XM Hải Phòng không Denilson thất thủ trước SHB Đà Nẵng 06/06/2009 18:33

(VTC News) - Không như mong đợi của hơn 2 vạn khán giả chật kín sân Lạch Tray, ngôi sao Denilson đã không có mặt trong trận tiếp SHB Đà Nẵng chiều nay, 6/6.

> Vé trận Hải Phòng - Đà Nẵng "bỏng giãy" giữa trưa
> XM Hải Phòng - SHB Đà Nẵng: Bắt đầu cơn bão Denilson
> Vòng 14 V.League: Những cuộc đấu... không Denilson

Xét về chuyên môn thì sự cẩn trọng của HLV Vương Tiến Dũng là cần thiết vì thể lực của "Sơn Brazil" chưa đảm bảo để anh ra sân. Tuy nhiên, quyết định đó đã gặp phải sự phản ứng quyết liệt từ rất nhiều khán giả và chính sự phản ứng này đã khiến các cầu thủ XM Hải Phòng ức chế tâm lý, thi đấu như mơ ngủ.

Pha đánh đầu mở tỷ số của Gaston, áo xanh đen (Ảnh: Quang Minh).

Chính xác thì trong khoảng 10 phút đầu của trận đấu, XM Hải Phòng đã nhập cuộc rất tốt và muốn đánh phủ đầu đội bóng sông Hàn. Trong 10 phút ấy, Hải Phòng có 3 tình huống nguy hiểm là Leandro với cú sút phạt hàng rào, pha băng vào đệm bóng ở cự ly gần của De Jesus, và pha đánh đầu của Đặng Văn Robert đưa bóng đi vọt xà. 

Đang trong thế tấn công hừng hực thì XM Hải Phòng bất ngờ chịu bàn thua ở phút 13 từ một tình huống cố định. Cú treo bóng từ giữa sân đã tạo điều kiện cho "gã cao bồi" Gaston đánh đầu hiểm hóc vượt qua tầm với của thủ môn Xuân Việt, mở tỷ số cho Đà Nẵng. Bàn thua này có một phần lỗi của thủ thành XM Hải Phòng khi chọn vị trí không đúng, đồng thời khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối về sự vắng mặt của trung vệ Bật Hiếu.

Sau bàn thua, XM Hải Phòng rơi vào trạng thái tâm lý không ổn định. Sức ép của hàng vạn khán giả khiến những đường lên bóng của họ trở nên bế tắc và không còn sắc nét như lúc đầu trận. Từ đây, hai đội bóng chơi ở thế giằng co rất nhàm chán.

Khi cuộc đấu trên sân lắng xuống thì mọi sự còn lại ở Lạch Tray là câu chuyện từ những khán đài. Có lẽ chưa bao giờ người ta chứng kiến một cơn mưa vật thể bay từ các khán đài xuống sân nhiều đến vậy. Từ những vật mềm mại như mũ, vụn giấy, tiền đô la âm phủ, túi đựng nước đến những vật thể cứng hơn một chút như dép, chai nhựa, thậm chí là... nguyên một quả xoài!

Phút 30, trong khi chờ ở bên ngoài đường biên dọc gần khán đài B để được trọng tài chính cho phép trở lại sân thi đấu, tiền đạo Gaston của SHB Đà Nẵng đã "ăn trọn" một vật thể màu trắng hình lập phương vào mặt. Ngay lập tức cầu thủ này lăn ra sân, trận đấu buộc phải tạm dừng ít phút.

Gaston sau khi "nhận" vật thể bay vào mặt (Ảnh: Quang Minh).

Sang hiệp hai, các cầu thủ XM Hải Phòng gần như làm chủ trên sân và dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Trong một ngày hàng loạt các cầu thủ XM.HP chơi dưới sức thì đội trưởng Leandro vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình cùng với một Minh Đức cần mẫn và xông xáo ở tuyến dưới.

Rất nhiều lần khán giải Hải Phòng phải trầm trồ tán thưởng tiền vệ người Brazil khi anh liên tục có những pha chọc khe vừa thông minh, tiếc là cả De Jesus lần Đồng Đức Thắng đã không tận dụng được. Trong khi đó, Minh Đức liên tục đánh chặn thành công những đường lên bóng ở cả ngoài biên lẫn trung lộ của các tiền đạo cao to bên phía Đà Nẵng.

Nhưng rồi "kịch bản" của hiệp một được lặp lại, XM Hải Phòng tiếp tục nhận bàn thua thứ hai khi đang mải mê tấn công. Và người ghi bàn cho SHB Đà Nẵng vẫn là Gaston, từ một tình huống treo bóng bổng vào khu vực 16m50. Trong khi Minh Đức tì đè để vô hại hóa pha bật lên của tiền đạo đối phương thì thủ thành Xuân Việt lại... tích cực băng ra một cách rất vô duyên, khiến cú chạm đầu của tiền đạo cao hơn 1m90 này lại chuyển hóa thành bàn thắng một cách rất dễ dàng.

Thực tế trận này SHB Đà Nẵng đá không hơn gì XM Hải Phòng về thế trận, nhưng họ đã giành chiến thắng nhờ 2 tình huống sai lầm của thủ thành Xuân Việt. Hơn nữa, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã chứng tỏ họ lỳ lợm hơn cầu thủ chủ nhà và xứng đáng với vị trí đầu BXH đang nắm trong tay.

Kết quả vòng 14 V.League

 

T&T Hà Nội - Thể Công 1-0
(Công Vinh 87')

 

Hải Phòng - Đà Nẵng 0-2
(Gaston 12' & 70')

 

Đồng Tháp - HAGL 2-2
(Văn Nghĩa 67’, Kim Long 70’ - Evaldo 24’, Thonglao 93')

 

Nam Định - Bình Dương 1-1
(Amaobi 86’ - Philani 34’)

 

ĐT.LA – K.Khánh Hòa 2-2
(Antonio 41’, Minh Phương 85’ - Jonathan 13’, Quang Hải 65’)

 

SLNA - QK4 1-0
(Văn Quyến 16')

 

Đá sớm, ngày 31/5

TP.HCM - Thanh Hóa 3-0

 

Bảng xếp hạng V.League 2009

TT

Đội

Điểm

Trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

1

SHB Đà Nẵng

30

14

9

3

2

24

10

2

HAGL

23

14

7

2

5

24

19

3

SLNA

23

14

5

8

1

15

12

4

Quân Khu 4

21

14

7

0

7

19

19

5

Đồng Tháp

21

14

5

6

3

19

11

6

Khánh Hòa

20

14

5

5

4

18

16

7

XM Hải Phòng

19

14

6

1

7

14

19

8

ĐTLA

18

14

3

9

2

22

17

9

Bình Dương

17

13

4

5

4

19

16

10

TP HCM

15

13

4

3

6

12

15

11

T&T Hà Nội

15

14

4

3

7

15

20

12

Nam Định

14

14

3

5

6

13

20

13

Thể Công

14

14

4

2

8

14

22

14

Thanh Hóa

13

14

3

4

7

16

28

BT: Bàn thắng; BB: Bàn bại

Phạm Hồn Nhiên

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả