(VTC News) - Có vẻ như Barca đã mệt mỏi vì chơi trò "mèo vờn chuột" với Man City về thương vụ Robinho nên đội bóng xứ Catalonia chuyển sang "ngắm" tiền đạo đang chơi cho CLB Totteham Spurs, Jermain Defoe. Thông tin này vừa được tờ Express của Anh xác nhận.
Kể từ hồi mùa hè đến nay, Barcelona đã phải lao tâm khổ tứ về anh chàng "bú tay" Robinho. Thương vụ tưởng ngon ăn khi Robinho đăng đàn ngỏ "lời yêu" Barca, còn Man City có những động thái chẳng tha thiết gì với cầu thủ người Brazil nữa. Thế nhưng, bỗng dưng gần đây, Robinho lại quay ngoắt 180 độ...đòi ở lại Man City và được ra sân thi đấu thường xuyên. Trong khi đó, HLV Mark Hughes cho biết ông không có ý định bán cựu cầu thủ của Real với bất cứ giá nào.
 |
| Barca đã "chán" anh chàng "bú tay" Robinho (phải) để chuyển sang "ngắm"' Defoe (trái) |
Ức mình nên có thời điểm Barcelona tuyên bố không còn thèm Robinho nữa, đồng thời quay sang các mục tiêu khác, trong đó gây sốc nhất chính là thương vụ có trị giá 85 triệu bảng cho tiền đạo Wayne Rooney. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng này có lẽ chỉ nằm ở dạng tiềm năng, còn nếu muốn thực tế hơn thì việc mua tiền đạo Defoe mới là một sự đầu tư hợp lý.
Có thể Defoe không có những pha đi bóng "ma quái" như Robinho nhưng bù lại cầu thủ này có khả năng săn bàn trời phú. Minh chứng, kể từ đầu mùa giải mới đến nay, Defoe đã 15 lần lập công trên tất cả các mặt trận, và gần như chắc một suất trong ĐT Anh tham dự World Cup 2010 ở Nam Phi vào mùa hè sang năm.
Theo tờ Express của Anh, để có thể sở hữu được chữ ký của tiền đạo này, phía Barcelona sẽ phải "nôn" ra không dưới 15 triệu bảng cho HLV lão làng Harry Redknapp. Nếu thương vụ thành công thì sân Nou Camp sẽ lại có thêm một "chú lùn" (Defoe cao 1m69) nữa sau Xavi, Messi, Iniesta.
Song Mai (tổng hợp)