Thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Ferguson xót thương Ronaldo, đả kích Real
13/03/2010 08:12
(VTC News) - HLV Alex Ferguson vừa bày tỏ nỗi thất vọng tràn trề khi “cục cưng” một thời của ông, tiền vệ Cristiano Ronaldo không thể cùng Real Madrid lọt vào vòng Tứ kết Champions League mùa này.
“Trong tâm trí của tôi, tôi luôn nghĩ một lúc nào đó chúng tôi sẽ gặp họ (Real Madrid - PV) và Ronaldo sẽ đối đầu với MU. Lúc ấy, chúng tôi cần một cái máy thực sự để khống chế Cris. Nhưng bây giờ, tôi rất thất vọng vì Ronaldo đã không thể có mặt ở vòng Tứ kết. Hồi còn ở MU, cậu ấy luôn thi đấu rất xuất sắc mỗi khi chúng tôi đối đầu với Lyon”, Ferguson chia sẽ nỗi buồn cùng tiền vệ người Bồ.
 |
Dù đã rất cố gắng nhưng Ronaldo vẫn không thể giúp Real Madrid đi tiếp ở đấu trường Champions League mùa giải này.
|
Thực ra, trong suốt 90 phút trên sân Bernabeu, Ronaldo đã thi đấu tả xung hữu đột trước hàng thủ Lyon và sớm giúp Real Madrid vượt lên dẫn trước đối phương bằng một cú sút đẹp mắt. Tuy nhiên, những sai lầm của hàng thủ cộng với một ngày kém duyên của các chân sút, đặc biệt là Higuain ,đã buộc Club Blanco phải rời cuộc chơi trong nỗi buồn vô bờ bến, kèm theo những lời đả kích không tiếc thương từ dư luận.
Real bị loại khỏi Champions League có nghĩa là chính sách dùng tiền thành công của ngài Perez đã thất bại hoàn toàn. “Dùng tiền nhiều thì chẳng bao giờ bảo vệ được những gì bạn có. Dường như đó luôn luôn là lẽ đương nhiên”, “Ông già gân” nói.
Với riêng cá nhân Ronaldo, việc anh không được thi thố tài năng ở đấu trường châu Âu sẽ ảnh hưởng rất lớn mục tiêu lấy lại ngôi vị “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” mà CR9 vừa để rơi vào tay Lionel Messi. Thế nên, dễ hiểu vì sao ngài Alex Ferguson lại tỏ ra tiếc nuối khi tiền vệ người Bồ phải giã biệt cuộc chơi ở đấu trường cao nhất của bóng đá châu Âu trên phương diện cấp CLB.
Song Mai (tổng hợp)
Tags: