(VTC News) - Vậy là không có bất kỳ một bất ngờ nào xảy ra. Đoàn hùng binh của Fabio Capello đã giành trọn vẹn 3 điểm trên SVĐ "bé tẹo" Ortalyk Tsentralnyi, sau một trận thắng nhàn nhã 4-0 trước đội chủ nhà Kazakhstan.
> HLV tuyển Anh tự tin... 100%!
Đây đã là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của ĐT Anh ở vòng loại World Cup 2010 và đẩy họ tiến thêm một bước trên lộ trình tiến đến ngày hội bóng đá ở Nam Phi.
Trước nỗi ám ảnh của vấn nạn chấn thương, HLV Capello trong trận đấu này đã phải thực hiện một số điều chỉnh về mặt lực lượng. Thủ môn David James vẫn chưa hồi phục sau ca phẫu thuật và mang lại cơ hội cho Green được đứng trong khung gỗ. Trong khi đó, sự vắng mặt của Ferdinand cũng tạo điều kiện cho Upson chơi cặp trung vệ trong sơ đồ xuất phát cùng Terry. Mặc dù đã được gọi trở lại sau nhiều tháng vắng mặt, Gary Neville thậm chí còn không được đăng kí vào danh sách dự bị. Vị trí hậu vệ phải như thường lệ vẫn thuộc về Johnson.
|
|
Gareth Barry ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: AP). |
Mặc dù phải thi đấu trên một sân bóng nhỏ xa lạ, ĐT Anh với sức mạnh vượt trội vẫn hoàn toàn lấn lướt trước các cầu thủ đội chủ nhà. Họ cầm bóng nhiều hơn (55%), tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn và ghi được cả thảy 4 bàn thắng.
Mặt cỏ rất xấu của sân Ortalyk Tsentralnyi khiến các ngôi sao của đảo quốc sương mù có vẻ dè dặt trong các tình huống xử lý bóng. Những phút đầu của trận đấu vì vậy diễn ra tương đối tẻ nhạt và không có nhiều tình huống nguy hiểm nào được tạo ra trước khung thành của 2 đội.
Cái tên được kỳ vọng nhất bên phía đội chủ nhà là tiền đạo Sergei Ostapenko. Trước trận đấu này, cầu thủ đang thi đấu cho FC Aktobe, đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Kazakhstan, đã ghi được 3 bàn ở vòng loại World Cup 2010. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Ostapenko đã có pha băng vào dứt điểm sau đường chuyền của Kukeyev nhưng bóng đi thiếu chuẩn xác.
Vậy nhưng khi còn chưa kịp tỏa sáng, Ostapenko đã dính một chấn thương đáng tiếc và phải rời sân nhường chỗ cho Ibrayev chỉ sau nửa giờ thi đấu. Trước đó, Ostapenko đã một lần đưa bóng vào lưới ĐT Anh nhưng không được công nhận do anh đã việt vị.
Phải tới phút 40, người Anh mới có dịp ăn mừng bàn thắng mở tỷ số do công của Gareth Barry. Từ đường chuyền bổng của Gerrard, Barry đã có mặt kịp thời và đánh đầu tung lưới thủ thành Mokin.
Tới lúc này, uy thế của người Anh mới được thể hiện và họ liên tục có những pha hãm thành nguy hiểm. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Heskey đã nâng tỉ số lên 2-0 sau khi thực hiện thành công cú dứt điểm cận thành từ cự ly 6m. Đây mới chỉ là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo này cho ĐT Anh kể từ sau World Cup 2002.
Sang hiệp 2, HLV Capello đã rút Walcott, cầu thủ mới trở lại sau chấn thương ra và thay thế bằng Shaun Wright-Phillips. Tốc độ trận đấu lại trở lại chậm rãi như trong những phút đầu hiệp 1.
Tới phút 72, Johnson có pha đi bóng nguy hiểm bên cánh phải. Hậu vệ của Porstmouth dốc bóng xuống sát đường biên ngang rồi chuyền trở vào trong. Rooney đã tận dụng thời cơ và dứt điểm rất nhanh. Dù thủ thành Mokin đã phản xạ tốt và đẩy được cú dứt điểm đầu tiên thì anh vẫn bị khuất phục sau cú dứt điểm thứ 2 ở tư thế khó và cực kỳ đẹp mắt của tiền đạo số 10. Đây đã là bàn thắng thứ 6 mà tiền đạo của MU ghi cho tuyển Anh ở vòng loại này.
|
|
Wayne Rooney nâng tỷ số lên 3-0 sau cú dứt điểm tuyệt đẹp (Ảnh: AP). |
Phút 75, Beckham được tung vào sân thay Johnson. Cựu tiền vệ MU tiếp tục nâng số trận khoác áo Tam Sư lên con số 111. Phút 77, Heskey ngã trong vòng cấm và trọng tài cho đội tuyển Anh được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Lampard đã thực hiện thành công cú sút, đem về bàn thắng thứ tư.
Thắng nhàn nhã Kazakhstan, HLV Fabio Capello và các học trò đã có chiến thắng thứ 6 liên tiếp ở vòng loại World Cup 2010, một thành tích rất đáng nể phục. Khoảng cách với Croatia, đội đá muộn hơn 2 giờ tạm thời được nới rộng thành 8 điểm.
Sau 4 ngày nữa, "Sư tử" Anh sẽ tiếp một đội bóng "nhược tiểu" khác là Andorra ở thánh địa Wembley. Chiến thắng thứ 7 xem như đã nằm gọn trong túi họ và tấm vé đến Nam Phi mùa hè 2010 cũng vậy.
Đội hình thi đấu
Kazakhstan: Mokin, Kirov, Abdulin, Kislitcin, Karpovich, Nusrbayev, Skorykh, Ostapenko (Ibrayev 27'), Kukeyev, Averchenko, Logvinenko.
Anh: Green, Johnson (Beckham 75'), Terry, Upson, A Cole, Walcott (Shaun Wright-Phillips 45'), Barry, Lampard, Gerrard, Rooney, Heskey (Defoe 81').
Uyên Nhi