Thứ Ba, ngày 14 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Gerrard quyết "trả thù" Croatia
08/09/2009 16:31
(VTC News) - Thất bại cay đắng 2-3 trước Croatia ngay tại trên sân Wembley vào tháng 11/2007 đã khiến Sư tử Anh phải đứng ngoài cuộc chơi tại vòng chung kết Euro 2008.
Sau thất bại đó, ĐT Anh đã hoàn trả lại trước “chủ nợ” Croatia một nửa nỗi đau, bằng chiến thắng 4-1 ngay trên sân Zagreb vào ngày 10/9/2008, cũng thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2010. Nhưng rõ ràng đối với các cầu thủ Anh, đó chưa phải là dấu chấm hết cho một cuộc báo thù trọn vẹn sẽ được định đoạt vào thứ Tư tới (10/9). Còn gì ngọt ngào hơn khi hạ gục kẻ thù ngay tại thánh địa của mình và đoạt vé ngay trước mũi họ?
 |
| Gerrard vẫn chưa quên nỗi đau bại trận trước Croatia. |
Thành tích toàn thắng với 21 điểm sau 7 lượt trận đã chứng tỏ sư tử Anh của Fabio Capello đã mạnh mẽ hơn hẳn so với dưới thời Steve McClaren. Hơn thế, giành chiến thắng trước Croatia, Tam Sư sẽ chắc suất tại vòng chung kết World Cup ở Nam Phi sắp tới mà không cần bận tâm tới 2 lượt trận cuối.
Trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail, Gerrard, người cũng có mặt trong trận thua hồi tháng 11/2007, giãi bày: “Đối với chúng tôi, kế hoạch phục thù vẫn còn dang dở. Thật đau đớn. Tất cả đều nhớ như in cảm giác thất vọng sau trận đấu đó phủ trùm trong phòng thay đồ. Thất bại ê chề đó đã luôn là động lực mạnh mẽ giúp chúng tôi vượt qua tất cả để tự tin và hiên ngang đối mặt với họ vào thứ Tư tới”.
“Chắc chắn thời điểm thua trước Croatia khi đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp ĐTQG của tôi. Sẽ phải mất nhiều thời gian để vượt qua điều đó. Đối với tôi, nó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Slovenia là một bài kiểm tra hiệu quả đối với ĐT Anh, nhưng ngày thứ Tư tới mới là thời khắc mà tôi chờ đợi bấy lâu nay".
D.K (theo Telegraph)
Tags: