(VTC News) - Trong lễ diễu hành cổ động mừng chức vô địch của SHB Đà Nẵng, có một ông già 71 tuổi ngồi trên một chiếc xe lăn sơn màu vàng cam treo phía trước xe một tấm biển nhỏ với dòng chữ: "Lê Huỳnh Đức vô địch".
Ông là Trịnh Công Thu, một thương binh nặng thường trú tại TP Đà Nẵng. Với ông, suốt mùa giải qua được chứng kiến những bước tiến vượt bậc của đội bóng quê hương là một niềm hạnh phúc, và ông càng hạng phúc hơn khi sự tiến bộ ấy được ghi nhận bằng danh hiệu cao nhất của mùa giải.
Người khiến ông Thu mê nhất chính là vị truyền trưởng tuổi trẻ tài cao Lê Huỳnh Đức. Ông phấn chấn tâm sự với phóng viên VTC News: "Từ ngày Đức về nắm đội, SHB Đà Nẵng đã thi đấu rất có nét và cũng đầy bản lĩnh. Sự cứng rắn cùng với tài cầm quân của Đức đã đưa bóng đá nơi đây lên tầm cao mới. Với tôi, trong chức vô địch này, công lao lớn nhất thuộc về Lê Huỳnh Đức".
Cũng bởi vậy mà trên chiếc xe lăn của ông phía trước luôn là hàng chữ: "Lê Huỳnh Đức vô địch".
Vài ngày trước khi SHB Đà Nẵng chính thức làm lễ đăng quang, ông đã nhờ hai đứa cháu ông sơn chiếc xe lăn điện của mình thành màu vàng cam - màu truyền thống của đội bóng SHB Đà Nẵng.
Chiều 16/8, trên đường piste sân Chi Lăng, ông Thu ngồi trên chiếc xe lăn màu cam mà không sao giấu nổi niềm vui. Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã ùa đến bên ông cùng ông chia sẻ khoảnh khắc lịch sử của bóng sông Hàn, điều mà không biết bao nhiêu người như ông Thu đã mỏi mòn chờ đợi.
Những hình ảnh về ông Thu trong ngày SHB Đà Nẵng đăng quang:
|

|
|
Ông Thu cùng các thành viên khác của Hội CĐV Đà Nẵng chuẩn bị cúp tượng trưng trong lễ diễu hành. |
 |
| Ông Thu tranh thủ chụp ảnh làm kỷ niệm. |
 |
| Ông là người dẫn đầu đoàn diễn hành. |
 |
Phía trước xe lăn của ông luôn là dòng chữ: "Lê Huỳnh Đức vô địch"!
|
 |
| Ông Thu được các cầu thủ SHB Đà Nẵng vây quanh |
Bài: Hà Thành
Ảnh: Quang Minh