(VTC News) - Từ cấp đội tuyển đến bóng đá phủi, từ V.League đến AFC Cup… bóng đá Việt Nam đều “lên đồng” khiến nhiều người không tin nổi về những chuyển biến hiện tại của một nền bóng đá nước nhà đến nỗi chỉ còn biết buông lời mừng yêu: “Thật là điên rồ”.
> Trọng Hoàng khai hỏa, ĐTVN bất ngờ đánh bại Kuwait
> Clip: ĐTVN bất ngờ đánh gục Kuwait
> Cựu cầu thủ đắt giá nhất thế giới về XM Hải Phòng
> "Thần tài" Quang Hải giúp ĐTVN đánh bại Olympiakos
Hiện thực không tưởng
Ngày 14/5, ĐTVN thắng CLB Olympiakos của Hy Lạp trong một trận đấu mà chúng ta đã cho thấy sự tự tin và bản lĩnh thi đấu của các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Sau trận này, HLV Alervel của Olympiakos đã phải thốt lên trong phòng họp báo rằng: "Tôi không ngờ các bạn lại chơi hay đến vậy".
|
|
Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Olympiakos của Hy Lạp (Ảnh: Quang Minh). |
Ngày 19/5, B.Bình Dương đại thắng 5-0 trước Valencia, CLB của quốc đảo Maldives trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng AFC Cup 2009. Bình Dương trở thành CLB đầu tiên của Việt Nam lọt vào vòng 2 AFC Cup. Đặc biệt, B.Bình Dương đi tiếp với tư cách là đội dẫn đầu bảng, xếp trên cả CLB Điện lực Thái Lan.
Ngày 25/5 dù thất bại sau loạt đá luân lưu cân não trước Argentina song chức á quân thế giới giải bóng đá 6V6 Cup Budweiser của Việt Nam cũng là một điều không tưởng. FC Horrison chính là đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu với 16 đại điện của 16 quốc gia trên toàn thế giới, tổ chức tại SVĐ Old Trafford của MU từ ngày 21/5 đến 25/5.
Mặc dù lá thăm đưa đội 6v6 Việt Nam rơi vào "bảng tử thần", nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, FC Horrison đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với kết quả hoà Bỉ 2-2, thắng Qatar 2-1, hoà Dubai 1-1, hoà Argentina 0-0 và thắng Iran 6-0. Bước vào vòng 2, Việt Nam tiếp tục thắng Chile 2-1, hoà Thuỵ Điển 0-0, thua Argentina 1-2, hoà Bahrain 0-0 và thắng Dubai 2-0. Kết quả khả quan tại vòng 2 đưa 6v6 Việt Nam lọt vào chung kết gặp Argentina. Trong trận chung kết, chúng ta thua đội bóng Nam Mỹ tại loạt đá luân lưu sau khi giành kết quả hoà 1-1 trong 2 hiệp chính, đoạt chức á quân.
Ngày 31/5 bất chấp cái nền nhiệt độ vùng Vịnh lên đến 38 độ C và bất chấp cả chủ nhà Kuwait vượt trội về nhiều mặt, ĐTVN vẫn đánh bại đối thủ 1-0 bằng bàn thắng của tiền vệ Trọng Hoàng. Thêm một lần nữa, Việt Nam chiến thắng trong một trận giao hữu nhưng chúng ta đã cho thấy bản lĩnh của một nhà ĐKVĐ khu vực. Qua trận đấu này, chúng ta tích thêm được nhiều điều cần thiết cho cuộc gặp đội bóng hàng xóm của Kuwait là Sirya ở vòng loại Asian Cup 2011 sắp tới.
24 giờ trước trận thắng của ĐTVN, có một cơn gió lạ mang tên Denilson "đổ bộ" vào cảng Hải Phòng. Rất nhiều người mơ mộng cũng không thể nghĩ về việc một cầu thủ Brazil từng vô địch World Cup 2002, từng là thành ngôi sao đắt giá nhất thế giới thời còn những Ronaldo, Rivaldo thi đấu (năm 1998) lại cập bến V.League!
|
|
Không chỉ XM Hải Phòng "phát sốt" vì cái tên Denilson (Ảnh: HT) |
Thêm những cú hích lịch sử
Phải chăng, tất cả những "sự kiện điên rồ" đó bắt nguồn từ cái ngày 28/12/2008 lịch sử khi chúng ta lên ngôi ở AFF Cup sau 90 phút nghẹt thở với kình địch Thái Lan? Cả đất nước vỡ òa trong sung sướng đến tột cùng. Chúng ta lên ngôi đẹp hơn cả một giấc mơ. Châu lục xếp chúng ta vào hiện tượng của năm, thế giới thoáng giật mình và "tặng" chúng ta trên những bậc nhảy trên bảng xếp hạng FIFA.
Chưa kịp "yên ổn" sau chức vô địch của ĐTVN thì mùa V.League 2009 khởi động. Cả làng bóng đá nước nhà và khu vực lại "sốc" khi bầu Đức của HA.GL có được chữ ký của Lee Nguyễn, một cầu thủ gốc Việt từng khoác áo U20 Mỹ và PSV Eindhoven của Hà Lan. V.League 2009 bỗng chốc đáng xem hơn bao giờ hết.
Cùng thời điểm đó, những cái tên có một phần tiếng Việt khác ở châu Âu cũng lên tiếng bày tỏ nguyện vọng trở về đất mẹ để được khoác lên mình màu áo ĐTQG, như anh em nhà Emil và Pattrick Lê Giang.
Mới đây, trong lễ tuyên dương đội bóng 6V6 Việt Nam, ông Vũ Quang Vinh, Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) nhấn mạnh: "Đây là lần đầu tiên chúng ta tham gia một giải đấu lớn mang tính phong trào. Thành tích của đội đạt được nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Qua sự kiện này, thế giới sẽ nhìn nhận và đánh giá cao về bóng đá phong trào của Việt Nam. Bên cạnh đó, đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh nền bóng đá đường phố để môn thể thao này phát triển đúng tầm của nó".
Rõ ràng, những chiến thắng của ĐTVN, của đội bóng 6V6 Việt hay các bản hợp đồng của XM Hải Phòng trong tháng 5 có thể xem là những cú "áp phe" mạnh mẽ mở đường cho rất nhiều trào lưu mới mà qua đó sẽ không ngừng đưa bóng đá nước nhà vươn lên những đỉnh cao mới.
Hà Thành
Diễn đàn: Bạn có tin rằng với những "cú áp phe" trên bóng đá Việt Nam kể từ đây sẽ vươn ra mạnh mẽ trên trường quốc tế (không chỉ ở khu vực)? Hãy gửi ý kiến và bình luận cho VTC News qua box thảo luận cuối bài (vui lòng gõ tiếng Việt có dấu). Xin trân trọng cám ơn!