Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
HLV Real Madrid và bi kịch... "không phải là Alex Ferguson"
05/11/2009 06:40
(VTC News) - Năm 1979, đạo diễn Valentin Pimstein người Chile cho công chiếu bộ phim “Los Ricos También Lloran” (Nhà giàu cũng khóc). Nó trở thành đại diện tiêu biểu cho dòng phim “Telenovela” (phim dài tập bằng tiếng Tây Ban Nha). 30 năm sau, một “đạo diễn” người Chile nữa đang muốn tái hiện “Los Ricos También Lloran” ở Real Madrid.
Đúng như tuyên bố, Pellegrini đã đốc thúc học trò đánh phủ đầu Milan, đã có bàn dẫn trước sau nửa giờ thi đấu. Giống như trận lượt đi ở Madrid, Real đã dẫn trước nhờ một sai sót của Dida, nhưng cũng hệt như 2 tuần trước, Kền kền hoàn toàn bị lu mờ sau bàn mở tỷ số.
 |
| Manuel Pellegrini và học trò không cùng nhìn về một hướng (Ảnh: Reuters) |
Con số thống kê cho thấy Real áp đảo hoàn toàn về số lần dứt điểm (24 so với 9 của Milan), số cú sút trúng cầu môn (10 và 2), thời gian kiểm soát bóng (51%), số lần phạt góc (7 và 4). Nhưng thực tế, Milan mới là đội chơi trên chân và xứng đáng có 3 điểm hơn là 1 điểm sau khi bị từ chối một bàn thắng của Pato. “Ưu thế” về số pha phạm lỗi (19 so với 14), số thẻ vàng (3 và 1) thì chứng minh Club Blanco bế tắc và nhiều lần chết hụt sau những pha phản công chớp nhoáng.
Trăm dâu đổ đầu Manuel Pellegrini
Các hinchas, giới truyền thông và cánh báo chí đổ hết tội lỗi lên đầu Pellegrini có lẽ cũng chẳng sai. Ít nhất thì ở Milano, trong trận đánh lớn thứ 2 kể từ ngày dẫn dắt "Kền kền", Pellegrini đã thể hiện sự non kém thấy rõ về tư duy chiến thuật. Lực lượng tinh nhuệ hơn so với đồng nghiệp Leonardo, “bạc tóc” hơn (Pellegrini đã 56 tuổi, Leo mới 40), kinh nghiệm cầm quân dạn dày (Pellegrini làm HLV đã 21 năm, Leo mới dẫn Milan được… 5 tháng), vậy mà Club Blanco lại yếu thế trong phần lớn thời gian của 180 phút đối đầu Rossoneri.
Pellegrini xứng đáng bị “trảm” vì những sai lầm chiến thuật. Ở Milano, ông dùng 4 tiền đạo, với Higuain và Benzema đá chính, Raul, Van Nistelrooy chơi dự bị. Tất cả đều là những “số 9” điển hình. Higuain và Benzema đều thích đá cắm, lười di chuyển, thiếu tinh tế và không lùi sâu làm bóng. Riêng Benzema đã chơi rất tệ trong trận lượt đi nhưng vẫn được tin dùng và không để lại bất kỳ dấu ấn nào ngoài cú đệm bóng qua chân Dida. Phải chăng trong thời lạm phát, khi đã chi ngót 40 triệu euro mua một cầu thủ thì không thể để anh ta ngồi dự bị?
Một khi 2 tiền đạo đã không biết tự làm bóng, họ phải nhận được nhiều hỗ trợ từ tuyến dưới. Vậy nhưng, bộ tứ tiền vệ mà Pellegrini sử dụng sáng hôm qua lại quá thiếu sức sáng tạo. Với Xabi Alonso, Lass Diarra là những chuyên gia phòng ngự và rất ít hỗ trợ tấn công, Los Blancos còn lại 2 “ngòi nổ” (mà không biết “nổ”). Marcelo vốn đá hậu vệ, trở nên quá vô hại khi chơi tiền vệ. Chỉ Kaka là có khả năng sáng tạo nhưng bị Ambrosini bắt chết. Ngoài cú sút xa, bóng bật ra mà Benzema tận dụng thành công thì “Số 8” hoàn toàn bế tắc, hệt như lượt đi.
 |
| Kaka đã chơi mờ nhạt trước Ronaldinho (Ảnh: Getty Images) |
Higuain, Benzema, Alonso, Lass quá cứng nhắc, Kaka bị cô lập còn Marcelo quá vô duyên. Tuyến đầu của Real coi như đã vứt đi. Hơn nữa, Kaka chơi dạt sang cánh trái, trùng vị trí của Marcelo và gần như treo nguyên cánh phải. Cả 2 cầu thủ Brazil đều xao nhãng nhiệm vụ làm bóng, thay vào đó, lại liên tục tung ra những cú sút xa chẳng mấy nguy hiểm. Cuối trận, “Carlos mới” di chuyển vào giữa nhưng cũng chả để lại dấu ấn nào.
Pellegrini đã cất Granero, tiền vệ biết chơi sáng tạo, trên ghế dự bị suốt cả trận, dù không dùng hết quyền thay người. Tung Raul và Van Nistelrooy vào sân, chiến lược gia Chile muốn phát huy khả năng săn bàn của bộ đôi lão tướng này ở Champions League, tuy nhiên, quyết định thay người được thực hiện quá muộn và không mang lại đột biến. Hơn nữa, Van Nistelrooy đang có vấn đề thể lực và mùa này vẫn chưa chơi một phút nào ở cúp châu Âu.
Trong bối cảnh ấy, ghi được 1 bàn ở San Siro đã là một bất ngờ.
Pellegrini đã ngồi ghế huấn luyện Real được ngót nửa năm nhưng vẫn chưa mang đến bất kỳ một phát hiện mới mẻ nào, cũng chưa định hình được phong cách chơi cho đội bóng. Những trận đầu mùa, Ronaldo chơi thăng hoa, đối thủ lại quá yếu (món ưa thích của CR9!) nên Club Blanco thắng như chẻ tre. Ronaldo nghỉ dưỡng thương, đối thủ mạnh dần, Real lộ nguyên hình là một tập thể thiếu gắn kết, mạnh ai người nấy đá, tự chạy, tự sút, rất tự phát và tùy hứng.
Vì đâu nên nỗi…
Với 254 triệu euro, Real đã mua 8 cầu thủ, những con số mang đến cảm giác thừa thãi. Nhưng thừa mà thiếu đấy, ở San Siro, Kền kền khuyết hẳn một cầu thủ phát động tấn công, một “Số 10”.
 |
| Nhà giàu cũng khóc (Ảnh: Getty Images) |
Đúng ra thì Real có số 10, nhưng tấm áo đáng mơ ước ấy lại khoác lên mình Lass Diarra, người chỉ giỏi cày trũi, hiếm khi chuyền xa quá 10m, tất nhiên là chẳng làm ai sợ. So với “Số 10” của Milan, Clarence Seedorf, một người khá giống về ngoại hình, cũng từng chơi cho Club Blanco, thì Diarra chỉ có nước “khóc thét” về khả năng sáng tạo. Thực tế, tiền vệ người Pháp bị lão tướng Hà Lan qua mặt không ít lần.
Trong 8 tân binh mà Real tậu về, chỉ Kaka là có hơi hướng của một “Số 10”, nhưng anh chơi giống với cầu thủ mặc áo số 9 rưỡi nhiều hơn (giữa tiền vệ tổ chức và tiền đạo). Sneijder, mặc áo số 10 mùa trước, bị bán với giá bèo bọt 15 triệu euro. Robben, tiền vệ chơi hay nhất năm ngoái cũng chung số phận.
Trong số những cựu binh có thể nhập vai “Số 10”, Guti đã bị thải hồi vì dám chơi “ngón tay thối” đầy phản cảm, Van der Vaart thì họa hoằn mới được đụng đến như là giải pháp bất đắc dĩ. Khi nhìn Kaka, Higuain và Benzema vật vã mà không ghi nổi bàn, các Madridista sẽ nhớ Ronaldo nhiều hơn, hay tiếc Sneijder, Robben và Negredo, người đang thăng hoa ở Sevilla nhiều hơn?
Bởi vậy, Florentino Perez cũng phải chịu liên đới một phần (thậm chí là phần lớn) trách nhiệm cho những vấn đề bất ổn ở Real. Bao năm qua, ông trùm xây dựng này vẫn cứ ngu ngơ trên thị trường chuyển nhượng. Perez đã buông Ronaldinho cho Barca vì “Ro vẩu” quá xấu mã, đã bán Eto’o cho đại kình địch, kết quả thì ai cũng rõ. Ông cũng đã đẩy Morientes tới Monaco để rồi chính “Hoàng tử nhỏ” loại Real khỏi tứ kết Champions League 2004.
Xem ra, Real Madrid đang diễn lại “Los Ricos También Lloran” (Nhà giàu cũng khóc), bộ phim bằng tiếng Tây Ban Nha nổi tiếng thập niên 1980. Thật trùng hợp, “Los Ricos También Lloran” được sản xuất bởi đạo diễn Valentin Pimstein người… Chile.
Pellegrini có tội lớn nhưng dù sao cũng đáng thương, ông không thể kiểm soát phòng thay đồ. Ông không phải là “Manager” (Người quản lý), càng không phải là một “Boss” (Ông chủ), cách người Anh dùng để gọi Alex Ferguson hay Arsene Wenger. Ông chỉ là một “Coach” (Huấn luyện viên) đúng nghĩa. Người đàn ông 56 tuổi đã dũng cảm gạch tên Guti và đẩy nốt Raul lên ghế dự bị, đã cùng lúc đụng tới cả 2 “ông nghị”. Rồi cựu HLV Villarreal sẽ lãnh đủ, cứ chờ mà xem!
Chẳng sớm thì muộn, “El Ingeniero” (Kỹ sư - Pellegrini từng tốt nghiệp Đại học xây dựng ở Santiago) cũng phải diễn lại “Nước mắt đàn ông”, bộ phim khá nổi tiếng ở Việt Nam. Đó là ngày ông chia tay Nhà trắng.
Tiểu Muội
Tags: