Thứ Ba, ngày 14 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Thất bại "xa xót" của MU và "trò ú tim" của thần may mắn
09/11/2009 14:44
(VTC News) - "Đội chơi hay hơn đã thua trận, đó là thứ đã diễn ra", Patrick Barclay, BLV nổi tiếng của The Times kết luận về trận đại chiến đêm qua. Một cảm giác cay đắng và tổn thương ghê gớm bủa vây MU cũng như các CĐV Quỷ Đỏ sau khi họ để thua Chelsea trong trận đấu đêm qua. Nó đau hơn nhiều cái cảm giác phải nhận ở Anfield 2 tuần trước, dù MU thua với tỷ số đậm hơn: 0-2.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
MU đã thua Liverpool bởi họ đã chơi tệ hơn và để thứ tinh thần Anfield quật cường thiêu đốt, đã thực sự bị ngợp trong bầu không khí đậm đặc thù địch gây ra bởi những CĐV đội chủ nhà. Ngược lại, MU đêm qua đã chơi tỉnh táo với những cái đầu lạnh, đã đẩy lùi mọi sức ép về phía bên kia chiến tuyến, nhưng kết cục thì vẫn chỉ là con số 0 tròn trịa. Trận thứ 6 liên tiếp Quỷ Đỏ không lấy được trọn vẹn 3 điểm trên lãnh địa của một CLB nhóm Big Four.
 |
| May mắn không thể song hành mãi mãi (Ảnh: Getty Images) |
Chấp nhận hi sinh một tiền đạo, chỉ để một mình Rooney đá cao nhất, Alex Ferguson đã tạo ra những chuyển biến rất tích cực về mặt lối chơi. Bộ ba Anderson, Fletcher, Carrick đã giành quyền kiểm soát khu trung tuyến, trong khi hàng hậu vệ chắp vá lại chơi tỉnh táo hơn so với thời điểm Ferdinand, Vidic có mặt trên sân.
Chelsea không nhỉnh hơn về thế trận, không có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng họ vẫn có được điều mình cần - một bàn thắng và một chiến thắng. Cựu trọng tài nổi tiếng Graham Poll đã thừa nhận người đồng nghiệp Martin Atkinson mắc sai lầm khi thổi phạt Darren Fletcher trong tình huống Ashley Cole đóng kịch, Didier Drogba đã đè ngã Wes Brown và còn đứng mấp mé ở giới hạn việt vị trong khi John Terry đánh đầu tung lưới Van der Sar. 14 phút trước khi hết giờ, MU lãnh một cú đấm thôi sơn, để rồi không gượng dậy nổi.
“Của thiên trả địa”, ai đó có thể buông thõng một câu lạnh lùng như vậy để nói về MU. Công bằng mà nói, Quỷ Đỏ đã chơi không thuyết phục trong các trận thắng Arsenal và Man City; đã vượt qua Besiktas, Wolfsburg nhờ những bàn thắng muộn, đã cần đến sự trợ giúp của vận may, những bàn phản lưới nhà, để vượt qua hoặc cầm hòa Sunderland, Bolton, CSKA Moskva… Ngược lại, MU đã chơi một trận hay nhất kể từ đầu mùa, nhưng lại trắng tay rời Stamford Bridge.
Cảm giác tiếc nuối là hiển nhiên, nói như Ferguson, Quỷ Đỏ “phải kết thúc trận đấu với một kết cục khả quan hơn thế này”. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, MU đã hưởng lợi quá nhiều từ vận may, và giờ là lúc phải trả giá. Ân sủng của Thần Tài chỉ có giới hạn, và nên nhớ, Chelsea ở một tầm vóc rất khác so với Sunderland, Bolton, CSKA…
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, câu nói ấy không thể chính xác hơn với MU đêm qua. Nói như Sir Alex thì “MU đã tạo ra những tình huống nguy hiểm cả trong và ngoài vòng cấm của Chelsea nhưng không tận dụng được và chỉ có thể tự trách mình”. Hàng công của Quỷ Đỏ đã tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không thể kết liễu đối thủ. Không thể đòi hỏi Giggs trận nào cũng thăng hoa khi đã cận kề ngưỡng tuổi 36 và mới bình phục chấn thương. Trong khi đó, tân binh Valencia vẫn chỉ tỏa sáng trước những đối thủ tầm cỡ Bolton, CSKA. Rõ ràng, Chelsea có những con người xuất sắc hơn và chỉ một mình Rooney chơi tốt trên hàng công là chưa đủ để đảm bảo chiến thắng.
Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu
Khi cảm giác về thất bại ở London đã bớt đắng nơi đầu lưỡi, Sir Alex, học trò của ông, và cả các đối thủ sẽ nghiệm ra khá nhiều bài học. Đầu tiên, họ sẽ nhận ra bản chất thực sự của vận may, rằng may mắn sẽ không song hành cùng con người ta mãi được. Thần may mắn có thể gõ cửa nhà anh ở bất kỳ thời điểm nào, nhưng sẽ không ở lại cùng anh mãi mãi. Cũng giống như một ngày, anh nổi hứng mua một tấm vé số và bất ngờ trúng độc đắc, nhưng anh sẽ chẳng có gì nếu cứ theo đuổi những trò đen đỏ, ăn thua…
 |
| Vấp ngã để rồi đứng dậy và mạnh mẽ hơn (Ảnh: Getty Images) |
Do đó, MU không thể cứ trông đợi mãi vào những điều kỳ diệu, không thể chờ trọng tài cho anh 7 phút bù giờ, hoặc một hậu vệ đối phương lóng ngóng đá phản lưới nhà. Thành quả thu được trước trận này (có vé dự vòng knock-out Champions League, vòng tứ kết Carling Cup, chỉ kém Chelsea 2 điểm) có thể khiến Quỷ Đỏ không nhận ra sự yếu kém cũng như những vấn đề tồn đọng trong lối chơi. Bởi vậy, thất bại ở London có thể khiến “bầy quỷ” sáng tỏ, và do đó, nó cũng không phải là quá tệ.
Điều thứ hai, thất bại của MU trước Chelsea cũng trả lời giúp những fan của bóng đá Anh trả lời một câu hỏi: “Có phải MU luôn may mắn hơn tất cả?” Hãy nhìn về phía Chelsea! Họ thắng ngược Hull 2-1 bằng bàn thắng trong phút bù giờ của Drogba. The Blues tiếp tục lội ngược dòng ở Stoke bằng bàn thắng muộn của Malouda. Họ đang lúng túng trước hàng thủ Blackburn thì nhận được món quà bất ngờ, cú đá phản của Gael Givet, tạo đà cho chiến thắng 5-0. Chelsea bế tắc suốt hiệp 1 trận gặp Bolton thì thật bất ngờ, trung vệ Jlloyd Samuel vụng về phạm lỗi với Drogba trong vòng cấm, với một thẻ đỏ và một quả phạt đền, Bolton không thể gượng dậy để rồi thua đậm. Đêm qua, lại một lần thầy trò Ancelotti thắng đầy may mắn.
 |
| Sức ép của dư luận giờ thuộc về Chelsea |
Và hãy nhìn về phía Arsenal với chiến thắng 4-1 trước Wolves hôm thứ Bảy. Sau nửa giờ thi đấu, The Gunners chưa áp đặt được lối chơi thì Zubar đốt đền. Ngay sau đó, cú sút của Eduardo đập ngực Craddock bay vào lưới. Trước đó một tuần, Pháo thủ đã thắng trận derby với Tottenham nhờ đối phương mắc sai lầm…
Những chi tiết ấy có lẽ quá đủ để trả lời cho câu hỏi về bản chất của vận may. Tất cả chúng ta đều từng may mắn và từng đen đủi, có điều, câu chuyện MU gặp may thường bị thổi phồng hơn là những đối thủ của họ. Dĩ nhiên, việc MU giành được quá nhiều vinh quang khiến tất cả khó chịu, và chẳng ai muốn một giải đấu danh giá như Premier League lại chỉ có một CLB thống trị năm này qua năm khác…
Thất bại ở Stamford Bridge với MU vẫn có một ý nghĩa nhất định. Họ đã đẩy sức ép về phía Chelsea, người ta không thể đánh giá The Reds gặp may thêm nữa khi họ đã thua một cách kém may mắn nhất. Các trọng tài cũng không gặp nhiều sức ép khi điều khiển các trận đấu của Quỷ Đỏ. Quan trọng hơn, thất bại này khiến đội quân của Sir Alex nhận ra vị trí thực sự của mình trước khi quá muộn.
Lẽ dĩ nhiên, không ai trao vương miện cho một đội khi mùa giải mới đi chưa hết 1/3 chặng đường. Và nói như Ancelotti, con đường còn lại vẫn rất dài và đầy trắc trở. Đường đua vẫn rộng mở cho Chelsea, cho MU, cho Arsenal, thậm chí là cả Liverpool và Man City. Rõ ràng, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.
Tiểu Muội
Còn bạn, bạn bình luận thế nào về MU, Chelsea, và cuộc đua ở giải ngoại hạng lúc này? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hộp thư thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
|
|
Tags: