Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Tevez, MU và điển tích quýt ngọt, quýt chua
27/01/2010 06:15
(VTC News) - “Betray” (Phản bội), “Judas”, và rất nhiều ngôn từ tục tĩu hơn nữa đã được những người hâm mộ MU dùng để chửi rủa Carlos Tevez sau những gì đã diễn ra sau trận bán kết lượt đi League Cup.
1. Ở City of Manchester đêm 19/1, Tevez đã biến thành Adebayor thứ hai với màn ăn mừng bàn thắng khiêu khích đến cuồng dại ngay trước mũi các đồng đội cũ, khiến Gary Neville, người đội trưởng từng kề vai sát cánh ngày nào điên tiết giương “ngón tay thối”. Một ngày sau đó, Tevez công khai gọi Neville là “đồ ngu”, “một kẻ nịnh bợ”. Những lời lộng ngôn ấy tràn ngập trên khắp các mặt báo, trải dài từ Tây sang Đông bán cầu…
 |
| Tevez ăn mừng đầy khiêu khích trước các đồng đội cũ. |
2. 4 tháng trước, Man City gặp West Ham ở vòng 7 Premier League. Adebayor bị treo giò, Robinho chấn thương, trọng trách ghi bàn đặt lên vai Tevez và anh đã làm không tồi. Phút thứ 5, anh dứt điểm cận thành mở tỷ số. Sau một giờ thi đấu, tiền đạo người Argentina đánh đầu chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-1.
Hành động đáng chú ý nhất của Tevez trong đêm cuối tháng 9 ấy không phải là cách anh 2 lần đưa bóng vào lưới West Ham, mà là lối cư xử đầy thượng võ. Tevez không ăn mừng bàn thắng, gương mặt anh không hiện chút niềm vui. Chàng trai 25 tuổi tiến về phía đường pitch, nơi CĐV đội khách ngồi, mắt anh hướng về phía họ với bàn tay giương cao thay một lời xin lỗi.
 |
| Tevez không ăn mừng bàn thắng vào lưới West-Ham. |
Với Tevez, West Ham như một mái nhà. Đó là nơi anh nương náu trong năm đầu tiên đặt chân lên châu Âu; là nơi anh vật lộn để hòa nhập với một môi trường xa lạ; để rồi bùng nổ trong giai đoạn cuối mùa 2006-07. 7 bàn thắng mà chàng trai có diện mạo xấu xí ghi ở cuối mùa đã đưa West Ham trở về từ cõi chết, trụ hạng thành công. Cú nước rút được hoàn tất ở vòng cuối cùng, West Ham đánh bại MU với Tevez là tác giả bàn thắng duy nhất.
3. Tevez sau đó chuyển đến Old Trafford, nơi anh gắn bó 2 mùa giải, ghi 34 bàn thắng mà một trong số đó là pha lập công vào lưới đội bóng cũ West Ham vào tháng 5/2008 (MU thắng 4-1). Tất nhiên, anh không ăn mừng.
|
4. Mỗi khi nói về trận derby thành Manchester, người ta lại gọi tên Denis Law - sát thủ bắt đầu nổi danh từ Man City, tỏa sáng ở Man United, trước khi kết thúc sự nghiệp ở Man City. 11 năm khoác áo Quỷ Đỏ và 237 bàn thắng đã biến ông trở thành huyền thoại để rồi bàn thắng cuối cùng “The King” ghi được lại là lần ông sút tung lưới thủ môn Alex Stepney của MU. Đó là trận đấu cuối cùng của mùa giải 1973-74, cú dứt điểm oan nghiệt của Law đã nhấn chìm MU với chiếc vé ngược xuống giải hạng Hai.
“The Lawman” đã ghi bàn trong lần duy nhất những Mancunian không muốn ông lập công. Law từ chối ăn mừng cùng đồng đội, ông đi dọc đường pitch với cái đầu cúi thấp như đang tưởng niệm. "Sau 19 năm thi đấu, tôi muốn có một bàn thắng trong trận cuối cùng của đời mình. Tôi đã ghi một bàn mà tôi ước mình đã không ghi" - người đàn ông Scotland hồi tưởng lại sau khi đã trải nghiệm thêm 3 thập kỷ với đủ mọi gia vị từ ngọt ngào tới chua chát, đắng cay,… của đời người.
5. Trong bài phát biểu mới đây, David Beckham đã chia sẻ tình yêu, nỗi nhớ của mình với MU. Becks nói anh dường như đã phát khóc khi biết rằng AC Milan sẽ gặp MU ở vòng knock-out Champions League; rằng cảm giác được trở lại Old Trafford thi đấu thật tuyệt vời; rằng anh sẽ làm như Denis Law năm xưa - không bao giờ ăn mừng trước CĐV MU…
6. Denis Law, David Beckham, Carlos Tevez đại diện cho 3 thế hệ Quỷ Đỏ, gắn với 3 chức vô địch Champions League. Law gắn liền với giai đoạn hoàng kim đầu tiên, thế hệ đoạt chiếc Cúp C1 thứ nhất (1968) và danh hiệu Quả bóng Vàng (1964). Nhắc đến Becks là nói về “cú ăn ba” vô tiền khoáng hậu (1999) và Quả bóng Bạc (2001). Họ đều đã hiến dâng giai đoạn đẹp nhất đời mình cho màu đỏ thành Manchester. Họ là những huyền thoại sống của sân Old Trafford.
Tevez lại là một trường hợp khác. Dù có tên trong đội hình MU đoạt Champions League (2008) nhưng chàng trai Nam Mỹ ấy chưa bao giờ là trụ cột của Quỷ Đỏ. Anh không được coi trọng như Ronaldo, Rooney, Berbatov. Và dù gắn bó với MU 2 mùa giải, chưa chắc Tevez đã yêu MU hơn là tình yêu dành cho West Ham, nơi anh chỉ có 9 tháng ghé chân qua. 2 năm ở MU cũng không thể là giai đoạn nở rộ nhất trong sự nghiệp của chàng trai đang ở tuổi sung mãn, dù Old Trafford đã cho anh tất cả.
7. Trước trận lượt đi, Neville tuyên bố MU “thải” Tevez là lựa chọn đúng. Trước đó, Alex Ferguson nhiều lần bảo vệ quyết định không giữ chân “số 32”, thậm chí còn cười nhạo Man City mua hớ. Evra cũng góp tiếng bằng tuyên bố sẽ làm người đồng đội cũ phải câm nín. Nửa đỏ thành Manchester đã sai, ít nhất là trong khuôn khổ một trận đấu, khi Tevez lập một cú đúp tuyệt diệu. Và liệu có ai chạnh lòng khi biết ngôi sao dự bị ngày nào đã 17 lần lập công cho Man xanh (12 ở Premier League)…
8. Từ đời Xuân Thu, người Trung Quốc đã truyền miệng truyện “Án Anh đi sứ nước Sở”. Án Anh được vua Tề cử đi sứ nước Sở. Sở Linh Vương thấy Án Anh thấp bé, diện mạo xấu xí, sinh ý định sỉ nhục nên khi ông tiếp kiến, liền cho giải một tên trộm tới. Vua Sở vờ hỏi: “Kẻ trộm là người nước nào?” Quan quân thưa là người nước Tề. Sở Linh Vương làm bộ ngạc nhiên hỏi Án Anh: “Sao người nước Tề hay ăn trộm thế?”. Án Anh ứng khẩu đáp lại: “Tôi nghe cây quýt trồng bên bờ Bắc sông Hoài thì quả ngọt, mà trồng ở bờ Nam sông Hoài thì quả chua. Người nước Tề ở trong nước không hề ăn trộm, sang nước Sở lại trở thành kẻ trộm, phải chăng là do thổ nhưỡng nước Sở tạo nên”.
Điển tích “quýt chua, quýt ngọt” ra đời từ ngày ấy. Ứng vào đó, chẳng phải Tevez cũng giống như một “giống quýt” mà MU không biết cách vun trồng để cho “quả ngọt”? Nhưng Man City thì đã bước đầu thành công?
9. Đêm Roma huyền diệu 27/5/2009, MU gặp Barca ở chung kết Champions League. Gerrard Pique, hàng thải của MU, đã chơi tuyệt hay, góp phần làm nên chiến thắng trước thầy trò Ferguson. Những giấc mơ đẹp không còn tái diễn và “Nhà hát của những giấc mơ” có lúc lại trở thành “Nhà hát của những giấc mơ vụn vỡ”.
 |
| Pique - một trong những “giống quýt” MU không vun trồng thành công. |
Trong 23 năm ở Old Trafford, Ferguson đạt được vô khối thành công, nhưng đồng thời, rất nhiều tài năng cũng đã bị bỏ phí mà Tevez và Pique chỉ là hai trong số những ví dụ điển hình…
10. Trước khi Ferguson đặt chân đến Old Trafford, MU từng là một đội bóng trung bình của nước Anh và thậm chí có lúc trôi dạt xuống hạng Hai. Thứ quan trọng làm nên MU vĩ đại như ngày hôm nay chính là đức tính khiêm tốn, học hỏi và biết chấp nhận thất bại với một cái đầu bình thản - tất cả đã làm nên phong thái của một đội bóng chiến thắng ngày hôm nay.
 |
| Rooney có làm lu mờ Tevez? (Ảnh: AP) |
Phải chăng, sau chuỗi chiến thắng suốt bao năm qua, sự tự tin đã vơi bớt trong thế hệ cầu thủ MU và kéo theo đó là những phản ứng có phần hợm hĩnh sau mỗi thất bại. MU không giỏi chịu đòn và cũng không còn đứng dậy mạnh mẽ sau mỗi trận thua… Đó là thực tế. Bản thân người thuyền trưởng cũng không còn giữ được sự bình dị cần thiết khi đã có được quá nhiều hiển vinh.
Ở Old Trafford rạng sáng mai, MU sẽ bước vào bài test cân não với Man City. Họ cần một chiến thắng để nuôi hi vọng giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải và cũng là để chứng minh vị thế vốn có của mình trước những mối đe dọa từ bên kia thành phố. Trước 7 vạn khán giả nhà, chiến thắng rất có thể sẽ đến nhưng trước đó, Sir Alex và học trò cần phải nhận ra vị thế thực sự của mình - một kẻ thất bại. Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh!
Nguyễn Đỉnh
Phản hồi của bạn đọc
Soulflame, lamwenchu7@yahoo.com - Một bài viết hay!
Được đọc bài viết này thật sự là niềm may mắn, tác giả đã viết và phân tích rất hay, nhất là đưa vào chuyện quýt chua quýt ngọt. Thật sự đọc bài này mới rút ra đuợc nhiều điều ngay cả trong cuộc sống. Rất cám ơn tác giả đã có bài phân tích rất sâu sắc và có lý có tình đến như vậy.
Phạm Hưởng - suns (Hà Nội), suns.photographer@yahoo.com.vn - Rooney - Chiếc giầy vàng Châu Âu
Đã rất nhiều mùa giải đã qua chúng ta thường thấy R10 chỉ là vai phụ trong bầy quỷ đỏ! Nhưng năm nay đã khác. Tôi tin rằng R10 sẽ đạt được chiếc giầy vàng Châu âu và Quả bóng vàng nếu cứ thể hiện phong độ như hiện nay.
Xin chúc mừng R10 đã vươn lên dẫn đầu vua phá lưới!
Joan La Volpe (Nam Định) - MU thắng
MU thắng chắc chắn, tôi dự đoán tỷ số là 3-0, MU sẽ dạy City một bài học về đá bóng!
Harry (Cà Mau) - Cảm ơn
Bài viết đã chỉ ra một thực tế về Sir Alex Ferguson. Tác giả đã chỉ ra được một con người đã đạt nhiều thành công với MU như Sir vẫn mắc sai lầm. Sai lầm để Becks, Tevez và đặt biệt là Pique (người chơi rất hay trong trận chung kết Champions Leauge năm ngoái). Nhưng có một vài điều mình cần nói. Dù Tevez không là trụ cột nhưng lúc Tevez vẫn ở MU, CĐV MU đã đối đãi rất tốt với anh. Và khi ra đi, anh đã nói MU nằm trong tim anh. Thế thì cách ăn mừng của anh với MU như thế có phải là 1 tình yêu trong tim ko. Pique, không phải là hàng thải của MU, Pique đã lớn dần khi ở MU nhưng vì sự lôi kéo của CLB quê hương Barcelona, anh đã xin phép Sir cho anh ra đi và tôi tự hào khi thấy một người con của MU, 1 chú quỷ đã trưởng thành. Đó là tất cả mình muốn nói! Cám ơn tác giả vì bài viết.
Vũ Khánh (Hải Dương), duckhanhv@yahoo.com.vn - MU còn phải sét
Ngày xưa thì tôi có thể tin tưởng MU sẽ thắng, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Chẳng có gì để nói trước cho MU sẽ thắng ở trận này cả, họ phải cố gắng nếu muốn thắng ManC. Nói chung mọi chuyện cũng còn phải sét. Tôi tin sẽ chỉ có tỷ số hòa, mà phần thắng có phần nghiêng về MC, nhưng đây sẽ là trận đấu hay.
Theo bạn, liệu MU với đà hưng phấn từ trận đại thắng Hull có làm nên một màn lội ngược dòng thành công trước kình địch cùng thành phố. Một Rooney đang cực “sung” có làm lu mờ người đồng đội cũ Tevez phía bên kia chiến tuyến và giúp các CĐV nguôi ngoai nỗi nhớ tiếc với thần tượng ngày nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với VTC News qua hộp thư thảo thuận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Tags: