Chelsea - West Ham: Phục sinh hay sống mòn? 13/03/2010 07:05
(VTC News) - Chưa bao giờ Chelsea dưới triều đại Carlo Ancelotti lại khủng hoảng như thời điểm hiện nay. Chưa thoát ra khỏi những rắc rối bên ngoài sân cỏ do một loạt những vụ scandal tình ái "lùm xùm", The Blues tiếp tục chìm đắm trong sự thất vọng về phong độ trên sân cỏ khi để thua "thiếu gia" Man City ở Premier League, thua Inter ở Champions League. Đối mặt với một West Ham không đạt phong độ tốt, mong muốn "thức tỉnh" sẽ được đổ dồn về Stamford Bridge.

» Drogba lần thứ 2 làm "vua" châu Phi
» Chelsea lại bị phanh phui scandal chuyển nhượng


Nhiều người cho rằng chiến thắng 2-0 ở Cúp FA vào cuối tuần trước sẽ là liều thuốc "phục sinh" cho các học trò của Ance nhưng nếu suy tính kĩ thì đó chỉ là một trận đấu "vô bổ" khi đối thủ Stoke quá yếu, lại đang vật lộn trụ hạng ở giải ngoại hạng. Chiến thắng một đối thủ thi đấu ở FA Cup mà tâm trí đang dồn hết cho Premier League, có lẽ không mang lại quá nhiều điều cho các cầu thủ Chelsea ở những trận đấu khó khăn sắp tới.

Ance và CLB đang chịu nhiều sức ép.

Nên nhớ, hiện đang là thời điểm "sở trường" của những con Quỷ Đỏ thành Manchester khi dường như đã thành truyền thống, cứ khoảng 10 vòng cuối cùng là họ lại bứt tốc rồi... về đích. Chả phải tự nhiên mà mới 2 vòng trước, MU còn kém Chelsea đến 5 điểm, nhưng hiện tại họ đã vượt lên trên The Blues 2 điểm, dù đá nhiều hơn 1 trận. Bài học 3 năm liên tiếp vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thiếu ổn định của Chelsea (và cả Arsenal, Liverpool), nhưng lại là thời khắc bùng nổ của các học trò Sir Alex.
Thông tin xung quanh

Chelsea: Bosingwa, Essien, Carvalho, Cech và A. Cole chấn thương.
West Ham: Da Costa treo giò, Boa Morte, Hines, Davenport, Faubert và Ilunga chấn thương.


Chiến thắng là điều bắt buộc với Chelsea khi họ sẽ tạm thời trở lại ngôi đầu với 3 điểm giành được do MU và Arsenal đều đá muộn hơn. Đó cũng sẽ là liều thuốc tinh thần tuyệt vời cho trận đấu gặp Inter vào giữa tuần, nơi chiến trận cũng căng thẳng không kém khi họ phải thắng 1-0 hoặc cách biệt 2 bàn trở lên.

Nếu xét về danh tiếng, đẳng cấp và những gì liên quan đến... bóng đá, trừ những người là fan của West Ham,  thì tất cả đều cho rằng một chiến thắng là không ngoài tầm tay của Chelsea.


Các cầu thủ Chelsea (áo xanh) đang không đạt phong độ cao nhất 

Nhưng nếu vào một ngày xấu trời - ngày 13 - bỗng dưng các học trò của Ance thi đấu dưới phong độ và đội bóng của "người cũ" Zola bỗng dưng lên thần, thì sẽ là một thảm họa. Không một ai ở Stamford Bridge chấp nhận trận thua thứ 3 trong 4 trận liên tiếp. Và quan trọng hơn, không ai ở đó chấp nhận một mùa bóng nữa đội nhà phải núp bóng thành Manchester. Và khi Mourinho dẫn quân đến, những đôi chân thui chột ý chí có thể chiến thắng?

Động lực lớn nhất của các cầu thủ chủ nhà chính là lịch sử khi trong 10 trận đối đầu gần nhất, Chelsea chưa một lần trắng tay. Hơn nữa, những  thông tin về sự bất đồng giữ Zola và ông chủ của đội bóng đang là đề tài nóng ở Upton Park. Tinh thần và sự tập trung của đội khách sẽ là không cao. Dù vừa chiến thắng Bolton 2-1 nhưng Hammers hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng vẻn vẹn 3 điểm, một vị trí đáng báo động. Một điều rất đáng quên cho các cổ động viên của West Ham là họ mới  thắng đúng 1 trận trên sân khách ở mùa bóng này.

Liệu Terry và đồng đội có sớm "đứng dậy"?

Lịch sử và mọi thứ dường như đang giúp Carlo Ancelotti một tay vực dậy đội bóng. Nhưng muốn chiến thắng, ngoài những con số thống kê, đội bóng cần cả may mắn và sự tập trung. Đá với West Ham nhưng tâm trí lại nghĩ tới Mourinho và Inter, liệu có dễ thắng một West Ham sẽ đá hết sức mình để mong có 1 điểm. Có thể Chelsea và Ance sẽ thắng, nhưng sau trận đấu, chưa có nhiều người thấy an tâm về chặng đường sắp tới của The Blues.

Đội hình dự kiến
Chelsea: Turnbull, Terry, Alex, Ivanovic, Belletti, Lampard, Mikel, Ballack, Malouda, Anelka, Drogba.
West Ham: Green, Upson, Tomkins, Spector, Faubert, Parker, Behrami, Kovac, Dyer, Cole, Diamanti.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-0

Hull - Arsenal: Hổ sợ Pháo

Arsene Wenger đang khiến mọi người phải nhắc nhiều đến ông và Arsenal khi tưởng chừng họ phải yên vị với vị trí thứ 3 thì bỗng nhiên, Pháo thủ lại... bằng điểm với Chelsea, dù đá nhiều hơn 1 trận.  Và tất nhiên, trước một Hull City chưa xứng tầm thì 3 điểm sẽ là liều thuốc kích thích rất tốt cho các cầu thủ trẻ, tiếp sau chiến thắng hủy diệt Porto vào giữa tuần ở Champions League.

Đấu trường châu Âu đã tạm yên, bây giờ là thời gian cho họ tập trung vào giải quốc nội, nơi mà đã lâu lắm rồi họ phải núp dưới cái bóng của hai đại gia Chelsea và Manchester United (lần cuối cùng Arsenal lên ngôi vương tại Premier League là năm 2004). Bỏ qua những lời đồn thổi về tương lai của mình tại Arsenal khi có thông tin cho rằng Wenger sẽ sang thay thế Pellegrini sau trận hòa tủi hổ của đội bóng Hoàng Gia trên SVĐ Bernabeu trước Lyon (bị loại khỏi Champions League lần thứ 6 liên tiếp trước vòng tứ kết), vị "giáo sư" người Pháp vẫn kiên định với con đường đi cùng các cầu thủ trẻ do mình đào tạo nên. Và dường như đã đế ngày hái quả.

Đội khách khí thế bao nhiêu thì đội nhà lại đang chán chường bấy nhiêu. Họ vừa có trận thua thứ 3 liên tiếp sau khi bị các cầu thủ của David Moyes "sỉ nhục" và "đầy đọa" xuống thứ 2 bảng xếp hạng từ dưới lên. Con đường trở lại... hạng Nhất đang rộng thênh thang.

Chủ nhà không muốn thua thêm để dấn sâu hơn xuống đáy vực, nhưng biết làm sao khi mà đối thủ của họ đang khiến mọi đối thủ phải nể sợ. Đêm nay, hổ sẽ phải chịu trận dưới làn đạn của Pháo thủ.

Đội hình dự kiến
Hull City: Myhill, McShane, Mouyokolo, Zayatte, Kilbane, Garcia, Bullard, Boateng, Cairney, Fagan, Venegoor of Hesselink.
Arsenal: Almunia, Sagna, Silvestre, Vermaelen, Clichy, Rosicky, Nasri, Denilson, Diaby, Arshavin, Bendtner.

Dự đoán: Arsenal thắng 3-0

Hoàng Giáp
  Viết thảo luận về bài báo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả