Chủ Nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Xem Ronaldo, Klinsmann, Gerrard, Gilardino, Owen… ăn vạ
11/11/2009 15:07
(VTC News) - David Ngog, tiền đạo mới 20 tuổi và chưa mấy tiếng tăm của Liverpool đã có một pha đóng kịch rất khéo để đánh lừa trọng tài trong trận gặp Birmingham. Quả penalty dối trá mà chân sút người Pháp giành được (Gerrard tận dụng thành công), đã giúp The Kop tránh được thất bại thứ 6 ở Premier League kể từ đầu giải.
Tờ Daily Mail đã đề nghị… trao giải Oscar cho David Ngog với màn kịch cực kỳ khéo léo ấy, khi hậu vệ Lee Carsley thậm chí còn chưa chạm vào chân cầu thủ trẻ này nhưng anh đã ngã vật ra sân.
Tuy nhiên, so với những đàn anh đã nổi danh về năng khiếu diễn xuất ở giải ngoại hạng như Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Eduardo,…, Ngog vẫn còn phải “học hỏi” dài dài.
Mời các bạn thưởng lãm một số pha diễn kịch của một số tiền đạo nổi tiếng.
1) Jurgen Klinsmann - Kịch sĩ nhào lộn
Pha đóng kịch cực khéo của huyền thoại bóng đá Đức và CLB Tottenham diễn ra trong trận chung kết World Cup 1990. Hậu vệ Pedro Monzon mới vào sân thay người của Argentina đã vào trúng bóng trong pha truy cản Klinsmann, cũng chưa hề chạm vào chân tiền đạo này. Vậy mà, Klinsi đã ngã lăn ra đất và còn lăn lộn nhiều vòng, anh lộ vẻ vô cùng đau đớn.
Ngay lập tức, ông trọng tài Edgardo Codesal người Mexico đã rút thẻ đỏ trực tiếp, đuổi Pedro Monzon. Đội tuyển Đức sau đó thắng Argentina của huyền thoại Maradona 1-0.
2) Cristiano Ronaldo - “Tài” không đợi tuổi
Bên cạnh tài nghệ đá bóng, Cristiano Ronaldo còn là một kịch sĩ siêu hạng. Trong số những pha ăn vạ của CR7, có lẽ nổi tiếng nhất là cú ngã trong trận tranh giải 3 World Cup 2006 với Đức. Hậu vệ đội chủ nhà chưa chạm vào chân nhưng Cristiano Ronaldo đã ngã vật ra. Ngôi sao khi ấy mới 21 tuổi đã bật dậy, giơ tay đòi được hưởng quả phạt trực tiếp nhưng dĩ nhiên, ông trọng tài đứng cách điểm va chạm cỡ chục mét không dễ bị mắc lừa.
3) Alberto Gilardino - Kịch sĩ vụng về
Trận đấu giữa Celtic và Milan ở Champions League (tháng 10/2007) không chỉ nổi tiếng với pha đóng kịch vụng về của thủ môn Dida (CĐV Celtic chạy vào sân, vỗ nhẹ vào má Dida nhưng anh đã ngã vật ra đất và phải nhờ bác sĩ chườm đá lạnh vào mặt). Alberto Gilardino, một cầu thủ khác của Rossoneri cũng có pha đóng kịch rất vụng về. Hậu vệ Celtic chuồi bóng từ phía sau nhưng phải chạy đến 3-4 bước, Gila mới… lảo đảo ngã.
4) Michael Owen - “Ngã đểu” để trả thù
Mối thâm thù giữa bóng đá Anh và bóng đá Argentina đã có từ rất lâu. Ở World Cup 1986, Diego Maradona đã có một siêu phẩm mang tên “Bàn tay của Chúa”, loại Tam Sư ở vòng bán kết. Đến năm 1998, thêm một Diego nữa, Diego Simeone đã đóng kịch, khiến David Beckham nhận thẻ đỏ, tuyển Anh tiếp tục bị Albiceleste loại từ vòng 1/8.
Tuy nhiên, Michael Owen đã kịp đóng kịch để trả đũa ở World Cup 2002. Tại vòng đấu bảng, Anh gặp Argentina, Owen đã có một cú ngã rất khéo trong vòng cấm, sau khi khẽ chạm vào Mauricio Pochettino. Trọng tài thổi phạt đền và… Beckham thực hiện thành công, giúp Anh thắng 1-0. Argentina sau đó bị loại ngay từ vòng bảng.
5) Steven Gerrard - “Đạo đức giả”
“Những cầu thủ như Ronaldo đang hủy hoại bóng đá”, Gerrard từng viết như thế trong tự truyện của mình để “nói kháy” cách đóng kịch, ăn vạ của ngôi sao bên phía MU. “Nếu tôi thấy một đồng đội của mình ăn vạ, tôi nhất định phải góp ý. Tôi nghĩ rằng không có gì tệ hơn là một cầu thủ ăn vạ, anh ta đang hủy hoại các trận đấu”, đội trưởng Liverpool “mạnh miệng” phát biểu với phóng viên tờ Daily Mail trong ngày… 1/4.
Tuy nhiên, một CĐV… MU đã chộp được đủ mọi loại hình ăn vạ, kiếm phạt đền của Gerrard, kể cả trong màu áo CLB vùng Merseyside lẫn khi chơi cho ĐT Anh. Bởi vậy, tác giả của đoạn video này đã kết luận xanh rờn: “Steven Gerrard, the hypocrite” (Steven Gerrard - Kẻ đạo đức giả).
Có lẽ CĐV này cũng chẳng quá lời!
N.Đ (tổng hợp)
Tags: