Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Wenger: "Tôi chẳng có gì khó chịu với Toure và Adebayor"
12/09/2009 12:04
(VTC News) - Trái ngược với dự đoán của giới truyền thông, HLV Pháo thủ, Arsene Wenger tỏ thái độ hết sức “hòa bình” chứ không phải thù địch trước cuộc đối đầu với hai người học trò cũ ở Man City vào tối mai (12/9).
Phát biểu trước báo giới, chiến lược gia người Pháp cho biết: "Chẳng có gì phải khó chịu với Kolo Toure hay Adebayor cả. Tôi luôn cầu chúc các học trò cũ được hạnh phúc ở CLB mới. Chuyển nhượng là một phần của bóng đá. Chẳng có lý do gì bạn lại muốn họ lại gặp bất hạnh cả.”
Bàn về thương vụ Adebayor, Giáo sư người Pháp khẳng định mất tiền đạo Togo vào tay đối thủ không hề làm suy yếu sức mạnh của Pháo thủ thành London. Hiện tại, Adebayor đã liên tiếp nổ súng giúp Man City giành chiến thắng ở cả 3 lượt trận đầu mùa giải 2009/10.
“Tôi không hề hối hận khi mất cậu ấy cả bởi Arsenal luôn sở hữu rất nhiều các chân sút lợi hại. Tôi đặt niềm tin vào Eduardo, Carlos Vela, Nicklas Bendtner và hơn hết là Robin van Persie. Thậm chí cả Theo Walcott cũng đủ khả năng chơi ở vị trí tiền đạo khi được trao trọng trách”.
 |
| Arsene Wenger tỏ vẻ bề trên so với Man City |
Thu về hơn 41 triệu bảng từ 2 thương vụ Toure và Adebayor, nhưng Arsenal vẫn tỏ ra hết sức cần kiệm khi chỉ đem về trung vệ Thomas Vanmerlen với giá 10 triệu bảng từ Ajax. Nhiều người cho rằng Pháo thủ đang lâm vào khó khăn về tài chính.
“Nếu bạn từng xem Premier League, bạn không thể nói chúng tôi là một trong những CLB kiệt quệ về tài chính được. Arsenal có tiềm lực tài chính hùng hậu. Cá nhân tôi không hề nghĩ rằng Adebayor bị ám ảnh bởi tiền bạc được. Tôi cần phải nói thật công tâm đối với anh ấy”.
D.K (theo The Sun)
|
|
Tags: