Đánh gục MU, Torres đưa Liverpool trở lại cuộc đua vô địch 25/10/2009 22:49
(VTC News) - Dù chỉ ghi 1 bàn trong thắng lợi 2-0 trên sân Anfield tối nay, nhưng đẳng cấp của Torres trong pha chạy chỗ - tiếp bóng - ghi bàn mới là nhân tố quyết định giúp The Kop có trọn vẹn 3 điểm.

Kịch bản hoàn hảo nhất cho Liverpool và HLV Benitez là hạ gục MU giữa thánh địa Anfield để cắt đứt chuỗi trận toàn thua đáng xấu hổ. Và quả nhiên, The Kop đã làm được. Ở thế chân tường, người Merseyside đã vùng lên dữ dội và nhấn chìm binh đoàn Quỷ Đỏ bằng tỷ số 2-0.

Torres lại khiến MU ôm hận (Ảnh: Getty Images) 

Thực ra, chiến thắng cho Liverpool là kết quả đã được dự đoán trước, bất kể việc họ vừa trải qua liên tiếp 4 trận thua mất mặt, bất kể Anfield đã chìm trong nỗi buồn thất bại trước đó 5 ngày (thua Lyon), hay MU đang có phong độ cao. Bởi vậy, không hẳn tỷ số 2-0 chung cuộc đã làm mọi người bất ngờ.

Gerrard vẫn chưa bình phục chấn thương, người đội trưởng của The Kop ngồi trên khán đài, bên cạnh cô vợ xinh đẹp để quan sát đồng đội thi đấu. Tuy nhiên, Torres đã trở lại và dù đã chơi không mấy nổi bật trong suốt trận đấu nhưng một cú dứt điểm nhẹ nhàng thành bàn ở phút thứ đã là quá đủ để mọi người phải trầm trồ.

 Kết quả vòng 10 Premier League
Wolverhampton 1-1 Aston Villa
Birmingham 2-1 Sunderland
Burnley 1-3 Wigan
Hull 0-0 Portsmouth
Tottenham 0-1 Stoke
Chelsea 5-0 Blackburn
(Givet 20' phản lưới, Lampard 48' & 59' pen, Essien 52', Drogba 64')
Bolton 3-2 Everton
Liverpool 2-0 MU
(Torres 65', Ngog 90'+6)
Man City 2-2 Fulham
West Ham 0-2 Arsenal
(Van Persie 16’, Gallas 37’)
Bên phía MU, Rooney cũng đã trở lại cùng với Giggs và Evra, bộ 3 này đều ra sân từ đầu. Tuy nhiên, Owen lại phải ngồi dự bị trong trận đấu của quá nhiều cảm xúc. O'Shea sau vài trận ngồi dự bị cho Neville đã trở lại trong sơ đồ xuất phát.

Dù Liverpool là những người buộc phải tấn công nhưng không vì thế mà họ tỏ ra thiếu thận trọng. Hai hậu vệ biên Insua, Johnson hầu như không mấy khi dâng quá nửa sân, một điều khá lạ lùng bởi Johnson vẫn thường xuyên lởn vởn trước vòng cấm đối phương trong những trận trước đó.

Ngay phút thứ 2, Berbatov chọc khe cho Rooney và tiền đạo người Anh đã sút tung lưới Pepe Reina, tuy nhiên, anh đã rơi vào thế việt vị. Phút 16, Fabio Aurelio trận này đá tiền vệ có cú sút phạt khá nguy hiểm, hàng thủ tổ chức không tốt khiến Van der Sar phải trổ tài cản phá. Trong tình huống đá bồi, Dirk Kuyt cũng gây sóng gió cho khung thành của MU. 3 phút sau đó, tiền đạo người Hà Lan lại có cơ hội dứt điểm sau đường chuyền của Lucas. Tuy nhiên, Kuyt lại dứt điểm hỏng.

Với lợi thế sân nhà, The Kop là đội có thế trận nhỉnh hơn trong hiệp đầu. MU chủ yếu phòng thủ chờ thời cơ. Phút 35, Benayoun treo bóng thông minh vào trong cho Aurelio băng lên nhưng cầu thủ người Brazil lại dứt điểm không khố và Van Der Sar đã dễ dàng hóa giải.

Sang hiệp 2, Liverpool vẫn kiểm soát trận đấu trong những phút đầu. Tuy nhiên, MU vẫn đủ khôn ngoan để không đặt khung thành của mình vào tình thế nguy hiểm. Sau đó, đội khách dần lấy lại thế trận. Phút 61, trong một pha đá phạt, Giggs treo bóng vào khu vực 16m50, Carrick đón được bóng nhưng cú đánh đầu của anh lại đi trúng người của Johnson.

Đến phút 65, The Kop bất ngờ có bàn mở tỷ số. Trong một pha phản công chớp nhoáng, Benayoun chọc khe thuận lợi cho Torres phá bẫy việt vị, dứt điểm ở góc hẹp, hạ gục thủ thành người Hà Lan. Trong tình huống này, có thể nhận thấy hàng thủ MU đã bẫy việt vị không tốt và phải nhận hậu quả.

Chuỗi 4 trận thua đã bị đẩy lùi (Ảnh: Getty Images) 

Bị dẫn bàn, Sir Alex buộc phải tăng cường hàng công bằng Nani và Owen. 10 phút trước khi hết giờ, Benitez quyết định cho Torres ra nghỉ. Tưởng như “hiểm họa Torres” đã qua với Vidic nhưng rồi trung vệ người Serbia vẫn bị truất quyền thi đấu trong một tình huống phạm lỗi với Kuyt, nhằm ngăn chặn một pha phản công nhanh nguy hiểm của The Kop ở phút 90.

Tuy nhiên, trước đó Valencia đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi dứt điểm trúng xà ngang ở một vị trí khá thoải mái. Sau đó, MU lại có thêm cơ hội nhờ một quả phạt trực tiếp vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, Nani lại tung một cú sút không thể dễ chịu hơn cho thủ môn người Tây Ban Nha, tất nhiên, Reina đã bắt gọn.

Có cơ hội nhưng không ghi được bàn, MU trả giá bằng tấm thẻ đỏ của Vidic (thẻ đỏ thứ 3 trong 3 trận gặp Liverpool gần nhất!!!). Dù sau đó, Mascherano cũng lãnh thẻ đỏ (lẽ ra, cầu thủ người Argentina phải bị truất quyền thi đấu sớm hơn Vidic rất lâu sau một cơ số những pha phạm lỗi và những lần cãi trọng tài) nhưng thời gian còn lại là quá ít ỏi. Liverpool đã lùi hết về nhưng họ vẫn thừa lực lượng để tổ chức một pha phản công nhanh. Trong thế 2 đánh 1, Lucas thoải mái truyền bóng cho N'Gog và tiền đạo vào thay người cũng có thừa thời gian chỉnh bóng trước khi sút bóng mẫu mực vào góc xa.

MU đã thua trận thứ 3 liên tiếp trước Liverpool (Ảnh: Getty Images) 

90 phút kết thúc với chiến thắng cho Liverpool và MU. Một trận đấu giàu cảm xúc đã khép lại. Sẽ còn rất nhiều điều để nói về trận cầu này và Quỷ Đỏ có hơn 1 lý do để không phục. Nhưng bóng đá là như vậy và những điều tưởng như phi lý luôn làm cho môn thể thao vua đích thực là… vua.

Đội hình thi đấu
Liverpool:
Reina, Insua, Carragher, Agger, Johnson, Mascherano, Lucas, Benayoun (Skrtel 90'), Aurelio, Kuyt, Torres (NGog 81').

Manchester United: Van der Sar, Evra, Ferdinand, Vidic, O'Shea, Carrick, Scholes (Nani 74'), Valencia, Giggs, Rooney, Berbatov (Owen 74').

Nguyễn Đỉnh

VTC là đơn vị duy nhất có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3 và kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD4.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả