Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Guti nghẹn lời trong ngày chia tay Real Madrid
26/07/2010 06:12
(VTC News) - “Real Madrid luôn luôn ở trong trái tim của tôi” - Guti nghẹn lời khi chính thức thông báo ngày chia tay đội bóng mà anh đã có 24 năm gắn bó.
Ở mùa giải vừa qua, dù không thường xuyên có mặt trong đội hình chính, nhưng Guti vẫn gây được sự chú ý bằng những hành động gây sốc. Ở trận đấu với đội bóng hạng ba Alcorcon tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, sau khi bị thay ra ở đầu hiệp hai, Guti đã chỉa “ngón tay thối” về phía HLV Pellegrini. Trước đó không lâu, anh đã có những tranh cãi nẩy lửa với Iker Casillas khi Real để Sevilla dẫn trước 2-1 tại vòng 6 La Liga. Chưa dừng lại, khi Real gặp khó khăn, Guti nói toạc ra rằng một số cầu thủ ngoại quốc ở sân Bernabeu chẳng hiểu gì về truyền thống của Club Blanco.
 |
15 năm thi đấu trong đội hình một của Real, Guti đã giành được rất nhiều danh hiệu lớn.
|
Guti làm như thế cũng chỉ vì muốn cho đội bóng thi đấu tốt hơn. Thế nên, mỗi khi được tung vào sân, đội phó của Real luôn thi đấu hết mình. Có thể số lần ra sân của anh không nhiều, nhưng không ít người sẽ nhớ mãi cú đánh gót điệu nghệ của anh, tạo điều kiện cho Benzema sút tung lưới Deportivo, giúp Real có chiến thắng đầu tiên sau 19 năm toàn thua trên sân Riazor.
Tính rộng ra, sau 526 trận, Guti mang về đội bóng 75 bàn thắng và nhiều đường kiến tạo cho đồng đội lập công, kèm theo đó là rất nhiều danh hiệu, trong đó nổi bật lên 3 chức vô địch Champions League vào các mùa 1997/98, 1999/00 và 2001/02.
“Tôi cảm thấy nợ Real rất nhiều, bởi bạn biết đấy, tôi đã ở đây từ lúc 9 tuổi và hiện tôi đã 33 tuổi. Coi như một nửa đời người của tôi đã gắn bó với Real. Còn bây giờ tôi phải ra đi nhưng hình ảnh của đội bóng luôn luôn ở trong trái tim tôi”, Guti nói.
 |
Guti với cú đánh gót điệu nghệ để Benzema ghi bàn ở trận đấu với Deportivo.
|
Anh tiếp tục mạch cảm xúc: “Tôi ý thức được rằng một thời kỳ đầy vinh quang đã khép lại nên cần phải để thế hệ trẻ tiếp bước một chu kỳ thành công mới. Hi vọng Real sẽ đạt được nhiều danh hiệu trong tương lai. Còn tôi, tôi muốn nói lời cảm ơn đến đội bóng và gia đình đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quảng thời gian học việc và thi đấu ở đây. Một ngày nào đó tôi sẽ trở về mái nhà xưa.”
Bên cạnh đó, Guti còn cho biết anh không chọn Besiktas, nhưng đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ và các cổ động viên ở đó cần anh. Bởi thế cựu đội phó của Real đặt quyết tâm thi đấu thật tốt để đáp lại niềm tin từ nơi đội bóng mới.
Song Mai (tổng hợp)
Tags: