Man City - Arsenal: "Xóa sổ" Big Four 12/09/2009 07:39
(VTC News) - Với Arsenal, Man City và rất nhiều cầu thủ, đây sẽ là một trận đấu để chứng minh giá trị của mình. Chiến thắng và chỉ có chiến thắng mới là lời giải đúng đắn nhất cho bài toán khát vọng và niềm tin.

» Tevez “chầu rìa” 2 trận đại chiến với Arsenal và MU
» Mark Hughes: Man City đã sẵn sàng “xóa sổ” Big Four


Những người cần chứng tỏ sức mạnh trước hết phải là Man City. Ngay trước ngày diễn ra trận đấu, HLV Mark Hughes, một người vốn dĩ điềm đạm và kiệm lời đã gửi lời tuyên chiến đến nhóm Big Four mà Arsenal là đối thủ đầu tiên. Theo chiến lược gia người xứ Wales, đội bóng Eastlands đã sẵn sàng xóa sổ khái niệm “Big Four” tồn tại suốt 4 năm qua và ông sẽ chứng minh cho tất cả thấy bằng việc hạ gục The Gunners trên lãnh thổ của mình.

Man City có đủ khả năng để chen chân vào Top 4? (Ảnh: Getty Images) 

 Lực lượng

Man City: Tevez nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Santa Cruz chưa thể thi đấu. Khả năng ra sân của Robinho còn bỏ ngỏ. Kompany đã bình phục chấn thương và có thể ra sân.

Arsenal: Arshavin, Djourou, Nasri, Carlos Vela và Fabianski nghỉ thi đấu. Rosicky, Walcott và đội trưởng Fabregas đã bình phục chấn thương
Xét về thực lực cũng như phong độ lúc này, chúng ta có lý do để tin lời Hughes. Sở hữu một đội hình chất lượng với những tân binh trị giá bạc triệu, Man City hiện có lực lượng không hề thua kém so với bộ tứ đại gia. Họ cũng đang trình diễn một phong độ xuất sắc ở Premier League với 3 trận toàn thắng và là CLB duy nhất giữ sạch mành lưới cho tới thời điểm này. Ở Carling Cup, The Citizens cũng nhẹ nhàng vượt qua Crystal Palace.

Những kẻ từng dè bỉu Man City, những kẻ từng tuyên bố một tập thể những ngôi sao chưa chắc đã làm nên một đội bóng chiến thắng, những người từng cười vào mũi Hughes ở khả năng cầm quân… đã phải nghĩ lại khi nhìn những gì The Citizens thể hiện trong 360 phút đã qua. Họ đã bước đầu cho thấy hình ảnh của một tập thể đoàn kết, một đội bóng có chiều sâu cũng như tổ chức.

Vậy nhưng, vẫn còn những kẻ chưa hết hoài nghi ở sức mạnh đích thực của Man City. Đơn giản là bởi bại tướng của “Man xanh” mới chỉ là Blackburn, Wolves, Portsmouth và Crystal Palace, những đội bóng trung bình yếu ở nước Anh. Bởi vậy, với Man City và Mark Hughes, trận đánh lớn đầu tiên với Arsenal sẽ là một bài test thực sự.

 Lịch thi đấu vòng 5

Ngày 12/9
21:00      Blackburn - Wolves
21:00     Man City - Arsenal    
21:00     Sunderland - Hull
21:00     Liverpool - Burnley
21:00     Wigan - West Ham
21:00     Stoke City - Chelsea
21:00     Portsmouth - Bolton
23:30     Tottenham - MU

Ngày 13/9
18:00     Birmingham - Aston Villa
22:15     Fulham - Everton
Man City cần phải vượt qua Arsenal để tạo tiền đề cho một trận đánh lớn hơn và hứa hẹn khó khăn hơn vào tuần sau: Trận đấu với đối thủ không đội trời chung MU ở Old Trafford. Vậy nhưng, không dễ để vượt qua Arsenal lúc này, nhất là khi họ có sự trở lại của Fabregas sau khi bình phục chấn thương gân kheo. Hơn nữa, Mark Hughes có thể sẽ mất cả 3 tiền đạo người Nam Mỹ của mình là Robinho, Tevez và Santa Cruz. Trong tình huống xấu nhất, họ sẽ chỉ còn lại 3 tiền đạo lành lặn là Adebayor, Bellamy và Benjani.

Với riêng Adebayor và Toure, 90 phút tới đây sẽ là một màn hội ngộ bùi ngùi cảm xúc. Những trụ cột quan trọng nhất của Pháo thủ mùa trước cần một chiến thắng để chứng minh rằng họ không phạm sai lầm khi cất bước ra đi, và cũng không có gì phải hối tiếc vì quyết định ấy.

Sự chú ý sẽ dồn nhiều hơn cả vào Adebayor, người đã ghi cho Pháo thủ tới 46 bàn trong 86 lần ra sân từ đầu ở giải ngoại hạng. Vậy nhưng, những cảm xúc riêng tư sẽ được gác lại cho đến khi kết thúc trận đấu, giống như chính chân sút người Togo đã khẳng định. Ade xem những đồng đội cũ như anh em nhưng điều đó càng thôi thúc anh ghi bàn. Hơn nữa, anh không muốn dừng lại lúc này khi đã nổ súng trong cả 3 trận trước đó.

Arsenal muốn chứng minh thất bại trước MU chỉ là một tai nạn (Ảnh: Getty Images) 

Với những vị khách Arsenal, khi “kéo pháo” đến thành Manchester lần thứ 2 trong mùa giải, họ muốn có một chiến thắng để chứng minh rằng thất bại trước MU 14 ngày trước chỉ là một tai nạn lãng nhách. Thầy trò Wenger muốn tất cả hiểu rằng họ sẽ đứng dậy sau trận thua trên thế thắng ấy, và rồi phong độ khủng khiếp (ghi 10 bàn/2 trận đầu tiên) sẽ trở lại.

Với riêng Wenger, HLV 60 tuổi còn muốn chứng minh cho tất cả thấy tài năng cầm quân của mình. Ông muốn những kẻ đã chỉ trích sự non kém về phong độ và chiều sâu lực lượng của The Gunners phải im miệng. Còn gì tuyệt vời hơn nếu đánh bại những “kiêu binh” Man City bằng một đội hình sứt mẻ với Arshavin, Djourou, Nasri… ngồi ngoài! Lúc ấy, cả Premier League sẽ phải mở mắt.

Trận đấu này cũng có thể xem là một cuộc báo thù của Arsenal, những kẻ đã để thua tan nát cũng ở City of Manchester vào một ngày tháng 11 năm ngoái. Chẳng những vậy, một chiến thắng đêm nay sẽ hoàn tất quá trình chuẩn bị cho Champions League, giải đấu danh giá sẽ khai mạc vào giữa tuần sau.

Cả Man City lẫn Arsenal đều vô cùng quyết tâm, nhưng chiến thắng thì không thể chia đều cho 2 đội. Cái nào sẽ vượt trội hơn đêm nay, đẳng cấp của Arsenal hay những đồng tiền biết nói của Man City?

Đội hình dự kiến

Man City: Given, Richards, Toure, Lescott, Bridge, Wright-Phillips, Ireland, Barry, Bellamy, Adebayor, Robinho.

Arsenal: Almunia, Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy, Denilson, Song, Rosicky, Fabregas, Eduardo, Van Persie.

Nguyễn Đỉnh

VTC là đơn vị duy nhất có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3 và kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD4.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả