Chuyện của Lee Nguyễn: Khi lựa chọn chỉ còn... V.League 19/01/2010 07:25

(VTC News) - Cách đây gần một năm, NHM Việt Nam rất quan tâm đến việc Lee Nguyễn gia nhập đội bóng phố Núi với một bản hợp đồng "bom tấn". Nhưng mới trải qua được 1/3 quãng đường tại "Gỗ", sau khi V.League 2009 hạ màn, một lần nữa Lee Nguyễn khiến người ta "sốc" trước quyết định "dứt tình" với đội bóng của bầu Đức.

» Lee Nguyễn trên đường đến... giải nhà nghề Mỹ
» Lee Nguyễn tiết lộ lý do "dứt tình" với bầu Đức
» HA.GL: Đằng sau quyết định “xử” Lee Nguyễn
» Khi bầu Đức "đập" Lee Nguyễn
» Lee Nguyễn ghi bàn đẳng cấp hạ gục TP.HCM
» Lee Nguyễn và hai lần thẻ đỏ ở V.League
» HAGL - T&T Hà Nội: Hậu Chatchai và cuộc đấu Lee Nguyễn - Công Vinh


"Xác" Pleiku - "hồn" Emirates

 

Một cầu thủ đã từng khoác áo ĐT Mỹ tham dự Copa America 2007 và đã từng là học trò của HLV nổi tiếng Guus HiddinkPSV Eindhoven có đủ sức hút để bất kỳ đội bóng nào tại V.League cũng phải "thèm muốn". "Gỗ" trải thảm đỏ để đón anh về kèm theo một điều khoản vô cùng hấp dẫn trong hợp đồng làm việc và sẽ tạo điều kiện để cầu thủ này có cơ hội thử việc ở CLB Arsenal. Nhanh chóng, Lee Nguyễn coi đây như là "kim chỉ Nam" và khăn gói về phố Núi.

Những ngày đầu ở HAGL, anh khiến bầu Đức có những nhận định rất "choáng" như: "Thonglao chỉ bằng 50% so với Lee Nguyễn" hay "98% HAGL vô địch mùa giải này". Tất nhiên, trước khi đưa ra những nhận định trên ông bầu của HAGL hoàn toàn có cơ sở bởi sự xuất hiện của Lee.

Một trong những phút toả sáng của Lee ở HAGL mùa giải 2009. (Ảnh: Quang Minh)

Nhưng rồi cái "cơ sở" đó lại không thể khỏa lấp hết những sự kỳ vọng mà tất cả dành cho anh. Trong cả mùa giải, số trận Lee Nguyễn thi đấu xuất sắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn lại bóng dáng của cầu thủ từng khoác áo CLB PSV (Hà Lan) cứ rơi vãi nơi đâu.

Đã có lúc người ta thấy một Lee Nguyễn thể lực yếu, chơi cá nhân, và hay phản ứng trọng tài... Lúc này, thật không "ngoa" khi cho rằng việc "chịu" về chơi bóng cho HAGL có thể được Lee Nguyễn coi là "con đường tắt" nhanh nhất để dẫn đến thiên đường Arsenal. Những lần ra sân trong màu áo của đội bóng phố Núi có thể cũng chỉ là thi đấu để "trả bài". Mùa giải kết thúc, thời hạn tập huấn tại Arsenal cũng đã đến Lee vẫy tay tạm biệt phố Núi mà không hẹn ngày trở lại.


Trở lại V.League vì không còn sự chọn lựa?

Sau khi đơn phương chia tay HAGL và trải qua chuyến tập huấn 3 tuần tại CLB Arsenal, Lee Nguyễn vẫn hy vọng sẽ tìm cho mình một bến đỗ mà ở đó vị HLV của ĐT Mỹ có thể tận mắt chứng kiến anh khi thi đấu và CLB Dallas có thể là một địa điểm không tồi.


Tuy nhiên, điều mà người ta đặt câu hỏi là tại sao ở quê hương của mình Lee vẫn không thể tìm được bến đỗ mới? Và tại sao cha của anh lại có mặt ở Bình Dương thời gian qua? Hay liệu Lee Nguyễn đang có nguy cơ thất nghiệp?

Thời gian qua, đã xuất hiện những tin đồn Lee Nguyễn muốn trở lại Mỹ thi đấu tại giải nhà nghề (MLS). Đích thân anh cùng người đại diện đã xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, thời hạn đăng ký danh sách thi đấu mùa giải mới của giải MLS đã cận kề, vậy mà, Lee Nguyễn vẫn chưa tìm được bến đỗ mới, dù cầu thủ 24 tuổi này khẳng định muốn trở lại Mỹ theo ý nguyện của gia đình...

HAGL có dễ dàng "buông" Lee Nguyễn? (Ảnh: Quang Minh)

Rất có thể bởi với ý định trở lại Việt Nam thi đấu cũng đồng nghĩa với việc cầu thủ này chính thức từ bỏ ý định khoác áo ĐT Mỹ. Và nếu là một "món hàng ngon" thì có lẽ CLB miền Tây nước Mỹ kia đã giang tay "tóm gọn" anh rồi. 

Ở tuổi 24 một độ tuổi quá đẹp cho một cầu thủ thì Lee không thể tính đường giải nghệ, chính vì thế lúc này, V.League mới làm Lee lưu luyến và mong có ngày tái ngộ. Nhưng điều này đang gặp trở ngại rất lớn nếu giữa anh và CLB cũ HAGL không thể giải quyết êm xuôi bản hợp đồng. Lúc đó sẽ chẳng có CLB nào dám nhảy vào để tranh giành. Và tương lai của cầu thủ người Mỹ đang còn bỏ ngỏ.


Phan Minh Quân

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả