Portsmouth bị MU hủy diệt vì... 3 lần phản lưới nhà 07/02/2010 06:37
(VTC News) - Đúng ngày 6/2/1958, hai chữ “hủy diệt” là điều đáng sợ nhất cho MU và người Manchester với thạm họa Munich. Tai nạn thảm khốc ấy đã cướp đi 7 cầu thủ trong đội hình “mạnh nhất Châu Âu” thủa ấy cùng những nhân vật chủ chốt khác của CLB. Đêm qua, sau 52 năm, một lần nữa hai từ “hủy diệt” lại được dùng một lần nữa khi MU tiếp đón Porstmouth tại Old Trafford.

» MU mất tinh binh cho đại chiến sống còn ở Milan
» MU tranh giành “Messi Tây Ban Nha” với Real Madrid
» Nợ giảm, MU có 100 triệu bảng shopping
» Henry: "Không Ronaldo, Rooney hay gấp bội"
» MU vừa "giết" Arsenal, Sir Alex đã... nhờ vả Wenger!

Nhưng lần này, ý nghĩa của hai từ ấy đã hoàn toàn trái ngược trước đây. Nó mang đến không khí lễ hội cho cả đô thị sầm uất Manchester trong ngày họ tưởng nhớ những “đứa con” xấu số. Quỷ Đỏ đã làm nức lòng NHM khi “hủy diệt” đội bét bảng Porstmouth bằng một chiến thắng “5 sao”. Chiến thắng ấy còn ý nghĩa hơn nhiều khi nó chính thức giúp MU vượt mặt Chelsea trên BXH sau loạt trận đêm thứ 7 của vòng 25. Với 1 điểm nhiều hơn The Blues, Quỷ Đỏ thoải mái “thưởng thức” đại chiến thành London (Chelsea - Arsenal) mà bất luận kết quả thế nào họ cũng là ngư ông đắc lợi.

Rooney là người mở màn cho cơn mưa "gôn" của MU 

Bầu không khí cuồng nhiệt ở Old Trafford luôn là một đặc sản của người Manchester. Hôm qua, bầu không khí ấy còn trở nên đặc biệt hơn rất nhiều khi những CĐV khi những chú “Quỷ” còn mang đến đây một “tinh thần Manchester” bất diệt. Tất cả những khẩu hiệu, những lá cờ mà MU đã sử dụng từ sau thảm họa Munich đều được căng lên biểu trung cho những thế hệ cầu thủ đã từng cống hiến cho CLB và cũng là sự tưởng niệm của người Manchester gửi tới “thế hệ vàng” đã ra đi sau thảm họa khủng khiếp đó.

Thi đấu trong bầu không khí “rực lửa” đó cùng quyết tâm soán ngôi của Chelsea lại trước một đối thủ quá chênh lệch như Portsmouth, chẳng có gì lạ khi MU hành hạ đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những đợt tấn công như sóng vỗ bờ liên tục được các cầu thủ chủ nhà tạo ra nhằm về khung thành của thủ môn David James. Và gần như trong suốt 90 phút, trận đấu chỉ diễn ra trên phần sân của Porstmouth.

Dẫu vậy, trong một ngày mà Avram Grant rất quyết tâm phục thù người đồng nghiệp Alex Ferguson (từng thua trong trận chung kết Champions League 2008 khi dẫn dắt Chelsea). HLV người Israel cũng đã cố gắng chỉ đạo các học trò chơi với quyết tâm cao và đầy kỷ luật trước những nhà đương kim vô địch. Chính vì thế mà dù luôn trong tư thế chống đỡ họ vẫn có được một số tình huống sóng gió về khung thành của Van der Sar. Đáng kể là hai pha hãm thành của Vanden Borre và Belhadj nhưng đều bị thủ thành người Hà Lan từ chối.

Nhưng tất cả những cố gắng đó cũng chẳng thể cứu được Portsmouth khỏi một trận thua tan nát. Pompey chỉ có thể giữ nguyên mảnh lưới trong 40 phút đầu tiên. Sau đó là một cơn “mưa gôn” dội xuống khung thành của “kẻ tội nghiệp” David James. Trước khi hiệp một khép lại, thủ thành người Anh đã phải hai lần vào lưới nhặt bóng sau những pha dứt điểm từ bộ đôi mới của sân Old Trafford Rooney - Nani.

Phút 40, Rooney ghi bàn thứ 7 trong 4 trận gần nhất cũng là bàn thắng thứ 21 của anh trong mùa giải và là bàn thứ 101 tại Premier League, mở màn cho cuộc “hủy diệt” Portsmouth. Đó là tình huống đánh đầu cận thành của “R10” sau đường tạt bóng chuẩn xác từ bên cánh phải của Fletcher.

Nani tiếp tục thể hiện một phong độ đáng khen. 

Đến phút 45, tỷ số đã là 2 - 0 cho MU, lần này người góp công lớn chính là Nani - cầu thủ đang được coi là đã thoát khỏi cái bóng của CR7. Nhận bóng từ chân Rooney, Nani đã thoát xuống rất nhanh bên cánh trái rồi thể hiện một loạt những động tác khéo léo trước khi tạt bóng vào trong. Bóng đập trúng chân Vanden Borre đổi hướng và đi vào lưới trong sự bất lực của David James.

Sau giờ nghỉ, thế trận một chiều vẫn được các cầu thủ MU duy trì trước Portsmouth và chẳng có gì khó khăn để họ tiếp tục xé lưới Pompey thêm 3 lần nữa. Trong khi đó, các cầu thủ khách tỏ ra hoàn toàn bất lực trong việc triển khai bóng lên phàn sân đối phương chứ chưa nói gì đến việc tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Phút 55, Berbatov đã có pha xử lý vô cùng nghệ sĩ tạo điều kiện cho Valencia dứt điểm trong tư thế đối mặt với David James. Chỉ có điều dù Berbatov đã làm không thể tốt hơn thì Valencia lại tỏ ra quá tồi khi dứt điểm đập trúng thủ thành đội khách. Dù vậy, cũng chẳng phải đợi lâu để các CĐV MU tiếp tục được ă mừng. Phút 59, Carrick bất ngờ tung ra một cú dứt điểm từ xa bằng chân trái, bóng đập trúng Richard Hughes đi thẳng vào lưới đội khách trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Ports cũng như David James.

Chỉ đúng 3 phút sau, Berbatov nâng cách biệt lên thành 4 bàn cho MU. Trong tình huống này, chân sút người Bulgari đã cho thấy được sự tinh tế và khả năng sát thủ của mình với một loạt những động tác giữ bóng khéo léo rồi tung ra một cú đá quyết đoán hạ gục David James thêm một lần nữa.

Berbatov cũng đã có một ngày đầy ngẫu hứng 

Cơn ác mộng của hàng thủ Portsmouth chỉ chịu dừng lại sau bàn phản lưới nhà đáng tiếc của Marc Wilson một hậu vệ  từng được đào tạo tại MU. Phút 69, tỷ số đã là 5 - 0 cho Quỷ Đỏ khi Marc Wilson đệm lòng “chuẩn xác” như một tiền đạo sau đường treo bóng khó chịu của Evra.

Dù đã chủ động cho các trụ cột như Rooney, Berbatov và Fletcher ra sân sớm để tạo cơ hội cho những “siêu dự bị” thì về những phút cuối trận MU vẫn là đội chiếm hoàn toàn thế chủ động. Và nếu làm tốt hơn, tiền đạo tân binh Mame Biram Diouf còn có thẻ ghi thêm bàn thắng nữa cho MU sau tình huống đối mặt với James ở phút 81.

Dẫu sao, chiến thắng “5 sao” cũng là quá đủ để “bầy Quỷ” giành tặng những CĐV có mặt tại Old Trafford và cũng là lời tưởng niệm đến với những “tiền bối” đã phải bỏ mạng cách đây 52 năm. Đặc biệt hơn, chiến thắng này còn đưa MU lên đỉnh của BXH với 56 điểm, tức là 1 điểm nhiều hơn Chelsea, như thế cũng đã là tạo ra rất nhiều áp lực cho thầy trò Ancelotti trong cuộc triếp đón người hàng xóm Arsenal. Và biết đâu họ sẽ là đội bóng dẫn đầu Premier League sau vòng 25. Còn với Pompey, ngày chia tay Premier League đã cận kề sau trận thua thứ 3 liên tiếp và là trận thua thứ 17 sau 24 trận đã đấu.

Tỷ số: MU thắng 5 - 0

Ghi bàn:
Rooney (40’), Berbatov (62’) - A.V. Borre (45’), R. Hughes (59’), M. Wilson (69) đều phản lưới.

Đội hình ra sân
MU: Van der Sar, Neville, Brown, Jonathan Evans, Evra, Valencia, Carrick, Fletcher, Nani, Berbatov, Rooney
Portsmouth: James, Vanden Borre, Rocha, Wilson, Ben-Haim, Webber, Hughes, Mullins, O'Hara, Belhadj, Piquionne

Anh Duy
  Viết thảo luận về bài báo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả