(VTC News) - Inter Milan muốn đoạt Scudetto ngay tại Verona, nhưng trong một buổi chiều xuất thần, "Chú lừa bay" Chievo đã không để cho thầy trò Mourinho được toại nguyện.
> Vòng 35 Serie A: San Siro dậy sóng
Với khoảng cách 7 điểm, Inter Milan hành quân đến Verona với hy vọng có thể lên ngôi sớm trước 3 vòng nếu họ đánh bại được chủ nhà Chievo còn Milan không thắng Juventus.
Vắng Ibrahimovic mặt vì án treo giò, Mourinho đã buộc phải bố trí Crespo đá cặp cùng Balotelli ngay từ đầu. Và sự thay thế đó đã ngay lập tức phát huy tác dụng. Khi trận đấu mới diễn ra được 3 phút, nhận đường chuyền của Stankovich, Cambiasso tung cú sút trái phá buộc thủ thành Sorrentino phải đẩy bóng ra và Hernan Crespo lao vào chớp thời cơ mở tỷ số trận đấu.
Có bàn thắng sớm, Inter vẫn chủ động chơi tấn công và suýt chút nữa họ đã có bàn thắng nhân đôi cách biết nếu cột dọc không từ chối nỗ lực dứt điểm của Luis Figo ở phút thứ 13. Đội chủ nhà cũng không dễ dàng buông xuôi vì với 35 điểm, "Lừa bay" vẫn chưa chắc chắn trụ hạng.
Bởi thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi sự vùng dậy mạnh mẽ của các thầy trò Di Carlo đã được đền đáp xứng đáng. Phút 27, từ pha phá bóng bất cẩn của Maxwell, tiền vệ Marcolini đã tung cú sút cực mạnh từ khoảng cách 25m làm tung lưới thủ thành Julio Cesar. Một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt và tỷ số được cân bằng 1-1 cho Chievo. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, Inter vẫn là đội chiếm ưu thế. Lần lượt Figo, Balotteli có dịp thử tài thủ môn Sorrentino nhưng mành lưới của Chievo vẫn được bảo toàn. Thấy lối chơi tấn công của Nerazzurri có dấu hiệu bị bắt bài, Mourinho lập tức tung Cruz vào sân thay cho Crespo, và một lần nữa vị HLV người Bồ Đào Nha đã cho thấy những quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Sự có mặt của Cruz đã giúp Inter gây được nhiều sóng gió hơn về phía cầu môn của đội chủ nhà.
Phút 64, pha phối hợp của Stankovic và Cruz đã được Balotelli tận dụng thành công bằng một cú volley tuyệt vời từ khoảng cách 15m, bóng đập vào mép dưới của xà ngang vào lưới trong sự tuyệt vọng của Sorrentino.
Không chấp nhận để mất điểm ngay tại sân nhà, Chievo đã tận dụng triệt để những sai lầm trong hệ thống phòng ngự của Inter Milan. Phút 73, Maxwell lại một lần nữa bỏ quên Luciano và tiền vệ người Brazil đã dễ dàng hạ gục Julio Cesar sau đường chuyền từ bên cánh trái của Mantovani.
Chỉ giành được một kết quả hòa dù đã 2 lần vươn lên dẫn trước, các cầu thủ Inter đã bỏ lỡ cơ hội đăng quang sớm trước 3 vòng đấu, đồng thời đối mặt với việc bị Milan thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn là 5 điểm.
Còn với Chievo, họ đã có một trận đấu rất đáng khen. Sau khi cầm hòa Juve và Roma, giờ thì "Lừa bay" lại tiếp tục làm nên một điều kỳ diệu nữa ở Serie A.
Đội hình thi đấu
Chievo (4-4-2): Sorrentino - Frey, Morero, Yepes, Monatovani (75' Sardo) - Luciano, Rigoni, Bentivoglion (72' Esposito) , Marcolini - Pellissier, Bogdani (81' Malago).
Inter (4-3-2-1): Julio Cesar - Zanetti, Cordoba, Samuel, Maxwell - Stankovic (76' Jimenez), Cambiasso, Muntari (67' Burdisso) - Figo, Balotelli - Crespo (57' Cruz)
T.M.L.N