VTC - 10 năm trước người ta nói rằng, với trái tim khuyết tật của mình, anh không thể chơi bóng được nữa. Giờ đây, vẫn với trái tim đó, Kanu đang tỏa sáng tại Premier League, giải đấu bóng đá thuộc loại khốc liệt nhất thế giới.
Hành trình bóng đá, cũng chính là hành trình của đời anh. Lúc thăng, lúc trầm, nhưng trước những thử thách khắc nghiệt của số phận, chưa bao giờ, người ta thấy Kanu gục ngã. Có thể sự nghiệp của anh chưa tương xứng với tài năng được đánh giá là kiệt xuất của làng túc cầu, nhưng Kanu, với nhân cách và trái tim dũng cảm của mình, vẫn luôn có một chỗ đứng đáng trân trọng trong lòng người hâm mộ.
Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, cũng như bao đứa trẻ Châu Phi khác, Kanu tìm đến sân bóng với sự đam mê và khao khát đổi đời. Và quả thực bóng đá đã mang đến cho anh tất cả.
Tài năng sân cỏ sớm đưa chàng cầu thủ có biệt danh “da bọc xương” đến với Châu Âu. May mắn hơn nhiều bạn đồng lứa, anh cập bến Ajax, lò đào tạo cầu thủ hàng đầu thế giới. Đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp đầy thăng trầm của anh.
Một chức vô địch Champions League cùng các đồng đội trẻ biến Kanu trở thành niềm mơ ước xa xỉ của hầu hết các đội bóng Châu Âu. Anh chọn Inter Milan sau khi cùng các đồng đội tại U23 Nigeria giành HCV Olympic tại Atlanta 1996.
|
|
Kanu đã cùng các đồng đội giành HCV Olympic |
Nhưng khi mà người ta đang tưởng tượng ra một Kanu cao tới gần 2m, sẽ làm ngỡ ngàng cả Italia bằng đôi chân dẻo đến khó tin của mình, thì đó lại chính là lúc các bác sĩ lên tiếng: “Tính mạng của anh ta đang bị đe dọa. Kanu cần thay ngay van tim, và chắc chắn anh ấy sẽ không thể chơi bóng được nữa”.
Tuy nhiên, Kanu không đầu hàng. Anh hiểu rằng mình không thể sống thiếu bóng đá: “Tôi không biết tương lai mình sẽ như thế nào,và thực ra cũng chẳng ai biết nó sẽ đi đến đâu cả. Nhưng tôi biết, cách duy nhất để tạo dựng tương lai mình mong muốn là chiến đấu cho niềm tin của mình. Tôi sẽ đi khắp thế giới này để tìm cách quay lại sân cỏ”.
Quả thật, Kanu đã chiến đấu, và chiến thắng trước thử thách khắc nghiệt nhất. Anh quyết định không thay van tim nhân tạo như cách người ta vẫn làm, một phương pháp đơn giản, nhưng sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá của mình. Kanu đã đánh bạc với số phận khi chọn giải pháp sửa lại cái van tim dị tật. Và số phận đã mỉm cười với anh.
Thức dậy sau ca phẫu thuật vào tháng 11 năm 1996, Kanu nhận được tin mình giành danh hiệu “Cầu thủ Châu Phi xuất sắc nhất trong năm”. Năm tháng sau, một “giải thưởng” còn quí giá hơn đến với anh, các bác sĩ đồng ý cho anh xỏ giày quay lại sân bóng.
Sau đó là quãng thời gian như chính Kanu thú nhận: “đi tìm lại chính mình”. Trong suốt những năm tháng tiếp theo, trong màu áo Inter Milan, Arsenal hay West Brom vẫn lẩn khuất đâu đó bóng dáng thiên tài của Kanu ngày nào.
Không còn là một tiền đạo hàng đầu thế giới, nhưng vẫn luôn là anh, một chàng trai dễ mến, muốn đem lại niềm vui cho khán giả bằng những kỹ năng độc đáo của mình. Số phận cướp đi quãng thời gian và cơ hội đẹp nhất trong đời cầu thủ của Kanu, nhưng đã cho anh thấu hiểu niềm vui chơi bóng, niềm vui của cuộc sống.
|
|
Kanu cực tham gia các hoạt động từ thiện cùng các đồng đội tại Arsenal |
Giờ đây, trong màu áo mới
Portsmouth, người ta lại nhắc đến “hiện tượng Kanu” như ngày nào. 6 bàn thắng và một phong độ chói sáng, Kanu đang khiến cả nước Anh bàng hoàng với một sự trở lại ngoạn mục.
Nhưng với “báu vật của Portsmouth”, quan trọng nhất không phải là những lời tán dương mà là anh được chơi bóng bóng, để rồi trở về với mái ấm gia đình, với những công việc của tổ chức từ thiện mang tên anh, nhằm giúp đỡ những trẻ em Châu Phi mắc căn bệnh tim mạch quái ác.
Ở tuổi 30, Kanu vẫn đang mải miết đi trên con đường mà anh đã chọn, với hành trang là một trái tim dũng cảm!