Đội hình tiêu biểu vòng 7 Premier League 03/10/2006 08:10

VTC - Thành tích là đội duy nhất bất bại kể từ đầu mùa đã giúp cho Aston Villa có tới 3 gương mặt trong đội hình này và không có đội bóng nào ở giải ngoại hạng Anh làm được điều tương tự. Dưới đây là những gương mặt tiêu biểu theo sơ đồ 3-4-3 do ESPN lựa chọn.

Điểm chung của những cái tên trong đội hình này đó là hầu hết trong số họ đều ghi được những bàn thắng quan trọng mang lại chiến thắng cho đội bóng của mình và đều còn rất trẻ. Sau đây là giới thiệu cụ thể từng gương mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 7.

Thủ môn:

Thomas Sorensen xứng đáng hơn ai hết cho vị trí trấn giữ khung thành trong đội hình tiêu biểu của tuần này. Thủ môn người Đan Mạch đã có một trận đấu xuất thần và những pha cản phá tuyệt vời của anh đã làm nản lòng tất cả những nỗ lực của các chân sút đắt giá bên phía Chelsea.

Sorensen gợi nhớ tới Schmeichel

Người muốn quên đi cái tên của Sorensen nhất có lẽ chính là Andriy Shevchenko bởi sự xuất sắc của thủ thành Aston Villa đã khiến anh có thêm một trận đấu không bàn thắng.

Hậu vệ:

Ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự là cái tên Phil Jagielka đầy lạ lẫm. Cầu thủ trẻ của Sheffield United là một người rất đa năng khi anh có thể chơi ở cả vị trí hậu vệ, tiền vệ lẫn ... thủ môn khi cần thiết. Hậu vệ mang cái tên rất khó đọc này đã mang lại trận thắng đầu tiên cho tân binh Sheffield với bàn thắng ghi được vào đúng phút cuối cùng của trận đấu.

Richard ăn mừng bàn thắng vào lưới Everton

Hành lang bên phải được dành cho Micah Richards, người cũng ghi được bàn thắng mang lại 1 điểm cho Manchester City đúng vào phút cuối cùng trong trận đấu với Everton. Mới chỉ 18 tuổi nhưng hậu vệ này đã có được 20 trận đấu cho Man "xanh" và pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp chắc chắn sẽ giúp anh có được sự tự tin để khẳng định năng lực của mình.

Suất còn lại bên cánh trái thuộc về Tal Ben Haim, hậu vệ người Israel của Bolton. Hãy nghe HLV Sam Allardyce nhận xét về cậu học trò của ông: "Tal là tên tuổi lớn nhất của bóng đá Israel sau Eyal Berkovic. Cậu ấy có tất cả những năng lực cần thiết để có thể chơi tốt tại giải ngoại hạng". T

al đã chơi rất hay trong trận đấu với Liverpool hôm thứ bảy vừa rồi và một mình anh đã khóa chặt tất cả những đường lên bóng bên cánh phải của "quỷ đỏ".

Tiền vệ:

Gương mặt thứ hai của Aston Villa trong đội hình tiêu biểu của vòng 7 là tiền vệ trung tâm Stilian Petrov người Bungary. Dù phải đối mặt với những người chơi cùng vị trí nhưng nổi tiếng hơn rất nhiều như Frank Lampard, Michael Essen hay Claude Makelele nhưng cầu thủ 27 tuổi này tỏ ra không hề thua kém trong những pha đọ sức ở giữa sân. Sự tỏa sáng của cựu cầu thủ Celtic đã mang về cho Villa một trận hòa trong thế ngang cơ với nhà đương kim vô địch.

Chơi cặp với Petrov trong sơ đồ 3-4-3 của ESPN là David Bentley của Blackburn Rovers. Cầu thủ sinh năm 1984 đã mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của cựu vô địch giải ngoại hạng năm 1995 trong trận đấu với Wigan.

Bàn thắng tuyệt đẹp của Bentley

Cánh trái sẽ thuộc về tiền vệ kỳ cựu Gary Speed của Bolton, người vừa chào mừng trận đấu thứ 750 của mình bằng một bàn thắng để đời vào lưới thủ môn Jose Reina trong trận đấu với Liverpool.

Hành lang phải là nơi dành cho Seol Ki-Hyeon, nhân vật nổi bật nhất của hiện tượng Reading trong những ngày qua. Bàn thắng từ cú sút xa tuyệt đẹp của tuyển thủ Hàn Quốc này đã mang lại trận thắng thứ tư từ đầu giải cho CLB tân binh, một thành tích chỉ kém MU và Chelsea.

Tiền đạo:

Người được nhắc đến nhiều nhất trong vòng đấu cuối tuần qua là Ole Gunnar Solskjaer với những bàn thắng đầu tiên của anh cho Manchester United sau hai năm vắng bóng.

"Sát thủ với bộ mặt thỏ non" nay đã không còn nhanh nhẹn như trước nhưng bản năng săn bàn của anh vẫn không hề bị mai một. Nếu có ai đó nghi ngờ điều này thì xin hãy hỏi các hậu vệ của Newcastle, những người vừa trở thành nạn nhân của Solskjaer trong ngày trở lại sân Old Trafford.

Sự trở lại ấn tượng của Solskjaer

Cũng ghi được 2 bàn thắng như Solskjaer, Robin van Persie của Arsenal rất xứng đáng có được một vị trí trong đội hình tiêu biểu của vòng 7. HLV Arsene Wenger đã thôi không còn phải vò đầu bứt tai nữa mỗi khi Thierry Henry không thể ghi bàn bởi ông đã có một sự thay thế xứng đáng từ tiền đạo người Hà Lan. Persie đang trên đường trở thành một cầu thủ lớn tại sân Emirates.

Vị trí còn lại thuộc về Didier Drogba, người đang có phong độ rất cao trong thời gian vừa qua. Thật may mắn cho HLB Mourinho khi mà Shevchenko đang gặp khó khăn lớn trong việc tìm đường đến với khung thành đối phương thì Drogba lại đạt được một hiệu suất ghi bàn tốt.

HLV trưởng:

Không ai phù hợp hơn Martin O'Neill ở vị trí này nếu biết rằng nhà cầm quân người Bắc Ireland này đã dẫn dắt Aston Villa giành được sự khởi đầu hoàn hảo nhất trong lịch sử CLB. Đã 7 vòng đấu trôi qua mà Villa vẫn bất bại và không có bất cứ một đội bóng nào tại giải ngoại hạng làm được điều này dù đó là Chelsea, Manchester Utd hay Arsenal.

O'Neil là một trong những HLV tốt nhất hiện nay

Thành quả của O'Neill còn ấn tượng hơn nữa khi biết rằng ông đến với đội bóng của thành phố Birmingham chỉ vài ngày trước khi mùa bóng 2006-2007 khởi tranh. Aston Villa từ chỗ là một đội bóng bị "điểm danh" cho một suất xuống hạng nay lại khá ung dung với vị trí thứ 6 và chỉ kém đội đầu bảng MU số điểm đúng bằng một trận thắng.

Dấu ấn của Martin O'Neill đậm nét và thuyết phục đến nỗi ông ngay lập tức có tên trong danh sách đề cử danh hiệu "HLV của năm", vì thế việc chiến lược gia này xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của vòng 7 là hoàn toàn xứng đáng.

Những cái nhất của vòng 7

- Bàn thắng nhanh nhất: pha áp sát kịp thời của Danny Murphy đã mang lại bàn mở tỷ số cho Tottenham ở ngay phút đầu tiên trong trận đấu với đội khách Portsmouth. Quan trọng hơn, pha ghi bàn này đã giúp Spurs có được trận thắng đầu tiên sau chuỗi 4 trận chỉ hòa và thua.
- Bàn thắng muộn nhất: thành tích này được chia đều cho Phil Jagielka và Micah Richards, những người đã ghi được bàn thắng ở phút 90 để mang lại những điểm số quan trọng cho đội bóng của mình.
- Trận đấu nhiều thẻ phạt nhất: đó chính là cuộc chạm trán giữa Charlton và Arsenal khi trọng tài đã phải rút ra tới 8 thẻ vàng cho cầu thủ hai đội.
- Sai lầm đáng tiếc nhất của trọng tài: tình huống thổi phạt của "vua áo đen" P.Dowd đối với Jose Reina vì cho rằng thủ môn này đã bắt bóng bên ngoài vòng cấm. Pha quay chậm lại cho thấy trọng tài đã không chính xác trong quyết định xử lý này.
- Cầu thủ ghi bàn trẻ nhất: Micah Richards mới chỉ 18 tuổi 3 tháng 8 ngày khi ghi được bàn thắng cân bằng tỷ số cho Manchester City ở đúng phút 90 trong trận gặp Everton.
- Nỗi thất vọng lớn nhất và đắt giá nhất: Shevchenko đang trải qua một quãng thời gian tồi tệ ngoài mong đợi trong màu áo Chelsea. Tiền đạo người Ukraine có tổng cộng 704 phút không ghi được bàn thắng nào cho Chelski. Một sự so sánh nhỏ: Drogba, người tưởng chừng sẽ bị thất  sủng vì sự có mặt của Sheva, đã có 8 pha lập công ở cả giải ngoại hạng lẫn Champions League từ đầu mùa.

  • Quốc Lập

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả