Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Mourinho: CĐV Chelsea không bao giờ tha thứ cho tôi
17/03/2010 16:15
(VTC News) - Rạng sáng nay, Inter Milan của Jose Mourinho đã xuất sắc đánh bại Chelsea hùng mạnh ngay tại Stamford Bridge để giành vé vào tứ kết Champions League. Chiến thắng của CLB Italia in đậm dấu ấn của “Người đặc biệt” với một chiến thuật hợp lý, kín kẽ, khiến The Blues hoàn toàn bị khuất phục.
Với thất bại này, chuỗi 3 năm liên tiếp có mặt ở bán kết (và có mặt ở bán kết ở 5/6 mùa giải gần nhất) của Chelsea đã bị chặt đứng. Phát biểu sau trận đấu, Mourinho đã bày tỏ cảm xúc vui sướng của mình. Đồng thời, HLV người Bồ Đào Nha cũng thẳng thắn thừa nhận các CĐV đội bóng cũ sẽ nuôi mối hận thù và không bao giờ tha thứ cho ông.
 |
| Mourinho nở nụ cười chiến thắng trong cộc đối đầu với đội bóng cũ. |
"Đó là chiến thắng của cả tập thể và là chiến thắng quan trọng với tôi - một HLV. Nhưng đó không phải là chiến thắng của cuộc đời tôi, chiến thắng ấy sẽ đến trong tương lai. Tôi hạnh phúc với lối chơi mà đội bóng của mình thể hiện”, Mourinho, người bị chủ tịch Roman Abramovich sa thải 2 năm rưỡi trước phát biểu. Trong hơn 3 năm cầm quân ở Chelsea, “Người đặc biệt” đã giúp đội bóng Tây London giành 2 Premier League.
“Thật khó khăn khi phải trở lại đây với tư thế kẻ thù, đây là Chelsea, là nhà tôi. Một số người nói với tôi rằng tôi vẫn sẽ là người đặc biệt nếu thua trận ở đây. Ngày hôm nay, tôi không quá đặc biệt trong mắt các Chelsea, những người có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi”, Mourinho tiếp tục.
Trong cuộc họp báo sau trận, “Mou” cũng phát biểu với hàm ý mỉa mai ông chủ cũ Roman Abramovich. Theo đó, “Người đặc biệt” đã chỉ dạy tỷ phú người Nga cần phải kiên nhẫn hơn.
"Roman là một người rất thông minh bởi ông ấy không phải là một người nhất quán. Ông ấy của ngày hôm nay không phải là ông ấy của 1 năm trước, 2 năm trước, 3 năm trước, 5 năm về trước. Ông ấy không phải là con người lần đầu tiên đến với bóng đá. Có thể là ông ấy nghĩ thật dễ để chinh phục Champions League trong lần đầu tiên làm bóng đá. Nhưng lúc này, ông ấy sẽ nhận ra. Nó không dễ chút nào, thậm chí là rất khó. Ông ấy đã biết cách đọc trận đấu, hiểu trận đấu và phân tích về nó. Ông ấy hiểu tại sao đội bóng của mình để thua trước một đội bóng xứng đáng thắng hơn, bởi ông ấy là một người công bằng. Tôi biết ông ấy bằng lòng với thất bại bởi ông ấy hiểu Inter là đội bóng mạnh nhất”, phát biểu của HLV 47 tuổi hẳn sẽ khiến Abramovich đau đớn.
 |
| Ancelotti đã thua trong cuộc đấu trí với Mourinho. |
Ở bên kia chiến tuyến, Carlo Ancelotti tỏ ra kiệm lời với một bài phát biểu ngắn. Ông thừa nhận thất bại của Chelsea, thừa nhận Inter xứng đáng thắng và cũng thừa nhận nguyên nhân thất bại là do đội bóng của mình không thể kiểm soát nổi thế trận trên sân.
"Inter xứng đáng thắng. Chúng tôi xin lỗi nhưng đó là sự thật. Chúng tôi không thể kiểm soát được trận đấu. Inter đặt chúng tôi vào sức ép liên tục và mối hiểm họa thường trực. Chúng tôi chỉ có thể kiểm soát được thế trận trong thời gian rất ngắn rồi lại để mất nó”, Carletto buồn bã nói.
Tuy nhiên, Ancelotti từ chối công kích trọng tài người Đức Wolfgang Stark, người từ chối 2 quả penalty khi Drogba 2 lần bị kéo ngã trong vòng cấm Inter. Chiến lược gia người Italia cũng thừa nhận Champions League là ưu tiên hàng đầu của Abramovich và sức ép với ông sẽ tăng lên sau thất bại này.
Nguyễn Đỉnh
Tags: