Thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Chuyện ảnh: Nơi tình yêu ở lại
24/01/2010 18:51
(VTC News) - Khoản nợ lên đến 716 triệu bảng mà các ông chủ Mỹ buộc MU phải gánh đã khiến các CĐV nổi giận. Không thể giữ được bình tĩnh, hội CĐV MU đã tổ chức biểu tình rầm rộ ở cả trong và ngoài sân Old Trafford, trước và trong thời gian diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà và Hull ở Premier League.
Trong suốt trận đấu, các CĐV cũng không hát vang những bài hát truyền thống của CLB như thường lệ, thay vào đó, hơn 7 vạn người liên tục hô khẩu hiệu “Love United, hate Glazers” (yêu MU, ghét nhà Glazer). Tuy nhiên, cơn giận dữ của họ đã lắng dịu với chiến thắng ấn tượng 4-0 của Quỷ Đỏ mà người lập công đầu là Rooney.
Khi trọng tài Steve Bennett thổi còi kết thúc trận đấu, các Mancunian chợt nhật ra rằng mọi nỗi ưu phiền sẽ qua đi, và thứ còn lại là tình yêu thương với những cầu thủ và đội bóng mà họ ủng hộ.
 |
| Các CĐV bức xúc với món nợ khổng lồ mà các ông chủ trút lên đội bóng. |
 |
| Họ căng biểu ngữ, hô khẩu hiệu phản đối. |
 |
| Sân Old Trafford biến thành địa điểm tập kết của những người phản đối các ông chủ Mỹ. |
 |
| Một CĐV với chiếc khăn in khẩu hiệu “Love United, hate Glazers”. |
 |
| “Chúng tôi muốn Glazer biến đi!” |
 |
| “Chúng tôi muốn Glazer biến đi!” |
 |
| Yêu MU, ghét nhà Glazer. |
 |
| Rooney khiến nỗi buồn lắng lại. |
 |
| Ferdinand chơi trận đầu sau 4 tháng nghỉ ngơi. |
 |
| Rooney vỗ về đàn em Gibson, người trước đó bị anh trách mắng vì đá quá cá nhân. |
 |
| Chỉ còn tình yêu ở lại. |
N.Đ (tổng hợp)
|
|
Tags: