Thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Tevez mắng đội trưởng MU là... "đồ ngu"!
22/01/2010 16:02
(VTC News) - Cuộc đấu võ mồm giữa Carlos Tevez và Gary Neville vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chiều qua, một ngày sau khi lập cú đúp giúp Man City đánh bại MU ở bán kết lượt đi Carling Cup, tiền đạo người Argentina tiếp tục “nhiếc móc” người đội trưởng cũ của mình trên các mặt báo.
Không giống như tính cách điềm tĩnh thường thấy, chân sút 25 tuổi đã thẳng thừng chỉ trích Gary Neville là “đồ ngu dốt” và “chỉ biết nịnh bợ ông thầy Alex Ferguson”. Những tuyên bố này hẳn sẽ khiến rất nhiều Mancunian sốc, đồng thời, chuyến trở lại Old Trafford của Tevez trong trận bán kết lượt về tuần sau hứa hẹn sẽ đầy giông bão.
 |
| Tevez ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới MU. |
Tuyên bố của Carlos Tevez được phát đi trong một buổi trả lời phỏng vấn một kênh radio của một quốc gia Nam Mỹ. Tiền đạo 25 tuổi đã sử dụng thuật ngữ “TARADO”, một từ trong tiếng Tây Ban Nha, có ý nghĩa xúc phạm cực kỳ nặng nề, tương đương với từ “Idiot” trong tiếng Anh (nghĩa là “ngu dốt”). Đây được xem là cách Tevez phản ứng lại lối cư xử thô lỗ của hậu vệ 35 tuổi bên phía MU (Neville đã chạy ra sát đường pitch để chĩa “ngón tay thối” vào người đồng đội cũ của mình). Mà thực ra, Tevez cũng chẳng “oan ức” gì, khi anh đã ăn mừng bàn thắng vào lưới Van der Sar theo một cách đầy kích động, khiêu khích, ngay trước mắt các cầu thủ và BHL của MU.
“Tôi sẽ không bao giờ cư xử thiếu tôn trọng với các CĐV MU. Cách ăn mừng bàn thắng của tôi là để hướng vào Gary Neville. Gary chỉ là một kẻ nịnh bợ khi nói rằng tôi không xứng đáng để MU mua lại. Anh ta nói thế chỉ để chiều lòng HLV Ferguson. Đó là một tuyên bố ngu xuẩn, vì tôi và anh ta chẳng có thù oán gì với nhau cả. Sau khi tôi thực hiện thành công quả penalty, tôi đã chạy ngang qua anh ta và tự nhủ: “Đừng nói gì cả”. Tôi đã hơi thái quá với pha ăn mừng ấy nhưng tôi khẳng định đó là cách hướng vào Gary, không phải là dành cho Ferguson hay cho bất kỳ ai”, Tevez không kiềm chế được cơn giận dữ.
Tuy nhiên, tiền đạo 25 tuổi cho biết anh không có ý trêu tức người thầy cũ Ferguson: “Tôi biết Ferguson thích tôi. Đó là lý do vì sao ông ấy luôn nói về tôi. Tôi hạnh phúc vì điều đó”.
 |
| Neville và Tevez trên sân tập khi còn là đồng đội ở MU. |
Dù đã cư xử không được nhã nhặn nhưng Gary Neville cũng không vướng phải vòng lao lý. Hôm qua, LĐBĐ Anh (FA) tuyên bố sẽ không điều tra hành động của hậu vệ kỳ cựu bên phía MU, đồng nghĩa với việc Neville sẽ không phải chịu bất kỳ án phạt nào.
Tuy nhiên, FA đã liên lạc với các CLB bằng điện thoại để nhắc nhở cả 2 CLB thành Manchester không nên tái diễn những gì đã thể hiện. Cảnh sát vùng Greater Manchester cũng cảnh báo các CĐV 2 bên không nên có những hành vi không đúng mực, làm ảnh hưởng tới uy tín của nước Anh trong quá trình chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018.
N.Đ
|
|
Tags: