Thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
"Tay súng trẻ" Arsenal lên bàn mổ
11/11/2009 08:55
(VTC News) - Chấn thương dần dần trở thành một khái niệm khá quen thuộc đối với các Pháo thủ khi thời gian ở phòng điều trị của một số cầu thủ thậm chí còn nhiều hơn phút thi đấu trên sân. Mới đây, “chân gỗ” Nicklas Bendtner tiếp tục phải lên bàn mổ vì chấn thương háng.
Pháo thủ 21 tuổi này đã dính chấn thương trong thắng lợi hoành tráng 3-0 trước Tottenham trong trận derby thành London vào cuối tháng trước. Dự kiến sau ca mổ anh sẽ phải ngồi chơi xơi nước bên ngoài sân cỏ trong vòng 1 tháng tới. Anh tỏ ra khá là chán nản khi phải nói về chấn thương mới này. “Tôi sẽ phải phẫu thuật. Tôi thậm chí chẳng biết mình sẽ phải nghỉ bao lâu nữa”.
 |
Bendtner gia nhập danh sách bệnh binh ở Arsenal
|
Đây sẽ là một tin tức chẳng lành đối với Arsene Wenger bởi Bendtner đóng góp rất nhiều vào hệ thống chiến thuật mới 4-3-3 mà Arsenal bắt đầu áp dụng vào đầu mùa giải này. Tuy nhiên, rất may là Samir Nasri và Tomas Rosicky đều đã kịp bình phục trở lại sau chấn thương. Cả hai đều đã được “tập dượt” ở 20 phút cuối trong chiến thắng 4-1 trước Wigan vào cuối tuần trước.
Chính vì thế, Wenger không lo lắng bởi đội hình Pháo thủ rất có chiều sâu và đặc biệt hơn là khả năng ghi bàn đa dạng hơn với lối tấn công biến hóa. Tính đến hiện tại có tất cả 13 gương mặt Pháo thủ có mặt trong danh sách ghi bàn của Arsenal chia đều cho tất cả các tuyến.
“Chúng tôi có thể ghi bàn từ bất kỳ vị trí nào và tấn công đa dạng hơn rất nhiều. Đối với tôi, Robin Van Persie là tiền đạo xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh vào lúc này bởi vì anh ấy là mắt xích quan trọng liên kết toàn đội và đó là điều đầu tiên tôi thích ở anh ấy. Lối chơi Arsenal dựa trên tinh thần tập thể vì thế Van Persie là sẽ là cầu nối của toàn đội bóng", "Giáo sư" vui vẻ nói.
“Mọi cầu thủ đều hiểu rõ lối di chuyển của mỗi người và cậu ấy hoàn toàn thích nghi và phù hợp với phong cách của Arsenal, giống như Drogba dành riêng cho lối chơi của Chelsea vậy”, Wenger khẳng định.
D.K (theo Telegraph)
|
|
Tags: