SHB Đà Nẵng tiếp chuỗi toàn thắng ở Cúp châu Á 18/03/2010 07:05

(VTC News) - Vượt trội so với đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng phải tới tận những phút cuối cùng của trận đấu, SHB Đà Nẵng mới có thể nở nụ cười chiến thắng trước đại diện của bóng đá Singapore, Geylang Utd.

» Đà Nẵng bảo toàn chiến thắng cho bóng đá VN ở AFC Cup?
» Bình Dương tiếp tục thắng vang dội ở AFC Cup

Ra sân với một chút thay đổi so với trận đấu đầu tiên của vòng bảng AFC Cup 2010 trên đất Thái, các nhà ĐKVĐ V.League vào trận tiếp Geylang Utd đến từ Singapore với sự có mặt của thủ thành kỳ cựu Văn Hạnh trong khung gỗ còn Quang Tuấn và Văn Mẹo được bố trí án ngữ ở hai biên ngay từ đầu.

Trong khi đó, đội khách ra sân với sơ đồ 4-4-2 và xếp cặp tiền đạo cao to Tomko - Syed ở phía trên. Đội khách còn tỏ ra thận trọng khi gần như chơi với 5 cầu thủ ở hàng phòng ngự để chăm sóc kỹ lưỡng các mũi nhọn của đội bóng sông Hàn, đặc biệt là gã "khổng lồ" Merlo.

Vào trận đầy hưng phấn và dồn đối thủ phải co cụm sớm, tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng xứ sư tử biển có một đợt phản công nhanh khiến cho hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng không kịp bọc lót cho nhau và rồi Lounis dễ dàng hạ gục thủ môn Văn Hạnh ở một cự ly gần.

Đội khách (xanh) bất ngờ có bàn thắng vượt lên. (Ảnh:VSI)

Bị dội gáo nước lạnh, SHB Đà Nẵng gia tăng sức ép hơn về phía khung thành đội khách. Ngay sau bàn thua, Thanh Hưng đã đưa được bóng vào lưới Geylang Utd nhưng rất tiếc, trọng tài biên người Maldives lại căng cờ báo Merlo việt vị trước đó.

Phút 40, nỗ lực của SHB Đà Nẵng cũng được đền đáp. Sau pha chồng cánh mẫu mực của Quang Tuấn và Quang Cường, "gã khổng lồ" Merlo đã tận dụng triệt để sự lợi hại về thể hình, đánh đầu ở cự ly gần quân bình tỷ số trong sự chới với của cặp trung vệ đội khách là Belicak và Lounis. 1-1 là kết quả của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng tung tiền về Quốc Anh để tăng cường sức mạnh tấn công. Liên tiếp những đợt vây hãm khung thành đội khách được tổ chức. SHB Đà Nẵng tập trung nhiều bóng ở hai cánh nhằm khai thác sự cơ động của những cầu thủ đá biên.

Tấn công nhiều những cũng phải đến tận phút 70, SHB Đà Nẵng mới có được bàn thắng để vượt lên. Quang Cường là người tạt bóng như đặt cho tiền vệ Hernandez dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn đội khách.

Có được bàn thắng dẫn trước, SHB Đà Nẵng chơi chùng xuống, đồng nghĩa với cơ hội cho đội khách được tạo ra nhiều hơn. Và trong một ngày thi đấu thiếu tập trung của hàng hậu vệ, SHB Đà Nẵng đã phải trả giá bằng bàn gỡ hoà 2-2 ở phút 74 của  tiền vệ Durimi.

Trước đó, trong một tình huống bất cẩn, bóng cũng đã tìm đến mành lưới của thủ thành Văn Hạnh nhưng rất may, trọng tài biên một lần nữa lại căng cờ việt vị đối với một cầu thủ của đội khách.

Hùng Sơn có bàn thắng ấn định chiến thắng cho SHB Đà Nẵng. (Ảnh: VSI)

Khán giả sân Chi Lăng chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm rời sân đấu khi vào những phút cuối cùng, Đoàn Hùng Sơn có pha dứt điểm gọn gàng ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức.

Với 6 điểm có được sau 2 lượt đấu, SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu bảng H và có nhiều khả năng vượt qua vòng bảng nhất so với 3 đội còn lại.

Đội hình ra sân
SHB Đà Nẵng: Văn Hạnh, Quang Cường, Cao Cường, Phước Vĩnh, Hoàng Quảng, Quang Tuấn (Hùng Sơn 65’), Thanh Hưng (Nguyên Sa 70’’), Rogerio, Hernandez, Văn Mẹo (Quốc Anh 37’), Merlo.
Geylang Utd: Yazid Yasin (Zhou Gou’an 78’), Bin Yufof, Jonathan Xu, Balicak, Walid Lounis, Dickson, Dhanaraj (Durimi 73’), Syed Thaha, Latiak (Yasir 62’), Tomko, Syed Fadhil.

Thẻ vàng: Geylang Utd: Dhanaraj 66’.

Bàn thắng
SHB Đà Nẵng: Merlo 40’, Hernandez 70’, Hoàng Sơn 89’.
Geylang Utd: Walid 18’, Durimi 74’


Trà Long

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả