(VTC News) - “Thừa tướng” Chatchai vẫn cách xa ghế nóng của “Gỗ” hàng nghìn km để rồi trước trận đánh với T&T Hà Nội, rất có thể chính ông hoặc trợ lý Dusit phải nhấc máy liên lạc.
Nếu có một cuộc gọi thật thì đáng ra thế chủ động không phải từ phía “Sít” mà là Chatchai, sao cho đúng nghĩa một nhà cầm quân chính danh của “Gỗ”. Còn “Sít” chỉ có nhiệm vụ báo cáo tình hình xin phương án chỉ đạo, chứ không phải để “cầu cứu”.
|
|
Dusit sẽ nhấc máy gọi thầy Chatchai? (Ảnh: VSI). |
“Báo cáo T&T Hà Nội là một gã nhà giàu và tham vọng không kém chúng ta. Trước giải đấu họ đã “chạy đua vũ trang” cùng chúng ta để đưa về những cầu thủ có chất lượng, nhằm cụ thể hoá mục tiêu. 4 vòng đấu đi qua họ chưa biết mùi thất bại và hôm nay lại đá trên sân nhà"...
“Báo cáo, chúng ta đang “gãy” tuyến giữa do thiếu vắng Lee Nguyễn, Sakda khiến Thonglao và Thái Dương cần thay đổi vị trí. Văn Trương chưa hồi sức thực sự để có thể ngăn chặn tốt ở bên cánh, khi T&T Hà Nội tổ chức đá dãn biên”...
“Báo cáo, đội của chúng ta cần có tác động tâm lý về sự kiềm chế cái đầu nóng trên sân. Tất nhiên, T&T Hà Nội không phải là đội bóng quái như XM.HP nhưng cái bẫy khiêu khích để cầu thủ ta ăn “thẻ”, mất bình tĩnh và chơi ức chế vì trọng tại là vẫn có thể"...
Dusit sẽ báo cáo như vậy chăng?
Kể từ ngày Chatchai xuất hiện ở HA.GL cũng là lúc Lee Nguyễn từ đá tiền đạo lùi về đá tiền vệ cùng Thonglao. Sự ăn ý giữa bộ đôi này ít nhiều cho hiệu quả hơn trước và thực tế đã chứng minh bằng ba trận thắng liên tiếp của “Gỗ”.
Bên cạnh đó, một Sakda đá trụ, trước chỉ chăm chăm lùi về lo phòng ngự nay đã được đôn đốc chủ động đá dâng cao khiến cho “Gỗ” cháy hơn trên phần sân đối phương thay vì cứ sập sùi bên phần sân nhà.
Chiêu bài ấy đích thị do “thừa tướng” Chatchai bày ra để “Sít” thay lối chơi và cục diện của “Gỗ”. Nhưng trong chuyến làm khách tại Hàng Đẫy chiều nay, Lee Nguyễn bị treo giò vì dính chiếc thẻ vàng thứ hai vô duyên trong trận gặp XM.HP. Sakda cũng chẳng sung sướng gì khi tự mình khoá mình bằng 3 chiếc thẻ vàng liên tiếp trong ba trận đấu. Điều này làm cả sức tấn công lẫn khả năng phòng ngự của “Gỗ” bị hạn chế đi rất nhiều.
“Nòng pháo” Evaldo đã liên tục nã đạn và trúng đích trong những trận gần đây, tuy nhiên Evadol đang tồn tại dưới dạng “cứu tinh” chớp thời cơ, chưa thực là một tiền đạo sắc nhọn có thể xoay chuyển trong mọi hoàn cảnh. Người đá cặp với anh là Thanh Bình cũng chưa thể hiện được nhiều và chưa có nhiều tiếng nói chung với Elvado.
Căn bệnh này được dự báo là có dịp biểu hiện rõ trong trận đấu chiều nay khi “Gỗ” không Lee Nguyễn và Sakda. Tuy nhiên cuộc chiến Công Vinh và Thanh Bình năm xưa vẫn còn đó và có thể nó được khơi lại khiến Thanh Bình chiến có lửa hơn trong lần gặp gỡ này.
“Gỗ” xuống núi nhưng gặp phải "hổ" đồng bằng. Chatchai sẽ chứng tỏ khả năng điều khiển từ xa của mình bằng một cú nhấc máy hay để “Sít” tự tin, tự quyết và khẳng định sự vững tay của mình?
Hà Thành