Chelsea - MU: Sir Alex buộc phải "chém chết" ký ức đau buồn 08/11/2009 07:02
(VTC News) - Trong một cuộc đối đầu giữa 2 CLB Anh, ở thủ đô nước Anh, người ta lại nhắc nhiều đến một thành phố xa lạ, một sân bóng xa lạ ở bên tận nước Ý.

Ký ức San Siro

Ký ức San Siro vẫn chưa phai nhạt trong tâm trí Alex Ferguson, HLV của MU, Carlo Ancelotti, HLV Chelsea và rất nhiều cầu thủ đang có mặt trong đội hình của Quỷ Đỏ. 2 năm rưỡi đã qua kể từ ngày AC Milan do Ancelotti dẫn dắt đè bẹp MU của Sir Alex 3-0 trong trận bán kết lượt về Champions League (ngày 2/5/2007) nhưng cảm giác về nó vẫn chưa hề phai nhạt…

Ferguson luôn tỏ ra yếu đuối trước Ancelotti

Ký ức San Siro với MU là ký ức của thất bại. Không phải tới tháng 5/2007, Quỷ Đỏ mới để thua Quỷ Đỏ - Đen, họ đã từng thua Milan trong cả 2 lượt trận ở vòng 1/8 Champions League bằng những bàn thắng của Crespo, nhưng đó là trong giai đoạn MU đang suy yếu. Thất bại cay đắng 0-3 năm 2007 mới thực sự là một bài học kinh điển về chiến thuật và đẳng cấp mà Rossoneri dạy cho gã khổng lồ nước Anh, lúc ấy đang phục hưng sau 3 năm đi giật lùi.

Với màn hủy diệt Roma, hàng xóm của Milan 7-1 ở tứ kết lượt về, Quỷ Đỏ hừng hực khí thế tiến vài bán kết. Ronaldo, Rooney giúp họ thắng 3-2 ở lượt đi trên sân nhà, nhưng tới lượt về, Seedorf, Kaka và Gilardino đã nhấn chìm Quỷ Đỏ vào hố sâu tuyệt vọng trong một đêm mưa mà niềm cảm hứng chính Ronaldo đã bị Gattuso biến thành một đứa trẻ học việc.

Ancelotti đã nhắc lại trận thắng 3-0 ở Milano 2 năm rưỡi trước, có lẽ là lần thứ 100. Ông vẫn thừa nhận đó là chiến thắng vĩ đại nhất của mình qua 15 năm cầm quân. Nó giống như một tấm áo đẹp nhất trong chiếc valise mà Ance mang theo trên chuyến bay đến nước Anh, nơi ông có thêm cơ hội đối mặt với Ferguson, đối thủ nhiều duyên nợ và cũng là một trong số những chiến lược gia thành công nhất lục địa già.

Gilardino ghi bàn giúp Milan nhấn chìm MU 3-0 ở San Siro

Giống như Carletto, Fergie cũng nhắc đến ký ức San Siro. Kỷ niệm vẫn còn mới nguyên, chỉ khác ở chỗ đó là một nỗi đau, một nỗi ám ảnh không dễ xua đuổi, dẫu cho ông cùng các học trò đã giành được chiếc cúp bạc một năm sau đó. Ferguson đã nói về hàng thủ nát bươm khiến MU phải nhận 2 bàn thua chỉ sau 15 phút đầu, sự tiếc nuối, nỗi đau đớn và cả nhục nhã vẫn còn nguyên vẹn…

Quên đi quá khứ

“Những trận làm khách của Chelsea luôn rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ ráng làm tốt hơn ở Anfield. Chắc chắn là như vậy”, Ferguson phát biểu trong buổi họp báo trước trận. Hồi tưởng lại ký ức San Siro nhưng HLV người Scotland không muốn nhen nhóm lại nỗi đau trong lòng các học trò. Đơn giản, đó là trận đấu của ông, là thất bại của riêng ông, trong một cuộc so tài với Ancelotti. Những cầu thủ MU hôm nay không có lỗi trong trận thua ấy, và hãy để họ giữ trong mình 100% sự tự tin cho trận đối đầu căng thẳng với Chelsea, chứ không phải Milan.

Sức bật ở chân tường có thể giúp MU xóa dớp 7 năm không thắng ở Stamford Bridge

Ferguson muốn các học trò hiểu rằng họ phải làm tốt hơn so với những gì đã thể hiện trước Liverpool 2 vòng trước. Ferguson muốn tất cả hiểu rằng một khi họ là kẻ chiến bại duy nhất trong 8 trận đấu của Liverpool, để một “thương binh” như Torres chọc thủng lưới, họ là đội bóng có vấn đề.

Kinh điển ở Stamford Bridge
Tròn 10 năm trước, vào ngày 3/10/1999, Chelsea gặp MU ở Stamford Bridge cũng trong một trận đấu của giải ngoại hạng. Chelsea đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Quỷ Đỏ với tỷ số vùi dập 5-0 sau khi tiền vệ Nicky Butt của đội khách phải nhận thẻ đỏ ngay trong hiệp 1.

Scholes, Neville là những nhân chứng sống của trận thua mất mặt năm nào, trong khi Chelsea tất cả các cầu thủ The Blues tham gia cuộc tàn sát đã không còn khoác áo CLB.
Ferguson muốn nhắc nhở những Rooney, Berbatov,… rằng họ đã không thắng nổi trận nào trong 5 chuyến làm khách với các đội thuộc Big Four, trong đó có đến 4 trận thua; rằng Chelsea chứ không phải Arsenal hay Liverpool, mới là đối thủ đáng ghét nhất của Quỷ Đỏ ở giải ngoại hạng; rằng họ phải cải thiện chất lượng hàng thủ (để thua 11 bàn/11 vòng, trái ngược với hàng thủ chắc chắn từng lập kỷ lục 1.334 phút liên tiếp giữ sạch lưới mùa trước), nếu muốn tiếp tục là nhà vô địch.

Ferdinand, Hargreaves, Park, Neville không ra sân đêm nay, Berbatov, Fletcher, Giggs, Welbeck cũng có thể phải ngồi ngoài. Ferguson đang đau đầu với những bài toán nan giải về nhân sự. Ngược lại, Ancelotti có lẽ đang giăng lưới chờ con mồi nạp mạng. Các trụ cột, đặc biệt là Drogba đều sung sức và có phong độ cực cao. Zhirkov và Obi Mikel đã trở lại, Chelsea chỉ thiếu có Bosingwa là hội đủ đội hình mạnh nhất. Vấn đề ấy cũng chẳng có gì to tát một khi Ivanovic và Belletti luôn ở trạng thái sẵn sàng.

Chỉ có một chi tiết ủng hộ thầy trò Ferguson, đó là chuỗi 4 trận bất bại trước Chelsea. Mùa giải trước, họ cũng cầm hòa Chelsea 1-1 ở Bridge trước khi đè bẹp đối thủ 3-0 trên sân nhà. Hành trang Quỷ Đỏ mang đến London chỉ có vậy, nhưng ít ỏi vẫn còn hơn không có gì. Kẻ yếu thế luôn có cái lợi là tinh thần chiến đấu và sức bật ở thế đường cùng (thua trận này, MU sẽ kém Chelsea 5 điểm). Vả lại, các học trò chắc chắn muốn người thầy của mình có được niềm vui trong lễ kỷ niệm 23 năm dẫn dắt MU (vào thứ Sáu tới).

10 năm trước, HLV người Scotland cũng gặp bất lợi khi xua quân đến Turin, làm khách Juventus của Ancelotti ở bán kết lượt về Champions League. Trận hòa 1-1 khiến thầy trò Ferguson yếu thế. Tồi tệ hơn, họ sớm bị dẫn 2-0 ở Turin. Tuy nhiên, sức phản kháng ở chân tường đã giúp Quỷ Đỏ làm nên màn lội ngược dòng kỳ diệu, đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2.

Tinh thần hiệp sĩ Anh kiểu như vậy phải được MU phát huy ở Stamford Bridge đêm nay. Nói cách khác, Sir Alex buộc phải chém chết ký ức đau buồn ở San Siro. Và đó là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa chiến thắng.

Chelsea, đối thủ đáng ghét nhất của MU
Từ khi Premier League ra đời vào năm 1992, MU chỉ kiếm được trung bình 1,29 điểm/trận trong các cuộc đối đầu với Chelsea, thành tích đối đầu tệ hơn so với bất kỳ đối thủ nào khác, kể cả Arsenal hay Liverpool.

Dù 2 đội đang có thành tích đối đầu khá cân bằng (Chelsea gặp MU 34 lần trong khuôn khổ Premier League. Mỗi đội giành 10 chiến thắng, 14 trận kết thúc với tỷ số hòa) nhưng trên sân Stamford Bridge, mọi thứ lại rất khác biệt. Lần cuối cùng The Reds thắng trên sân The Blues đã cách đây hơn 7 năm, vào tháng 4/2002 (MU thắng Chelsea 3-0). Kể từ đó, Chelsea hoàn toàn bất bại trong 8 trận tiếp đón MU trên mọi mặt trận.

Chelsea cũng đang có lợi thế với chuỗi 11 trận thắng sân nhà liên tiếp trên các mặt trận. Họ chưa nhận bàn thua nào ở Stamford Bridge trong suốt 782 phút. Trong tổng số 150 trận gần nhất ở Premier League, Chelsea cũng chỉ để thua 1 trận.

Dự đoán: Chelsea 1-2 MU

Nguyễn Đỉnh


VTC là đơn vị duy nhất có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3 và kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD4.

Theo bạn, MU hay Chelsea với lực lượng và phong độ tốt hơn sẽ chiến thắng MU, hay Quỷ Đỏ trong tình thế hiểm nghèo sẽ vùng lên dữ dội vào đảo lộn tình thế? Ancelotti vẫn chứng minh được cái duyên trong những lần đối đầu Ferguson, hay Ferguson sẽ cứu vãn danh dự bị tổn thương bằng cách giành trọn 3 điểm? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với VTC News qua hộp thư thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!