VTC - “Mạnh mấy thì cũng sẽ có lúc phải thua chứ. Chúng tôi sẽ đến Stamford Bridge và hạ Chelsea, tại sao không?” – HLV Harry Redknapp đã tỏ ra rất tự tin vào trận đấu cuối tuần này, dù Portsmouth của ông sẽ phải đến làm khách của đội bóng vừa hạ gục Barcelona.
Những con số thống kê cho thấy, đây không phải là lời nói suông của vị HLV giàu kinh nghiệm bậc nhất tại Premier League này. Trong 18 trận đấu gần đây, Portsmouth của ông giành được tới 36 điểm, tức là chỉ đứng sau bộ tứ hùng mạnh: Chelsea, Manchester United, Liverpool và Arsenal.
Trong những lần cầm quân đến Stamford Bridge, các đội quân của Redknapp đều đã gây ra không ít khó khăn cho Chelsea. Ngay trong mùa giải năm ngoái, dù để thua 0-2 nhưng Portsmouth cũng đã khiến đội bóng giàu có thành London phải bở hơi tai và chỉ có thể có bàn thắng ở cuối trận.
Hiện nay, Portsmouth đang đứng thứ tư và thể hiện một phong độ rất ổn định. Với một số sự bổ sung đáng giá, đặc biệt là ở hàng thủ, họ đã trở thành một đối thủ khó nhằn cho tất cả các đại gia tại Premier League.
Trận tới Glen Johnson, hậu vệ phải được mượn từ Chelsea sẽ không thi đấu vì những điều khoản trong hợp đồng, còn hậu vệ trái và là đội trưởng Dejan Stefanovic cũng chưa chắc kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, Redknapp vẫn tin rằng, các học trò của ông đủ sức làm nên thất bại đầu tiên trên sân nhà tại Premier League của Chelsea dưới thời Mourinho.
HLV này phát biểu: “Họ là một đội bóng quá mạnh, quá giàu tài năng. Cứ nhìn chiến thắng trước Barcelona thì biết. Ở trận đó, họ bỏ hẳn hai cánh mà vẫn thắng ấn tượng, không biết trận này Chelsea sẽ chơi kiểu gì đây. Nhưng kiểu gì thì Portsmouth cũng chiều. Chúng tôi cũng có nhiều lựa chọn tốt, đặc biệt là ở hàng công để làm nên điều gì đó trước họ. Một kết quả tốt sẽ tạo đà giúp Portsmouth giải quyết tiếp những trận đấu cực kì khó khăn sắp tới trước Manchester United, Liverpool và Arsenal”.