(VTC News) - ĐT Trung Quốc từng được ví là dòng thác để ĐT Việt Nam vượt lên cách đây gần 1 năm. Nhưng Hàng Châu giá lạnh đã trở thành ký ức buồn với trận thua đậm 1-6 của thầy trò HLV Calisto, ĐT Trung Quốc trở thành dòng nước gội sạch những mơ mộng để đưa Việt Nam trở lại thực tại sau lần đăng quang AFF Cup.
Có một giấc mơ được đánh thức
Giấc mơ ấy trỗi dậy sau cái ngày 28/12/2008, cái ngày mà ĐTVN đứng ở nơi cao nhất của "vùng trũng" bóng đá Đông Nam Á nhìn ra châu lục. Thời điểm ấy, dường như mọi thứ đều lên cao theo cái Cup vàng AFF. Từ việc chúng ta được xếp vào 10 hiện tượng bóng đá châu Á của năm đến chuyện Như Thành có tên trong danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc châu lục…
Sau đó, chúng bước vào cuộc chơi châu lục thực sự, giấc mơ của ĐTVN thêm một lần được bay lên khi chúng ta mở màn vòng loại Asian Cup 2011 bằng chiến thắng 3-1 trước Lebanon. Thế là nhiều người chưa kịp "hạ thổ" từ niềm vui tiếp quản ngai vàng Đông Nam Á của ĐT lại có dịp nạp khí cho quả bóng mơ mộng lên cao hơn một chút.
 |
| "Thác" Hàng Châu không có Trọng Hoàng, Tiến Thành. (Ảnh: Quang Minh) |
Thực tại chỉ hiện về sau ngày 21/1/2009, cái ngày mà ĐTVN vá lưới tới 6 lần trước ĐT Trung Quốc.
Hàng Châu lạnh? Đúng là Hàng Châu lạnh, ĐTVN hao sức nhanh. Hàng Châu không có mũi nhọn Công Vinh, không có lá chắn Hồng Sơn? Cũng đúng! Nhưng chưa đủ thuyết phục để nói về lý do thua trận.
Đẳng cấp của hai đội bóng quá khác nhau. Điều đơn giản nhất mà ai cũng nhìn thấy nhưng lại rất ít người chịu thừa nhận nó vì còn mải mê với men say chiến thắng trước đó. ĐT Trung Quốc thi đấu đơn giản, phóng khoáng và hiệu quả còn các học trò Calisto bị động, đơn điệu. Bàn thắng đẳng cấp gỡ hoà 1-1 của Vũ Phong không chứng minh một đẳng cấp song hành của ĐTVN.
Thua 1-6, thực tại hiện về, kéo theo nhiều người té ngửa và bừng tỉnh. Giấc mơ trong thoáng chốc được đánh thức.
Thác vẫn cao và chảy mạnh
ĐT Việt Nam sang Hàng Châu, rơi đúng ngày 23 tháng Chạp (theo lịch âm). Một liên tưởng được gợi ra và ví von chuyến đi đó như chuyến vượt ngũ môn của chú cá chép để hoá rồng. “Thác” - ĐT Trung Quốc - sau đó đã dội thốc khát vọng của chú “cá chép” - ĐT Việt Nam - để rồi khiến chúng ta lỡ bước trên con đường xuôi về Qatar.
Một năm còn kém lẻ, chúng ta gặp lại dòng thác ấy nơi Mỹ Đình. Hôm qua, HLV Hao Hongbo của ĐT Trung Quốc quả quyết rằng, động bóng của ông sẽ lấy tấn công làm phòng thủ, có nghĩa là dòng thác ấy không hề chảy chậm, nó giữ nguyên nó một sức mạnh, một ý đồ cuốn phăng người vượt thác.
Hôm qua, HLV Calisto của ĐT Việt Nam cũng quả quyết rằng đội bóng của ông sẽ lấy tinh thần chiến đấu để vượt qua đối thủ, có nghĩa là người vượt thác không buông mộng ngày nào.
Cách đây hơn hai tháng, U23 Việt Nam đã từng hạ U23 Trung Quốc 3-1 ở VFF Cup. Đó là trận đấu mà các cầu thủ của ông Tô tỏ ra rất hưng phấn và làm chủ cuộc chơi. U23 Việt Nam khi đó đúng là lấy tấn công làm phòng thủ ngay với đội bóng được đánh giá cao hơn.
 |
|
Những cầu thủ trẻ của ĐTVN thêm một lần khiến bóng đá Trung Quốc nể trọng? (Ảnh: Quang Minh) |
3 tác giả của các bàn thắng hôm đó là Thành Lương, Tiến Thành và Trọng Hoàng tối nay vẫn có tên trong cuộc chơi, vẫn là những con bài tạo tính đột biết của thầy Tô. Hy vọng bộ ba này thêm một lần khiến bước chạy của đối thủ loạn nhịp, khiến ĐT Trung Quốc bất ngờ bên cạnh sự góp mặt của mũi nhọn Công Vinh.
Thôi thì, đã là người đến chậm trong một chuyến đi lớn nhưng nếu chấp nhận dừng thì mãi chẳng đến kịp. Có vượt qua “thác” ĐT Trung Quốc mới mở thêm tầm nhìn cho ĐT Việt Nam, mới có thêm động lực để hướng đến những cuộc chơi tương tự lần sau. Và ngày mai lại bắt đầu từ hôm nay.
Hà Thành