(VTC News) - Người đất cảng yêu bóng đá, đến sân cổ vũ đông đảo và nhiệt tình cho đội nhà như thế nào thì ai cũng rõ. Nhưng chiều nay trên sân Lạch Tray thì sự có mặt của hơn 2 vạn khán giả Hải Phòng còn vì một lẽ khác nữa. Đó chính là sự xuất hiện của siêu sao Denilson.
Tuy nhiên Sơn Brazil còn không có mặt cả trong danh sách đăng ký thi đấu trận đấu. Thế là hơn 2 vạn CĐV có vẻ hụt hẫng, thế là trong hơn 2 vạn người ấy có rất rất nhiều người đã nổi nóng.
Kết quả, sức ép từ khán đài khiến XM.Hải Phòng thua trận 0-2. Cơn phẫn nộ từ bốn phía quanh sân khiến Lạch Tray thành một chiều mưa bay vật thể lạ. Khói, lửa và nước đã xuất hiện cùng nỗi buồn khôn tả của những ai yêu quý đội bóng đất cảng.
|
| Người Hải Phòng đón chờ "Sơn Brazil" như phát cuồng, thế mà lúc xung trận, anh lại bị cất hẳn trên khán đài. |
|
|
Thực ra, "tướng" Dũng có cái khó của người cầm quân, ông không muốn mình mạo hiểm với "bảo bối" của XM.HP. |
|
|
Nhưng ông Dũng không thể ngờ được rằng tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người đất cảng lại trở thành sự phản tác dụng với đội bóng của ông. |
|
|
Và có nằm mơ người ta cũng chẳng hình dung ra cảnh Lạch Tray chật lứt chờ Denilson lại trở thành... |
|
| Sự phẫn nộ |
|
| Khói... |
|
| Lửa |
|
| Và vô số những thứ như thế này. |
|
|
Nhân viên anh ninh phải tràn cả vào sân đẻ rọn vật thể bay |
|
 Còn cầu thủ thì phải nằm trên sân vì "dính chưởng"
|
| Thôi thôi, đừng ném nữa! | |
|
|
|
Sự thiếu khéo léo của những người tổ chức đã khiến niềm tin của NHM đất cảng dành cho Denilson bị tổn thương. Một khi điều ấy đã xảy ra thì mọi thứ bỗng trở nên rất dễ...đổ vỡ. |
Lời bình: Hà Thành
Ảnh: Quang Minh