Thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
MU thụt két thêm 54 triệu bảng
25/01/2010 14:25
(VTC News) - Bóng đá ngày nay đã trở thành một ngành công nghiệp không khói, vì thế, khi lâm vào tình trạng nợ nần các ông chủ không bán thì cũng phải phát hành trái phiếu nhằm thu hút vốn từ bên ngoài để duy trì hoạt động bình thường của CLB.
Theo báo chí Anh, tổng số nợ mà MU đang phải gánh lên vai nhiều hơn con số 700 triệu bảng. Để tránh phải lâm vào cảnh phá sản, gia đình Glazer đã quyết định phát hành trái phiếu có trị giá 500 triệu bảng.
 |
| Các CĐV lại có thêm cơ hội để hô khẩu hiệu “Chúng tôi muốn Glazer biến đi!” |
Tuy nhiên, theo tờ The Times, để quá trình phát hành trái phiếu được diễn ra thuận lợi, MU phải chi 15 triệu bảng cho các ngân hàng đầu tư và luật sư. Không những vậy, Quỷ Đỏ còn phải trả thêm 39 triệu bảng nữa nhằm đề phòng sự rủi ro trong quá trình phát hành trái phiếu ra bên ngoài thị trường.
Như vậy, tổng số tiền MU chi cho việc phát hành trái phiếu lên đến 54 triệu bảng, số tiền đủ để thuyết phục BLĐ Valencia nhả tiền đạo David Villa, cầu thủ mà ngài Ferguson đã thiết tha từ lâu nhưng vì nhà Glazer kẹt tiền nên “ông già gân” phải nín câm. Trong số 54 triệu bảng này, MU phải thanh toán ngay lập tức 11 triệu bảng, số còn lại có thể trả dần trong tương lai gần.
Rõ ràng, đây lại là một thông tin nữa khiến các CĐV trung thành của MU nóng mặt. Đáng ra Quỷ Đỏ không mất số tiền kể trên nếu như đội bóng không lâm vào tình trạng nợ nần như hiện tại. Không sớm thì muộn người hâm mộ MU ở Anh sẽ lại tụ tập biểu tình với khẩu hiệu “Nhà Glazer hãy cút đi!” như cách mà họ đã làm trong mấy ngày gần đây.
Liệu chăng, sau HLV Alex Ferguson đến lượt tiền đạo vừa ghi 4 bàn trong một trận Wayne Rooney được nhà Glazer mời đứng ra xoa dịu những cái đầu sôi sùng sục của các động viên? Có thể lắm chứ, vì đó là cách duy nhất mà các ông chủ Mỹ mới nói chuyện được với những người hàng tuần phải móc tiền túi để cổ vũ cho MU thi đấu, gián tiếp giúp nhà Glazer trả nợ và làm giàu.
Song Mai (tổng hợp)
|
|
Tags: