"Ông già gân" người Scotland đang phải đối mặt với một cuộc điều tra của LĐBĐ Anh sau khi xuất hiện những cáo buộc về việc chiến lược gia này đã có những cử chỉ không đẹp nhắm vào các CĐV Reading trong trận đấu trên sân Madejski hôm thứ bảy vừa qua.
Do quá tức giận với việc trọng tài Steve Bennett cho bù giờ tới 4 phút trong hiệp hai khi M.U đang dẫn đội chủ nhà 1-0 và liên tục bị dồn ép, Sir Alex Ferguson dường như đã chạy tới và có động tác tung nắm đấm về phía trợ lý Wally Downes của Reading ngay khi Cristiano Ronaldo ghi được bàn ấn định tỷ số 2-0.
|
|
"Quả đấm" của Sir Alex sẽ khiến ông gặp rắc rối? |
LĐBĐ Anh xác nhận rằng họ sẽ nghiên cứu lại các băng hình ghi hình của trận đấu và trao đổi trực tiếp với HLV Ferguson để nghe ông giải thích về hành động của mình. Cũng phải nói thêm rằng Fergie chỉ vừa mới trở lại băng ghế HLV sau án phạt 1 trận không được chỉ đạo cùng khoản tiền phạt 5.000 bảng vì đã có những lời nói thiếu kiềm chế trong trận đấu với Bolton.
Từ Riyadh xa xôi, Fergie một mực khẳng định: Tôi chẳng làm gì nên tội cả Trong ảnh: Sir Alex đang diện kiến Hoàng tử Prince Abdullah bin Mosa'ad bin Abdulaziz của Saudi Arabia. |
Lúc này, Sir Alex đang cùng các cầu thủ M.U có mặt tại Riyadh - thủ đô của Saudi Arabia - trong chuyến du đấu nặng về nghỉ ngơi và... kiếm tiền.
Trước trận đấu nhằm tôn vinh Sami Al Jaber với Al Hilal, ông đã có những lời biện minh cho mình: "Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là để thể hiện niềm tin vào chiến thắng ở một trong những trận đấu khó khắn nhất tại mùa giải này."
Trong khi đó, Giám đốc điều hành David Gill không bình luận gì về vụ việc này mà chỉ để tâm giải thích cho chuyến đi được đánh giá là "chỉ vì tiền" của M.U.
Ông nói: "Tất nhiên, chúng tôi hiểu rằng những gì mà đội bóng đạt được ở các giải đấu chính thức mới là quan trọng và chúng tôi không hề có ý định làm tổn hại điều đó."
Thứ bảy tuần này, M.U sẽ chạm trán với Tottenham Hotspur tại sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 4 của cúp FA - một trận đấu rõ ràng là không hề đơn giản chút nào cho thầy trò Sir Alex. Không hiểu họ có giữ được thể lực tốt nhất sau khi "đi làm kinh tế" hay không.
Giờ lại thêm cả chuyện ì xèo của Ngài Ferguson nữa...
Thành Nam