Khi Derby Thủ đô không còn Thể Công 31/01/2010 07:55

(VTC News) - Hôm qua trên sân Hàng Đẫy, rất đông CĐV hô vang Thể Công, trong khi đó dưới sân chỉ là cuộc chơi của hai đội hạng Nhất, Hà Nội ACB và Viettel. Ô hay, sao thế nhỉ?

» Thanh Hóa đoạt Siêu Cúp, Bảo Khanh nhớ Thể Công

Ai không biết thì cho là lạ, ai biết thì chẳng có gì lạ cả. Thì đấy, Viettel có một phần máu Thể Công, nói đúng hơn, cái lò bóng đá gắn mác doanh nghiệp Quân đội này từng có tiền thân từ lò đào tạo Thể Công xưa. Cơ chế bóng đá chuyên nghiệp đẩy đưa, nay Thể Công rơi vào quá vãng, trong khi còn bao người yêu mến cái tên cũ chưa cam lòng để rơi vào lãng quên nên cứ nhìn Viettel, cứ nhớ... mà thành tiếng gọi.

CĐV Mạnh "béo" có còn nhớ một Thể Công? (Ảnh: Quang Minh)

Chiều nay, trên sân Hàng Đẫy, chẳng có cái gì là Thể Công cả. Nhưng đâu dễ để những người yêu bóng đá Thủ đô, buông lòng quên đi một cái gì đó vốn đã quá quen ở Hàng Đẫy khi còn Thể Công.

Này nhé, ít nhất có một ông CĐV ruột của Thể Công xưa với biệt danh là Mạnh "béo" sẽ lại đội trên đầu cái mái tóc giả có màu đỏ Thể Công, vắt chéo người một cái loa. Chắc chắn ông sẽ đến sân, nhưng có điều ông sẽ hô "Hà Nội T&T" vì mới đây, ông đã gia nhập Hội CĐV Hà Nội T&T. Dù ông có hô những tiếng hô nào đi chăng nữa, nhìn thấy ông và những người bạn, sao khỏi chạnh lòng nhớ Thể Công.

Này nhé, trong Ban chủ nhiệm Hội CĐV Hà Nôi T&T còn có cả danh thủ Cao Cường, một người thuộc về lịch sử của Thể Công, mang máu Thể Công và ai dám bảo ông "hững hờ để gió đưa hương"?

Nhắc đến derby Thủ đô là nhắc đến một cái tên tưởng như cố hữu: Thể Công. Ngày CAHN không còn tên, derby ở Hàng Đẫy đã lạnh đi nhiều nhưng vẫn còn đó một  nửa của cuộc chơi. Thể Công tiếp lần lượt những cái tên mới như Hà Nội ACB, Hoà Phát Hà Nội rồi đến T&T Hà Nội để tạo ra những derby mới.

Gần đây nhất, trận khai mạc V.League mùa trước cũng là trận derby Thủ đô giữa Thể Công và Hà Nội T&T. Nay Hà Nội T&T lại đá derby khai màn mùa giải mới mà Thể Công thì...

Thế mới hay, Thể Công "mất" đâu chỉ là một cái tên đơn thuần, đâu chỉ là lịch sử thể thao của một ngành... Nhiều thứ mất theo lắm. Nhiều đến mức khi trực giác không còn nhìn thấy nữa, một Thể Công vẫn cứ hiện về.

Thế mới hay, đâu phải tủ kính bảo tàng hay nhà truyền thống mới là nơi cất giữ tên "Thể Công".

Bạn có cảm nhận và tâm sự gì về điều này? Hãy gửi ý kiến cho chúng tôi qua hộp thư thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt, có dấu)! Trân trọng!

Hà Thành

  Viết thảo luận về bài báo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả