3-0. Chỉ cần một trận đấu, Levante ghi được số bàn thắng bằng 10 trận trước cộng lại.

Tiền vệ Juanma - người có tên trong đội hình ra sân trận ấy - đã chính thức xác nhận thông tin này trên tờ Marca. Anh bảo rằng toàn đội hoàn toàn bị thuyết phục bởi ý tưởng độc đáo nhưng rất khôn ngoan của De Biasi.

Juanma nói: “Thông tin trên là đúng nhưng cần nhớ là De Biasi đã cho chúng tôi luyện tập rất nhiều sau lần kiểm tra ấy. Ông đã có một quyết định rất sáng suốt khi để cho Savio lên đá tiền đạo và đẩy Mustapha Riga xuống đá như một tiền vệ trái”.

Thông tin về cách làm việc độc chiêu này nhanh chóng lan rộng trên các tờ báo Tây Ban Nha. Có vẻ như De Biasi sẽ được nhớ đến như HLV đầu tiên mang... dân chủ vào trong bóng đá. Một câu chuyện nghe như đùa nhưng lại có thật!

(Theo SGGP)

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, ai xứng đáng thay thế Capello ở ĐT Anh Thăm dò ý kiếnXem kết quả