Thể Công sang Đức tập huấn: Sẽ chỉ đạt một nửa mục tiêu? 10/11/2007 11:29

Tuy tốn kém tiền của nhưng có lẽ chuyến tập huấn tại Đức của Thể Công sẽ không thành công như mong đợi. Nguyên nhân cơ bản là do thời tiết những ngày này ở Đức quá khắc nghiệt.

Sau khi thăng hạng, đội Thể Công đã chọn 13 cầu thủ từng chơi giải hạng nhất 2007 đi Đức để “hợp long” với 12 trong tổng số 26 cầu thủ của đội U-21 Thể Công đang tập huấn tại đây thành đội Thể Công tham gia giải VĐQG 2008.

Đây là chuyến đi có tính chất quyết định sự thành bại của đội bóng quân đội trong mùa giải mới. Mục đích của HLV Galhidi là: hòa hợp 2 thế hệ cầu thủ, nâng cao thể lực, xây dựng lối chơi, thi đấu 6 trận giao hữu với các đội hạng 2 trở xuống. Mục tiêu thế là hợp lý nhưng mùa đông khắc nghiệt của nước Đức đang là trở ngại cho việc triển khai công việc.

Tuyết rơi rất dày khiến ông Galhidi chỉ có thể cho các VĐV tập tạ trong nhà tập để phát triển sức mạnh, chạy việt dã, chạy xuyên rừng để phát triển sức bền. Ông cũng có thể phát triển sức nhanh trên đường chạy tổng hợp trong nhà tập nhưng do không có sân tập (vì tuyết thường ngang ống chân) nên các bài tập chuyên môn đã không thể thực hiện được.

Một trận đấu giao hữu của Thể Công tại Đức. Ảnh: Thể thao TP.HCM

Với bóng đá, tập luyện với bóng là quan trọng nhất. Nó phát triển cảm giác bóng, phát triển thể lực chuyên môn, thông qua những bài tập phối hợp chiến thuật để xây dựng lối chơi, để cầu thủ hiểu biết thói quen, sở trường của nhau, từ đó mà có sự ăn ý trong thi đấu.

Với 1 đội bóng mà chỉ tập thể lực… chay thì chỉ tạo ra sự đơn điệu mà thôi. Một đội bóng không phải một đội Điền kinh, nghĩa là ngày nào cũng tạ, ngày nào cũng chạy dài, chạy ngắn. Chạy và tạ không phải là tất cả, nó không thể thay cho quả bóng và các hoạt động với bóng, thời tiết đang biến Thể Công thành một đội Điền kinh hơn là 1 đội bóng.

Một đội bóng gồm 2 thế hệ vừa mới ráp nối được 2 tuần thì việc cùng nhau hoạt động với bóng là hết sức quan trọng. Nếu không có nó, không biết ông Galhidi sẽ định hướng cho Thể Công chơi theo lối chơi nào. Còn nếu thi đấu thì cũng chẳng đạt được mục đích gì dù mỗi trận đấu ông Galhidi có đấu pháp hẳn hoi.

Năm 1976, cũng vào thời điểm này, Thể Công có chuyến tập huấn 3 tháng tại Đức để chuẩn bị vào thi đấu ở các tỉnh miền Nam mới giải phóng (chuyến đi thi đấu này sau đó bị hoãn, đội Đường sắt VN đi thay). Cũng tập luyện trong tình trạng như Thể Công hôm nay, các trận đấu đều diễn ra trong tình trạng tuyết lút giày, mưa tuyết mù mịt, tầm quan sát rất ngắn, vạch trên sân không có, thậm chí có khi xe ô tô chở VĐV đến sân thì do tuyết rơi nhiều quá nên trận đấu phải hoãn.

Sau 2 tuần tập luyện trong tình hình nói trên, Thể Công đã có trận đấu đầu tiên với 1 đội hạng 3 của Đức trên sân đầy tuyết và đã chịu thua 0-1. Do chỉ là khách đến tập huấn chứ không phải đá giải mời hạng cao, Thể Công không thể vào các sân có mái che tập luyện hoặc thi đấu và đó là “gót Achille” của chuyến tập huấn này.

Đã 2 tuần rồi nhưng chắc chắn kế hoạch huấn luyện của ông Galhidi đang trong tình trạng… vỡ vụn, nhiều hạng mục không thể triển khai. Có thể nói chuyến đi Đức của Thể Công sẽ thất bại. Mùa đông ở Đức mới chỉ bắt đầu nhưng nhiệt độ thường xuyên dưới 5 độ C. Không có gì hứa hẹn tình hình sẽ tốt hơn khi càng lúc thời tiết càng khắc nghiệt.

Cầu thủ không phải chỉ đá bóng bằng thể lực mặc dù không có nó thì không được. Không biết đến khi về nước, Thể Công sẽ đạt được những gì trong số những mục tiêu đã đề ra, kể cả việc chọn 5 cầu thủ ngoại (được biết, các HLV chỉ mới chọn được 1… thủ môn).

Ông Galhidi và những người lãnh đạo chuyên môn của Thể Công đã sai lầm khi quyết định đi Đức tập huấn. Phương án hay nhất lẽ ra là kéo 12 cầu thủ U-21 đang tập huấn ở Đức về Việt Nam “hợp long” với 13 cầu thủ vừa đá giải hạng Nhất xong và tập luyện tại Khu LHTTQG Mỹ Đình (nơi là đại bản doanh của đội) thì mọi chuyện đều giải quyết được hết.

Những đội chuyên nghiệp phía Bắc như HP.HN, HN.ACB, ĐPM.Nam Định, Xi măng Hải Phòng, Halida.Thanh Hoá sẵn sàng làm quân xanh cho họ. Sang Đức, tiếng là thi đấu với các đội hạng 2 trở xuống nhưng trong điều kiện sân bãi thế thì “đối tượng ngoại” có tác dụng gì.

Về nước khi giải VĐQG 2008 đã cận kề, không hiểu ông Galhidi sẽ xoay sở ra sao để có vị trí thứ 7 chung cuộc V-League 2008
?

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải V-League 2008, ban lãnh đạo Tổng công ty Viettel đã chi hàng tỷ đồng để đưa đội Thể công sang tập huấn tại Uckley, một trong những trung tâm thể thao hàng đầu nước Đức.

Sau khi đặt chân tới Berlin, toàn đội Thể công lập tức lao vào các bài tập thể lực khá nặng, sau đó mới chuyển qua lắp ghép đội hình. Tại đây, các nhà môi giới đã giới thiệu 7 ngoại binh đến tập trung cùng đội và BHL Thể công hy vọng sẽ tuyển được ít nhất 5 cầu thủ để đá ở V-League 2008.

Sau thời gian tập nặng, các cầu thủ thể công có bài kiểm tra đầu tiên khi thi đấu giao hữu với đội Lichterfelder Berlin (xếp thứ 6 tại giải hạng 4 Đức) và thất bại với tỷ số sát nút 2-3.

Dù thua, song trận đấu này là cơ hội tốt để HLV Galdihi lắp ghép đội hình và thử việc các cầu thủ ngoại. Kết quả, trong số những cầu thủ đến thử việc, chỉ có duy nhất thủ môn người Czech Michal Silhavy (31 tuổi, cao 1,95m) được BHL ký hợp đồng trong một vài ngày tới đây.

Theo GĐĐH Hồ Tri Liêm, đội chỉ mang 14 cầu thủ vừa thi đấu thành công ở giải hạng Nhất 2007 sang đây luyện tập cùng 11 cầu thủ đội U.21 đã tập huấn hơn 6 tháng qua. Đến nay, sự phối hợp giữa các cầu thủ trẻ và lực lượng nòng cốt của đội 1 đang tiến bộ từng ngày.

Trong thời gian tới, BLĐ Thể công hy vọng sẽ chọn được ít nhất 3 cầu thủ ngoại ở cả 3 tuyến để hoàn tất đội hình chính của đội. Cũng theo ông Liêm, tất cả những trận thi đấu giao hữu với các đội đều do cựu cầu thủ Thể công Đỗ Văn Phúc tổ chức.

(Theo Thể thao TP.HCM)

Anh Giao

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả