Thanh Hóa đoạt Siêu Cúp, Bảo Khanh nhớ Thể Công 25/01/2010 14:15

(VTC News) - Sau khi Quang Vinh thực hiện thành công quả penalty cuối, toàn bộ đội bóng cũng như các cổ động viên Lam Sơn Thanh Hóa nhảy lên vì sung sướng, họ tay trong tay ôm chặt lấy nhau để thể hiện sự phấn khích đến tột cùng, thì cách đó chỉ vài bước chân người ta thấy tiền vệ Thạch Bảo Khanh bình thản, ưu tư, đứng lặng người dưới vòm mái khu kỹ thuật.

» Giành Siêu Cúp QG, Thanh Hoá có đà cho V.League 2010
» Thanh Hóa phá nát "giấc mơ lịch sử" của Lê Huỳnh Đức
» LS Thanh Hoá và Siêu Cúp: "Liều thuốc cho trái tim"
» CĐV Thanh Hóa "xung đột" vì quyết định giải thể đội B
» Siêu Cúp và Thể Công: Tâm sự từ một cuộc họp báo

Có thể nhiều người cho rằng Bảo Khanh đã có phần “vô cảm” với chiến tích mà bản thân anh cùng đồng đội vừa giành được, nhưng với anh nó hoàn toàn là điều ngược lại. Anh vui và sung sướng lắm chứ! Chỉ có điều niềm vui này đến với anh không thực sự trọn vẹn mà thôi.

Kể từ cái ngày BLĐ Viettel chính thức tuyên bố bán CLB Thể Công cũ cho Thanh Hóa, Bảo Khanh cùng các đồng đội đã thực sự bị sốc, bởi với riêng cá nhân anh, Thể Công đã là một phần máu thịt trong cuộc đời sự nghiệp mà anh nguyện gắn bó. Nơi đây chính là cái nôi nuôi dưỡng anh và giúp anh có được cơ hội khẳng định tên tuổi của mình như hôm nay.

Nhưng, tất cả sự lưu luyến, tình yêu vô bờ bến đối với các cổ động viên cũng như cái tên Thể Công chỉ còn là hoài niệm để rồi hành trang mà Bảo Khanh mang trên vai chuyển xứ cứ nặng chĩu.

Phước Tứ thay Bảo Khanh làm đội trưởng. (Ảnh: VSI)

Cuộc "xuất binh" vội vã của Bảo Khanh và đội bóng không chỉ đơn thuần là phiêu lưu từ vùng đất này sang vùng đất khác. Ở anh còn là sự kỳ vọng của cấp lãnh đạo hai CLB. Họ hy vọng với một “biểu tượng” của lò Thể Công cũ đã chấp nhận chuyển bến thì chắc chắn sẽ tạo ra một “hiệu ứng Domino” để các đàn em tiếp bước.

Khoác trên mình tấm áo mới, Bảo Khanh luôn tâm niệm đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì dù phải thi đấu ở đâu, môi trường nào đều phải chứng tỏ hết khả năng. Tuy không còn đeo trên tay tấm băng đội trưởng nhưng trong con mắt các cầu thủ trẻ, Bảo Khanh vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Bảo Khanh trong màu áo Lam Sơn Thanh Hóa. (Ảnh: VSI)

Trong chức vô địch siêu cúp vừa qua, anh chính là nhân tố quan trọng giúp đội bóng xứ Thanh lên ngôi. Vì vậy anh cũng rất muốn mình được hóa thân như các đồng nghiệp để tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong men say chiến thắng. Nhưng là người “anh cả”, trong tận sâu thẳm của lòng mình, anh không giấu nổi nỗi nhớ da diết về một Thể Công.

Chính điêu đó đã khiến Bảo Khanh trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết. Lúc này, anh thực sự mong ở đời có hai từ “giá như”. Vì nếu có, chắc chắn Bảo Khanh sẽ ước: “Giá như đây là Thể Công”.

Minh Quân

  Viết thảo luận về bài báo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả