MU đè nát Arsenal: Như có Ronaldo trở về! 02/02/2010 07:25
(VTC News) - Không có Cristiano Ronaldo ở Emirates đêm Chủ Nhật, tiền vệ người Bồ còn bận kháng án chiếc thẻ đỏ “oan uổng” phải nhận cùng Real Madrid. Vậy nhưng, ở nơi đó, người ta có thể thấy bóng hình anh thấp thoáng. Cũng ở Emirates trong đêm 6/5/2009, MU đã đánh bại Arsenal 3-1 theo kịch bản y hệt.

» Nợ giảm, MU có 100 triệu bảng shopping
» Rooney lại nổ súng: Xin chào, ngài 100!
» MU vừa "giết" Arsenal, Sir Alex đã... nhờ vả Wenger!
» Ba "họng súng" MU bắn nát trận địa pháo Emirates


Ở đó có Ronaldo

Có một ánh xạ giữa trận đấu ở Emirates trong đêm tháng 5 với trận đấu hôm Chủ Nhật mà ở đó, ta nhận ra những nét tương đồng thú vị. Tương đồng đến mức người ta thậm chí còn không nhận ra sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo, người mà 9 tháng trước đã chơi với phong độ của một cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh.

Rooney và Nani có một trận đấu để đời. MU đã không còn tiếc nuối vì để Ronaldo ra đi. 

Hình ảnh của CR7 xuất hiện trong những bước chạy, những cú đảo chân, những pha xuyên phá dọc hành lang phải của Luis Nani, một người Bồ Đào Nha khác. Nani đã có một trận đấu quá tuyệt vời, trở thành nỗi khiếp sợ của Gaël Clichy với lối chơi hội tụ của đầy đủ các yếu tố: kỹ thuật, tốc độ và đầy sức mạnh. Sau trận, tờ Goal chấm Nani 9 điểm, ngang với Rooney và cao hơn 24 cầu thủ còn lại đã tham gia vào trận đấu.

Chứng kiến Nani đi bóng qua 3 hậu vệ rồi lốp bóng, hạ gục Almunia, trước khi phối hợp ăn ý cùng đàn anh Rooney trong pha phản công chóng mặt, mang đến bàn thắng thứ 2, Sir Alex Ferguson đã phải thốt lên: “Đó là phong độ tốt nhất của Nani trong màu áo MU”. Cây viết Nick Coppack thì giật cái tít đơn giản nhưng thừa ý nghĩa: “Super Nani” trong một bài viết trên trang web chính thức của Quỷ Đỏ.

Daniel Taylor, phóng viên nhật báo Guardian có mặt ở Emirates buông lời nhận định: “Nếu Nani cứ đá hay thế này, sẽ chẳng ai cần đến Ronaldo”. Có lẽ, cái tít của Taylor sẽ khiến khối người bật cười, bởi nó đúng một cách… quá hiển nhiên. Còn theo Richard Williams, một cây viết khác của Guardian, thì “MU đã có 10 ngày thành công nhất kể từ năm 1999”. Richard Williams muốn so sánh chiến tích của thầy trò Sir Alex trong 10 ngày qua (thắng Hull 4-0, hạ Man City 3-1 trước khi đè bẹp Arsenal trên sân khách với cùng tỷ số) với 10 ngày cuối cùng của mùa giải 1998-99, khi Bầy quỷ lần lượt đăng quang ở Premier League, FA Cup và Champions League.

Hai bàn thắng tới từ 2 pha phản công mẫu mực. Bên trái là mô phỏng bàn thắng của Ronaldo ở bán kết Champions League năm ngoái. Bên phải là pha ghi bàn của Rooney trong trận đấu đêm Chủ Nhật.

Giống như một thước phim cũ được chiếu lại trên sân khấu Emirates sau 9 tháng, người ta có thể thấy được những trùng hợp tới mức kỳ lạ giữa một bên là trận bán kết lượt về Champions League mùa trước còn một bên là trận đấu hôm Chủ Nhật. Cái tên Park Ji Sung đã xuất hiện trên bảng tỷ số ở Emirates trong một đêm tháng 5, để rồi tiền vệ người Hàn Quốc tịt ngòi suốt từ ngày ấy, cho đến khi ghi bàn trở lại, cũng tại Emirates. Sự lóng ngóng đến tội nghiệp của cậu bé 19 tuổi Kieran Gibbs khi theo kèm Ronaldo lại tái diễn ở Gaël Clichy, lần này, Nani là hiện thân của Ronaldo. Còn cú trượt ngã của Emmanuel Eboué khi đối đầu với tốc độ của Rooney cũng gợi nhớ đến pha tự ngã của Gibbs mà sau đó, Park là người trừng phạt.

Nhưng để nói tới sự tương đồng giữa 2 trận đại chiến, phải nói tới những bàn thắng tuyệt đẹp, được thực hiện sau các pha phản công chớp nhoàng. 9 tháng trước, Ronaldo có bóng ở sát vòng cấm MU, anh phát động một đợt phản công nhanh, bóng đi qua chân Park, Rooney, Ronaldo khép lại hành trình của trái bóng và nó nằm gọn trong lưới Almunia. 9 tháng sau, Rooney là người phát động pha phản công nhanh, bóng được đưa tới chân Nani, cả 2 bắt đầu một màn chạy nước rút với hậu vệ chủ nhà, để rồi khi Rooney hoàn tất hành trình 60m và chạm bóng lần thứ 2, Almunia đã bị hạ đo ván.

Đó không phải những bàn thắng đẹp, đó là những kiệt tác của bóng đá hiện đại!

“Men agaisnt Boys” (Người lớn đấu với trẻ con), Patrice Evra hào sảng nói sau chiến thắng ở bán kết lượt về Champions League mùa trước. Đêm Chủ Nhật, sau một chiến thắng 3-1 nữa của Quỷ Đỏ trước Pháo thủ, cây viết Steven Howard của The Sun bình luận: “A case of men agaisnt boys” (Một trường hợp nữa của người lớn đấu với trẻ con). Nhận định ấy có thể làm nhiều người đau điếng, nhưng tính đúng đắc thì không cần phải nghi ngờ.

Arsène Wenger lại thua Sir Alex

Adebayor đã ra đi, Van Persie và Bendtner chấn thương dài hạn, Eduardo gây thất vọng, Arsenal đã mất đến tiền đạo cuối cùng. Vậy mà, Arsène Wenger vẫn nhất quyết không chịu mua về một tiền đạo, dù ông có thể đưa về Chamakh với phí chuyển nhượng chỉ bằng 1/3 số tiền thu được nhờ bán Adebayor.

Tình huống tiêu biểu cho khả năng phòng ngự tệ hại của Arsenal trong trận đấu này. Ở ảnh trên, Denilson chuyền hỏng, để mất bóng vào chân Carrick. Ở ảnh dưới, Song và Vermaelen quá tập trung vào Rooney, để sổng Park không bị ai kèm. 6 cầu thủ phòng ngự của Arsenal bị hút hết sang cánh phải, để một mình Clichy ở giữa và tiền vệ người Hàn Quốc có được bàn thắng khá dễ dàng.

Ở Emirates, Arshavin vẫn gây thất vọng như bao lần được bố trí đá trung phong khác, trong khi có quá nhiều vị trí khác (đều là những tiền vệ công) chồng chéo lên nhau. Thời điểm cuối trận, những Fabregas, Song, Rosicky, Arshavin, Nasri, Walcott đã nêm chặt tuyến giữa của The Gunners nhưng không mang lại hiệu quả là sự vượt trội về thế trận và những cơ hội ăn bàn rõ nét. Bàn thắng của Vermaelen cũng chỉ đến sau một nỗ lực cá nhân mà thôi.

Arsenal đã bước vào chặng leo núi đổ đèo “Tourmalet” với 4 ngọn núi hiểm trở mang tên Aston Villa, MU, Chelsea và Liverpool. Chỉ một nửa hành trình thôi, Pháo thủ đã rơi rụng mất 5 điểm và nếu để thua Chelsea cuối tuần này, giấc mơ vô địch sẽ chính thức khép lại. Lúc này, Arsène Wenger và các học trò đang dồn toàn lực cho trận quyết đấu với The Blues, văng vẳng bên họ là lời sấm truyền của Tony Cascarino trên tờ The Times: “Hãy quên trận đấu với Chelsea vào Chủ Nhật tới đi, Arsenal đã bị hất văng khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch!”…

Với các gooner lúc này, họ chỉ mong phán đoán của Cascarino không trở thành sự thật.

Độc giả phản hồi
Phạm Hồng Sơn, van.tung@yahoo.com - Đứng dậy đi "pháo thủ"
Bài viết của tác giả trên thật quá tuyệt vời, tác giả đã thuật lại đầy đủ những vấn đề nổi cộm trong và sau khi trận đấu kết thúc .Bản thân tôi thực sự cũng rất thích ARS nhưng sau trận đấu này thì tôi thực sự phải công nhận sức mạnh của MU. Họ đã cho ARS một bài học về lối đá phản công đầy oan nghiệt.

Còn nhớ ở trận bán kết C1 năm ngoái, CR7 đã có 1 bàn thắng đầy kinh điển khi nước rút ngoạn mục từ sân nhà để rồi kết liễu ARS và trận đấu này cũng vậy, chỉ khác là Rooney đã đóng thay vai của CR7. Dù sao thì tôi vẫn đặt niềm tin vào Arsène Wenger và các pháo thủ vẫn hi vọng vào nhạc trưởng Fabregas và các cầu thủ còn lại dù biết rằng phần trăm đó là rất nhỏ.

Theo tôi thì trận đấu tới, ARS sẽ hoà có bàn thắng với Chealsea và sau đó là 1 chiến thắng trước 1 Liverpool đang thất thế. MU và Chealsea vẫn sẽ phải hết sức dè chừng các pháo thủ. Cảm ơn!

Đinh Trọng Anh Đức (Thanh Bình, TP Ninh Bình), anhducnb98@yahoo.com - Chelsea vô địch
Arsenal ko còn cơ hội vô địch nữa. MU sẽ thua Chelsea. Do đó, Chelsea vô địch mùa này!

Ve chai, vechaibinhduong@yahoo.com - Còn?
Cơ hội của Arsenal thì còn nguyên đó, nhưng với thực lực thế này thì chuyện vô địch năm nay chỉ là MU và Chealsea thôi.

Nguyễn Đỗ Mạnh, anhyeuembg@gmail.com - Rooney thật tuyệt!
Rooney là 1 mẫu cầu thủ hiếm có đấy. Chẳng bao giờ anh ý dính phải scandal tình ái hay những thứ rùm beng. Anh ý chỉ tập trung vào 1 công việc duy nhất: bóng đá. Anh ý đá thứ bóng đá say mê, đam mê của 1 người yêu bóng đá, rất chăm chỉ và cặm cụi trên sân tập!

Nguyễn Đỉnh

Theo bạn, Arsenal liệu còn cơ hội tranh ngôi vô địch giải ngoại hạng? Phải chăng sẽ có một cuộc đua song mã giữa Chelsea và MU? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
  Viết thảo luận về bài báo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả