Thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Đội hình "mãnh hổ" đang gầm vang tại V.League
20/02/2010 11:29
(VTC News) - Chào xuân mới Canh Dần 2010, VTC News xin giới thiệu đội hình gồm 1 HLV và 11 cầu thủ sinh năm Dần đang chinh chiến tại sân chơi V.League. Trong danh sách này có những cầu thủ không được sinh ra tại Việt Nam, nhưng đã trở thành những người con của mảnh đất này.
Đội hình được sắp xếp theo sơ đồ 4 - 4 - 2.
HLV: Vũ Trường Giang (Năm sinh 1950, CLB Lam Sơn Thanh Hóa)
Giang “đen” chính là cái tên thân mật mà người ta giành cho vị HLV người Hà Thành này, theo nước da mà ông đang sở hữu. Đây chính là những “vết tích” để lại sau những năm tháng “chinh chiến” từ Bắc chí Nam trong sự nghiệp cầm quân của ông. Sau những cuộc phiêu lưu đến Ninh Binh, Tiền Giang, Tây Ninh, ông đã ngược ra Bắc để tiếp tục sự nghiệp với đội bóng Lam Sơn Thanh Hóa.
Tai đây, tuy không có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng 1 V. League 2010, nhưng chiếc siêu cúp QG mà ông cùng đội bóng xứ Thanh giành được trước đó sẽ là tiền đề để vị HLV 60 tuổi này hy vọng vào sự thành công trong năm Canh Dần.
Thủ môn: Bùi Tấn Trường (CS Đồng Tháp)
Được coi là một trong những "hàng hiếm" của BĐVN, Tấn Trường đã thực sự để lại những dấu ấn rất tốt đẹp trong con mắt người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Sự trưởng thành vượt bậc của thủ môn người Đồng Tháp trong năm 2009 đã phần nào dẹp tan mọi lo lắng về người chấn giữ khung thành ĐTVN sau sự cố của Dương Hồng Sơn.
Năm 2010, khi mà ĐTVN phải gánh vác nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch AFF Cup, Tấn Trường chính là một trong những niềm hy vọng lớn nhất. Hơn nữa, một tin vui đã đến với chàng thủ môn này là anh có thể trở lại thi đấu trong màu áo CS Đồng Tháp tại lượt đấu thứ 3 V.League 2010 sau khi bị trật khớp vai ở SEA Games 25.
Hậu vệ phải: Bùi Trọng Nghĩa (XM Hải Phòng)
Khẳng định được chỗ đứng tại đội bóng đất Cảng từ năm 2007 khi còn chơi ở hạng Nhất, anh chính là một trong những phát hiện mới tại V.League 2009 tại vị trí hậu vệ phải. Vì thế trong lần gọi bổ xung cho U23 chuẩn bị tham dự SEA Games 25 vừa qua, Trọng Nghĩa được ông Calisto triệu tập. Nhưng tiếc rằng, do thời gian quá gấp gáp kèm theo sự ưu tiên giành cho các cầu thủ có thể dự SEA Games sau của HLV này nên anh không có cơ hội.
Điểm nổi bật của cầu thủ này chính là sự xông xáo, không ngại va chạm cùng một tinh thần thi đấu máu lửa, đôi khi quá mức cần thiết. Vì vậy mà anh mới có cái biệt danh là Nghĩa “ chém”.
Cặp trung vệ: Nguyễn Đại Đồng (Hà Nội T&T) - Mai Xuân Hợp (LS Thanh Hóa)
Đại Đồng chính là tấm gương của ý chí và lòng nghị lực, anh xuất thân từ gia đình làm nông với hoàn cảnh không mấy khá giả, kinh tế khó khăn cùng những thiếu thốn đã dẫn đến sự xa cách của hai bậc sinh thành.
Tưởng chừng cầu thủ này sẽ suy sụp khi quãng thời gian đó, anh đang phải chịu một chấn thương rất nặng, nó tước đi cơ hội dự giải vô địch Đông Nam Á năm 2003 trong thành phần U18 QG của anh. Nhưng bằng nghị lực phi thường, Đại Đồng đã cố nén lại tất cả để quyết tâm vượt qua mọi nỗi buồn.
Sau khi lưu lạc vào Nam để tập luyện cùng đội trẻ Thành Long, rồi đầu quân cho CLB TMN Cảng Sài Gòn, do chưa có được chỗ đứng tại đội bóng mới nên anh chuyển sang CLB Bình Thuận dưới dạng cho mượn. Năm 2007, Đại Đồng được triệu tập trở lại và anh nhanh chóng tạo dấu ấn với HLV Lư Đình Tuấn bằng lối chơi rất chững chạc của một cầu thủ mới 21 tuổi.
Đến 2008, Đồng quyết định ra đi sau những mâu thuẫn với lãnh đạo đội bóng, cập bến T&T Hà Nội đến nay đã được gần 2 năm, việc thường xuyên ra sân trong đội hình xuất phát tại CLB cũng như được góp mặt trong đội U23 dự SEA Games vừa qua chính là những thành quả phấn đấu không ngừng của cầu thủ người Thanh Hóa này.
Là trung vệ trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam, nhưng sự nghiệp của Mai Xuân Hợp có dấu hiệu chững lại kể từ khi chuyển sang CLB Thể Công năm 2009. Ở đội bóng cũ Thanh Hóa, Xuân Hợp dường như không vấp phải sự cạnh tranh nào nhưng ở CLB mới nơi có cặp trung vệ Phước Tứ và Anh Tuấn thì việc làm bạn với băng ghế dự bị trở lên quen thuộc với cầu thủ này.
Chính vì thế ít ai nghĩ cầu thủ xứ Thanh này lại có thể chiếm được vị trí chính thức trong đội hình U23 tham dự SEA Games 25 vừa qua, bởi trước đó trong con mắt của HLV Calisto, Xuân Hợp chỉ là sự lựa chọn thứ tư sau Long Giang, Đại Đồng, Minh Đức. Nhưng với sự tập luyện chăm chỉ, biết chờ đợi thời cơ nên cuối cùng Xuân Hợp chính là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của thầy phù thủy.
Tuy nhiên, sang năm Canh Dần khi khoác trên mình chiếc áo đấu của đội bóng quê hương, Xuân Hợp cần phải phấn đấu không ngừng nếu muốn có được sự tin tưởng của HLV Vũ Trường Giang.
Hậu vệ trái: Mai Tiến Thành (The Vissai Ninh Bình)
Cầu thủ họ Mai này có lẽ là người đa năng nhất trong đội hình này, được đào tạo ở vị trí trung vệ từ khi còn ở lứa tuổi U13 đến U16. Nhưng dưới thời HLV người Áo ông A. Riedl năm 2007, có lúc Tiến Thành được xếp đá ở vị trí này, tuy không thực xuất sắc nhưng có thể nói anh thi đấu rất tròn vai.
Sau quãng thời gian tưởng chừng như bị lãng quên, thì sự hồi sinh mạnh mẽ của Tiến Thành tại kỳ Segame vừa qua khiến sự nghiệp của anh trở lên tươi sáng hơn. Hy vọng năm mới Thành “rìu” cùng CLB cố đô Hoa Lư sẽ gặt hái nhiều thành công.
Tiền vệ: Nguyễn Quý Sửu (HAGL)
Từng được coi là “hậu duệ” của đàn anh nổi tiếng một thời Võ Hoàng Bửu, cầu thủ người Đồng Tháp hội tụ đầy đủ những phẩm chất của một tiền vệ trung tâm đích thực. Mỗi khi thi đấu trên sân, Quý Sửu luôn nổi bật bằng tinh thần thi đấu ngoan cường cũng như sự khéo léo trong các pha xử lý, bên cạnh đó với óc quan sát rất tốt giúp anh hay có những đường chuyền kiến tạo rất thông minh giành cho các đồng đội.
Với phong độ rất cao trong thời gian khoác áo Đồng Tháp cũng như U23 trong năm qua nên việc Quý Sửu được triệu tập trở lại đội bóng phố Núi cũng là điều dễ hiểu. Với sự cần cù của mình Sửu hy vọng lần trở lại Tây Nguyên này sẽ giúp anh có thể khẳng định được tên tuổi trong mắt HLV Kiatisak.
Tiền vệ: Nguyễn Ngọc Duy (Hà Nội T&T)
Dù chỉ cao 1,69 m cùng thân hình mỏng, nhưng bù lại Ngọc Duy đang sở hữu cho riêng mình những tố chất rất đặc trưng của cầu thủ chạy cánh. Trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Thể Công cũ, Ngọc Duy chính là cầu thủ xuất sắc nhất lứa U19 của CLB này trong chuyến tập huấn tại Bungari năm 2006.
Tài năng của cầu thủ người Hà Nội đã bị cản trở rất nhiều bởi những chấn thương liên miên, chính điều này khiến anh bỏ lỡ cơ hội đựợc tham dự SEA Games 25 vừa qua tại Lào. Hiện nay sau khi cập bến Hà Nội T&T, Ngọc Duy đang nỗ lực hết sức trong tập luyện để hy vọng sẽ cạnh tranh được xuất đá chính tại CLB.
Tiền vệ: Đinh Hoàng Max (XM Hải Phòng)
Đặt chân tới Việt Nam năm 2005, đến nay khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, có lẽ Hoàng Max cũng không thể nghĩ cuộc đời của mình lại được ban tặng nhiều đến thế tại dải đất hình chữ S. Bởi chính tại nơi đây anh đã bất ngờ tìm được một nửa còn lại của mình. Đó chính là bà xã của anh hiện nay Nguyễn Thị Như Mai, chẳng là trong lần vào TP.HCM thi đấu Max cùng các đồng đội đi uống cafe và tại đây khi gặp Mai, anh đã “chết” ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Sau đó, cả hai đã quyết định nên vợ nên chồng và ít lâu sau niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này tăng gấp bội khi cô con gái Mai Trâm cất tiếng khóc chào đời. Đầu năm 2009, tin vui khác lại đến với cầu thủ này khi anh chính thức trở thành công dân Việt Nam.
Đây sẽ là điều thuận lợi để Hoàng Max có thể gắn bó lâu hơn nữa với nghiệp quần đùi áo số trên mảnh đất này. Sau nhiều năm bôn ba tại các CLB Đồng Tháp, T&T Hà Nội, Ninh Bình, hiện nay Hoàng Max đã cập bến XM Hải Phòng và anh cũng hy vọng sẽ cùng đội bóng đất Cảng gặt hái nhiều thành công trong năm mới.
Tiền vệ: Lee Nguyễn (HAGL)
Mang trong mình hai dòng máu Việt-Mỹ, cái tên Lee Nguyễn trở lên rất “hot” với giới truyền thông cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi anh đầu quân cho HAGL ở mùa bóng năm ngoái. Không ai có thể phủ nhận tài năng của cầu thủ này, nhưng so với những kỳ vọng của người hâm mộ phố Núi cũng như lãnh đạo CLB thì sự thể hiện của Lee tại mùa bóng qua rõ ràng là chưa tương xứng.
Hơn nữa, với ý định “dứt tình” bất thành vừa qua có lẽ đã phần nào làm xấu đi hình ảnh của anh trong con mắt ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt nếu Lee Nguyễn không thực sự “mặn mà” để cống hiến cho HAGL trong năm Canh Dần.
Cặp tiền đạo: Nguyễn Tăng Tuấn (HAGL), Phan Thanh Bình (ĐT Long An)
Năm 14 tuổi, Tăng Tuấn đã bị đội bóng quê hương “ruồng bỏ” vì bị chê là thể hình quá nhỏ, nhưng với niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng khiến cậu bé này lặn lội vào tận Gia Lai để tìm kiếm cơ hội. Tại mảnh đất của núi rừng Tây Nguyên, tài năng của cầu thủ gốc Thanh Hóa mới được công nhận sau khi liên tiếp góp mặt cùng các lứa tuổi U của HAGL tham dự các giải đấu.
Sự tỏa sáng tại VCK U21 báo Thanh Niên 2006 chính là tiền đề để anh được CLB đôn lên đội 1 tại mùa giải 2007, với thành tích 3 bàn trong gần 20 trận đá chính tại V.League năm đó, Tăng Tuấn khiến giới chuyên môn rất bất ngờ.
Từ đó đến nay, cầu thủ này luôn được triệu tập vào thành phần đội Olympic Việt Nam dưới thời HLV A.Riedl, Mai Đức Chung, Calisto. Tuy không được tham dự SEA Games 25 vừa qua nhưng những gì mà Tăng Tuấn đã làm được trong thời gian qua, quả là điều đáng khích lệ.
Có lẽ, tính đến thời điểm hiện tại, trong bóng đá Việt Nam, ít có cầu thủ trẻ nào lại có bề dày thành tích “ăn cơm tuyển” bằng Bình “củi”, kể cả tiền đạo Công Vinh. Nổi danh từ khá sớm nên ở các lứa U cũng như ĐTQG, Bình được coi vào diện “nhẵn mặt”. Thời kỳ hoàng kim nhất của cầu thủ người Đồng Tháp này chính là trong “triều đại” của HLV người Áo, ông A. Riedl.
Tuy nhiên, trước sự thăng tiến mạnh mẽ của Công Vinh năm 2007 thì người ta bắt đầu thấy dấu hiệu chững lại của tiền đạo này. Đến năm 2008, HLV Calisto lên nắm quyền ở ĐTQG thì Thanh Bình đã không được trọng dụng và đó cũng chính là lý do anh không được góp mặt trong thành phần đội tuyển giành chức vô địch AFF Cup. Ỏ khía cạnh CLB, Bình “củi” cũng chưa thật sự thành công trong màu áo HAGL sau khi chia tay Đồng Tháp năm 2009.
Sau một năm không để lại nhiều ấn tượng tại đây, đến mùa giải V.League 2010, Thành Bình quyết định kiếm tìm thử thách mới tại ĐT Long An dưới dạng cho mượn từ CLB chủ quản. Nơi mới, cơ hội mới nên Bình cũng hy vọng mình sẽ lấy lại hình ảnh của một thời được coi là “thần đồng” bóng đá VN.
Minh Quân
Tags: