Chuyện ảnh: Như một lời tri ân... Paolo Maldini 25/05/2009 11:06

(VTC News) - Rất nhiều cuộc chia tay đẫm nước mắt đã diễn ra trên thảm cỏ San Siro. Rivera năm 1979, Van Basten năm 1995, Baresi năm 1997 và mới đây nhất, tháng 5/2004 là Roberto Baggio. Nhưng có lẽ không cuộc chia tay nhiều nước mắt như với Paolo Maldini ngày hôm qua.

> Roma phá hỏng tiệc chia tay của Maldini
> Serie A vòng 37: Maldini và lời tạm biệt ở San Siro
>
Mexes tặng Maldini... 100 quả bóng vàng

25 năm, hơn 900 trận đấu, tất cả đã nói lên tình yêu, lòng trung thành cũng như khát khao cống hiến của Maldini, bức tượng đài vĩ đại của Milan và bóng đá thế giới. Nhiều CĐV Milan sẽ hát "Con te partiro” (Tôi sẽ đi cùng anh). Nhưng không, Maldini sẽ không đi đâu cả, bởi từ khi sinh ra anh đã Di Milan (thuộc về Milan) rồi...

Maldini - 25 năm của lịch sử...

Hơn 900 trận đấu với một thứ tình yêu bất diệt...

Khi tình yêu và lòng trung thành hòa làm một...

Paolo, giá mà anh sẽ không đi đâu cả...

Cảm ơn anh vì mọi thứ anh đã dành cho Milan...

 Nhưng ngày chia tay rồi cũng đến...

Liệu có thể tìm thấy một Maldini mới của bóng đá thế giới?

 

Daniel và Christian liệu có đủ khả năng để thoát khỏi cái bóng quá lớn của người cha?

Cùng người đồng đội cũ ở Azzurri, Francesco Totti...
Người thủ lĩnh tinh thần của cả đội bóng...
Với khát khao chiến thắng luôn ánh lên sau mỗi nụ cười...
Bởi anh luôn tìm thấy niềm tin bên những người đồng đội...

Dù cho số phận luôn quá nghiệt ngã với anh: Ông vua không ngai của bóng đá thế giới.

Nhưng anh vẫn đón nhận tất cả...

 Như một lời tri ân...

 

T.M.L.N (tổng hợp)

 

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả